1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc bình yên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi got_but_chi, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ biết. Chắc cậu học chuyên nghành tiếng Trung. Tớ đang học tiếng Việt. Khó quá.
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ồSổạ
    ọằSồÔâổTsọáSốãYọ?ồạắồ?ồÔâồÔâộfẵồfọằSồÔâỗs"

  3. susan814

    susan814 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ổo?ọ>ọ<ổf.ọáổ~ố?êồãọáổfồsùẳOố?Oổ~ỗoYỗs"ồsọáồ^ó?,
    ọẵốƯồÔâồÔâồẳ?ồfồ"Ưùẳ
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ trọ sửa nhà, tiếng búa đập, tiếng cưa kêu đinh tai nhức óc. Ra đường lại 1 đàn ô tô còi phụ hoạ. Cầm quyển sách mò vào thư viện của trường thì nó lại sửa cột pin mặt trời ngay trước thư viện, cũng ồn chẳng kém. Vào ký túc xá thì chúng nó bật nhạc loạn hết cả lên... Thế giới này không có chỗ nào yên tĩnh cho ta đọc sách nữa sao??? À, không, chỉ cái thành phố xa lạ này thôi.
    Trong những tác phẩm của Nam Cao thì "Đời thừa" và "Giăng sáng" là hai truyện ngắn ảnh hưởng đến tư tưởng của mình nhất. Mỗi lần đọc lại là một lần nhói lòng. Xem ra để làm được như Hộ, như Điền thật khó. Mình mà rơi vào hoàn cảnh đó nhỉ. Ừ, thì sẽ sao nhỉ? Đầu mình chắc sẽ nổ tung mất. Người ta thường nói "Cái khó nó ló cái khôn", nhưng xem ra theo mình phải sửa lại thành "Cái khó nó bó cái khôn" mới đúng. Mình sắp thành Robinson Cruso rồi :)) Ở trên đảo hoang như Robinson không biết có bình yên không nhỉ? =))
    Hôm nay định đi khai xuân vài tiết mà lại được nghỉ, vui thế đấy. Mai không biết mình còn hứng đi khai xuân nữa không. Mai là thứ 6. Thứ 7 máu chảy về tim mà thứ 6 còn máu hơn thứ 7. Ha. Duyệt! Mà sao tự nhiên dạo này mất hứng đọc sách. Cầm quyển tiểu thuyết lên rồi lại đặt xuống. Sao mình thấy cái gì cũng dở dang? Sao ngày xưa cầu mong bóng tối xuống cho nhanh để chong đèn, ngày nay lại mong ánh nắng không bao giờ tắt? Mà quên mất. Thứ 7 thì sao chứ? Thành phố đêm vắng, một mình lang thang, bước đi trên con đường mòn...
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào tôi buồn đến thế...
    ^'oo-, >^f.O, 山海
    ^'oo->?>漏Y, 泪湿T衣裳?,
    ^'oo-, S落f
    ^'oo-伤f?s栏?, ?^人-,?,
    ^'oo-, f起??, f-"~', 泪o?oo?,
    ^'oo-o?~f.s~, 忍不住f??.?,
    ^'oo-, fo>,常, 天S人-, 蝶^z^O?,
    ^'oo-,Z梦为伴, f古.'Ts...
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ồTọ?ổ.ọá?ồÔâ ọạYỗđ-ổ~ổo?ộằzồZỗ
    ọáỗđĂổ?ZộẵổăÊ ồfỗắồoăọạYọáộOồ>-
    ổ'ổo?ồÊ"ồS>
    ổ'ổo?ồĐ"ồ^ỗs"ổ"YốƯ

    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 05/02/2009
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Trung của các bạn cũng ổn ổn đấy, cố gắng lên nha!
    Sắp sáng rồi. Lâu lắm rồi mình không được thấy mặt trời lên. Ngày ơi, xin bình yên nhé!
    http://www.youtube.com/watch?v=ykCzQekKFVE&feature=PlayList&p=F9D5A82C913BB0CB&playnext=1&index=103
    Những giai điệu ngọt ngào...
    Gõ cửa trái tim van em được vào
    Dù tình xót xa, chung thân huyệt đào.
    Ngủ vùi với chiêm bao,
    Nỗi niềm mắt xanh xao,
    Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa...
    Gõ cửa trái tim, sao em hững hờ?
    Ngõ hồn tái tê, năm canh thẫn thờ.
    Nhện lòng mắc giăng tơ,
    Để một mối bơ vơ.
    Khi không em nhốt anh trong đợi chờ...
    Ôi cửa tim em bằng vàng
    Nên tiếng kêu nghe bẽ bàng.
    Để anh gõ cửa miên man,
    Mà em không chút hỏi han,
    Anh buồn lang thang...
    Gõ cửa trái tim, nghe xa nghìn trùng.
    Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng.
    Đàn lỡ phím sai cung,
    Tình này cũng mông lung,
    Tim em ai khóa để anh lạnh lùng...
  9. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi tên topic "Phổ cập tiếng Trung"
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, sao bác lại nói thế Ai lại làm thế bao giờ. Bác cứ để cho 2 em nó phát triển tự nhiên, không được hãm tài kekeke :))
    =))
    Mà cái chữ ký của mình bay đi đâu rồi ta?
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 06/02/2009

Chia sẻ trang này