1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc bình yên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi got_but_chi, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhannie

    huynhannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế là tháng giêng
    Thế là ngày tháng sang giêng
    Màu xanh trẻ lại dọc miền cỏ lau
    Thế là trời đất gặp nhau
    Cùng trong veo thuở ban đầu tình yêu
    Tận tâm gió thổi hết chiều
    Dốc lòng cây ngả nghiêng theo bóng hình
    Môi người như những lênh đênh
    Dòng thơ gieo xuống bỗng thành... bơ vơ
    Thế là câu hát giọng hò
    Sinh sôi với nỗi đợi chờ sinh sôi
    Tháng giêng trời đất tròn đôi
    Mà tình cứ mãi lở bồi áo cơm
    Tháng giêng ngồi nhớ xanh non...
    Trần Hoàng Nhân
    Đọc 1 bài thờ, thế giới của mình cũng bình yên hơn.
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    còn cả cái này nữa bạn thongthiengiaochu ơi
    hôm nay mới nhìn lại câu bạn viết là:幫你>z": Lo siento, no puedo hablar idiomas humanos :((
    mình ko hiểu.???
    vì câu trước của mình hỏi là "bạn có thể nói tiếng Việt được ko.??
    Tại sao lại trả lời như thế?vì Lo siento,no puedo hablar idiomá humanos nghĩa là Xin lỗi,tôi không thể nói những tiếng của con người được
    Thế nghĩa là sao.???
    Giờ mới thấy nên hỏi lại
    Chúc valentine vui vẻ
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    .....Với riêng em xin anh đừng thành thật
    Hãy cứ dối rằng anh rất yêu em
    ......................
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ốêốẳá
    ỗắồoăốƯổ?ZộẵồsùẳY

  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng còn gì buồn về chuyện tình cảm
    Mọi thứ đã trở lại bình thường
    Thôi thì thế cũng được
    Nhưng bực mình nhất là sếp nhớn của mình, sếp nhỡ cứ mở mồng ra là bảo ^'?'?大s"?-?... mà mình thấy đúng thế chứ, đúng là vĩ đại
    Thiện hạ đệ nhất luôn, lần đầu tiên trong đời thấy 1 ông sếp chạy đi hỏi nhân viên là : tao làm cái gì bây giờ ? rồi than thở là chả biết làm gì, rồi buồn quá. Trong khi nhân viên thì ngày nào cũng úp mặt vào công việc .Đã vậy nhân viên nói thì ko nghe cứ cãi nhem nhẻm ấy, bảo làm cái này thì chê là thế này thế kia ko làm, rồi gào lên tao chả có việc gì làm( tranh thủ lúc 2 sếp đang cãi nhau mình tranh thủ đi nói xấu sếp cái )
    Ôi giời ơi, sao mình thấy ngứa mắt thế chứ. Đã chả được việc gì thì một là ngồi im 1 chỗ, 2 là xách đồ đi lang ********* nhẹ nợ. Cứ lởn vởn làm mình mất hứng làm việc.
    Đã vậy lại còn nhỏ mọn, hay cò kè
    Cứ lắm yêu cầu thảo nào cứ hay bị mình lườm nguýt , làm mình bị zai mắng là vô lễ với ông chủ suốt ... làm mình bực hơn.

  6. susan814

    susan814 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ồsổOồ^ồ.~~
  7. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh....


    Hôm nay có người bảo với mình rằng, hãy cố gắng sống làm sao để về già không thấy tiếc [r24)]... Mới đầu còn nghĩ chả có gì mà tiếc với chả nuổi ở đây cả. Nhưng thực ra nghĩ 1 hồi thì cũng thấy có đầy cái để tiếc. Cái đáng tiếc nhất là chả biết mùi vị của cái gọi là tình yêu hồn nhiên, ko tính toán, yêu theo cảm giác.......hehe
    Già rồi, chạnh lòng ghê cơ :x
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot].......
    Em không phải là đêm nên anh chẳng kiếm tìm
    Cũng không là ngày nên anh chẳng thờ ơ lạnh giá
    Em - một chút hoàng hôn vớt vát
    Anh trao gửi chút buồn - chút hờn giận - chút yêu thương....[/FONT]
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hâm thật đấy

Chia sẻ trang này