1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc buồn.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafenau25, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Góc buồn.........

    Thế là một ngày lại trôi đi như bao ngày khi mình kết thúc mọi việc. Sáng đi làm, tối về nhà.Công việc cứ thế ngày này qua ngày khác. Để rồi khi màn đêm xuống mình lại ngồi một mình: suy nghĩ và buồn!
    Lại sắp bước sang một tuổi mới . Bạn bè có đôi có lứa hết rồi. Cưới cũng nhiều rồi mà mình thì vẫn cô đơn.
    Tình yêu với mình sao quá khó khăn. Trong khi moi người sớm tìm dc hạnh phúc.
    Mình muốn có một bờ vai để dựa vào mỗi khi mình buồn. muồn nghe những lời nói ấm áp của ng mình yêu nhưng giường như điều đó quá xa vời. Mình chỉ biết lấy công việc ra để lấp khoảng trống. Để quên đi nhưng suy nghĩ cứ len lỏi. Rồi khi đã mệt mình lại chìm trong giấc ngủ thật sâu. Để sáng mai thức dậy lại là một ngày như bao ngay đã qua. Ngồi trên xe buýt về nhà, nhìn xuống đường thấy mọi người dc ng yêu đưa đón lại thấy tủi thân quá. Và tự dưng lại mơ màng nghĩ đến một cuộc tình lãng mạn. Mình chưa bao giờ yêu. Chưa có mối tình nào cả. Nhưng mình luôn mơ về một cuộc tình lãng mạn. Được ng mình yêu quan tâm chăm sóc và ngược lại vì mình là người sống nội tâm và rất tình cảm.
    Thế nhưng ước mơ mà mỗi lần mình thổi bánh sinh nhật mình đã ước vẫn chưa thành hiện thực. Và năm nay, sắp đến ngày mình thổi nến lần thứ 25 mình vẫn " một mình bước đi trên con đường vắng năm nào"
  2. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn à
    Cái j đến sẽ đến thôi , ước mơ của bạn cũng như của bao người và mình tôn trọng ước mơ đó . Mình cũng chỉ chúc cho điều bạn mong muốn sẽ trở thành hiện thực sẽ có 1 ngưòi cùng bạn đi hết quãng đường còn lại trong cuộc đời . Mình cũng có những mongmuốn và đang chờ đợi . happy to you and me
  3. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều!
    Mình vẫn đang chờ đợi mà. Mình vẫn cố gắng sống tốt, vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi với mọi người.
  4. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là mình có rất nhiều tâm sự. Nhưng nói ra sợ mọi người lại phải buồn khi đọc nó. Vì cuộc sống đã có quá nhiều thứ để mà nghĩ đến cũng đủ đau đầu rồi. Mỗi ng một hoàn cảnh sống. Mỗi ng có một tâm sự riêng. Nhưng chúng ta hãy đồng cảm với nhau và chia sẻ.
  5. spam814

    spam814 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh ngộ
    Năm nay mình cũng 25
    Cũng sáng đi làm
    Tối về nhà
    Mọi thứ đều đều hàng ngày.
    Mình vẫn tự nhủ rằng "cái j đến cũng sẽ đến mà thôi"
    Cố lên bạn nhé, rùi mọi thứ sẽ đi đúng hướng thôi.
  6. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Những điều không thể nói theo mình bạn có thể nói ra ở đây vì sẽ có rất nhiều người sẽ đọc và chia sẻ với bạn . Đừng đễ nó trong lòng hãy nói ra thì nó mới nhẹ bớt đc , mình cũng đã như vậy và cũng đc nhiều bạn góp ý . :D thử viết ra mọi người cùng góp ý nào ... mạnh dạn lên bạn .
  7. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình là một cô gái hiền và nhút nhát lắm. Nhưng từ khi đi làm mình đã mạnh dạn hơn rất nhiều.
    Mình muốn tâm sự nhiều lắm nhưng vì cuộc sống của mình buồn nhiều hơn vui. Nhiều lúc nghĩ thấy trên đời này nhiều ng sướng ghê. Thấy mà thèm
    Mình là đứa sống nội tâm và sống cho ng khác nhiều quá nên hay nghĩ lắm. Mình có thể quên đi niềm vui của bản thân miễn sao những ng mình yêu mến dc hạnh phúc.
    Năm ngoái ra đình mình gặp hạn. Thế nên bây giờ rất khó khăn. Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình hay khóc lắm nhưng chẳng ai biết vì trước mặt mọi ng mình luôn là cô gái vui vẻ.Bây giờ mình chỉ muốn lo cho gia đình mình. ko biết đến bao giờ gia đình mình sẽ ổn định trở lại. Để mình có thể yên tâm lo cho hạnh phúc riêng vì mình chưa có ng yêu. Có lẽ chưa phải là muộn nhưng cũng ko phải là sớm để nghĩ đến chuyện này. Mình muốn có một bờ vai để dựa vào. Vì từ trước tới giờ kể cả khi vui lẫn lúc buồn mình chỉ có một mình mà thôi. Hy vọng ng mình đang tìm sẽ ở đâu đó rất gần và đang đi về phía mình.
    HÀ NỘI ƠI TA YÊU SAO NHỮNG NGÀY ĐÔNG LẠNH GIÁ.
  8. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn vui lên nhé. Mọi thứ tốt đẹp lắm mà
  9. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhìu nhìu!
  10. congtubanggia1985

    congtubanggia1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là một ngày mới!!!

Chia sẻ trang này