1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc buồn.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafenau25, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    cũng bùn lắm, gần 30 tuổi mà vẫn còn trong trắng
  2. spam814

    spam814 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tương lai luôn ở phía trước chúng ta.
    Rồi mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn thôi.
    Chúc bạn may mắn.
  3. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tương lai luôn ở phía trước chúng ta.
    Rồi mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn thôi.
    Chúc bạn may mắn.
    [/QUOTE]
    Cũng biết là nên tin vào tương lai. Nhưng ko biết có gần ko hay là tương lai xa. Mình cũng 25t rồi. Còn biết bao điều để làm. Và mình muốn có ai đó cùng mình bước tiếp trên con đường ấy........
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác buồn vì nhàm chán. Em đây còn chán hơn. ngày nào cũng thế, sáng dậy sớm mở máy tính. bật modem. hế nhô cả nhả xong rùi đi đánh răng. Vào nhồm nhoàm vừa nhai vừa gõ trả lời... spam cho list
    Chờ mãi ko thấy ai spam lại bùn thiu. ngồi làm việc tiếp
    Cơ mà ngồi làm việc mà ko có ai đó chat bùn lắm pác ạ
    Chẳng nhẽ gọi sếp lên để cãi cọ
    em làm ở nhà, bùn ơi là bùn.
  5. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm ở nhà thì cũng buồn thật. Tớ đây đến cty nhưng cũng ít khách nên buồn lắm. Sao ở đời lắm sự buồn thế nhỉ!
  6. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ba đứa chơi với nhau tư ngày còn bé xíu. Thế mà bây giờ một đứa đã lấy chồng, còn một đứa cũng ngấp nghé chuẩn bị lên xe hoa. Chỉ còn nó vẫn cô đơn! Hai đứa bạn đã xin được việc làm và cũng khá ổn định. Chỉ con nó vẫn ăn chơi nhảy múa!
    Nhưng nó thích thế! Bởi vì nó vẫn còn phải học. Bởi vì nó là đứa ham chơi. Bởi vì nó không ham hố chuyện chồng con. Mệt!
    Nghe hai đứa bạn nói về chuyên gia đình và công việc, nó thấy oải quá! Thấy lo lắng không biết ra trường có xin được việc không. Thấy sợ hãi cuộc sống gia đình. Phức tạp!
    Thôi thì.....


  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một ước muốn chân thành. Bạn thèm khát đc một vồng tay yêu thương, không có bạn cảm thấy cuộc sống thật vô vị, còn như tôi không hẹn mà lên không cần mà tới nhưng rốt cuộc cũng như bọt bèo....và nỗi đau lại càng xót xa...càng chân thành lại càng vụng dại...đúng là người giàu cũng khóc bạn nhỉ! Hãy vui lên, rồi sẽ có lúc tình cảm sẽ đc thăng hoa bạn àh
  8. tuongtuong

    tuongtuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi cũng buồn, dạo này thấy lòng trống rỗng, không mục đích, thấy tương lai mờ mịt, cuộc đời ảm đạm. Lại chợt nhớ đến mẩu tin nhỏ trên dân trí vừa mới đọc, cuộc thi người đẹp khuyết tật, một cô gái khuyết tật xinh đẹp đã nói: tại sao không? bạn hãy thử nhìn xem, có bao nhiêu người khuyết tật ra ngoài đường với tư thế ngẩng cao đầu trong khi bao nhiêu người khác hoàn toàn lành lặn, không dám ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
    Hôm nay là một ngày mới, hãy làm cho mình bận rộn, nếu mình mong mỏi đến đau đớn một điều gì đó, mong mỏi đến mức không bao giờ nghĩ đấy là một điều viển vông, điều ấy rốt cuộc cũng đến với mình.
    Lại nhớ tới chuyện tình newyork của Hà Kin, thấy cô bạn bận rộn luôn náo nức với bao dự định, chợt buồn và xấu hổ cho mình, cái tôi luôn náo nức ấy đâu rồi???/
    Hãy cố gắng lên, vào góc buồn để gửi gánh buồn vào đấy, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, xanh đến chảy nước mắt, gió đang thổi trên những búp lá non, ánh mặt trời đang chảy tràn trên phố, và mắt ai đang sáng bừng: hãy cố gắng lên, một ngày mới đang tới và dòng thời gian đang chảy, đang chảy không bao giờ ngừng.
  9. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn mình cũng đỡ Buồn, cuộc sống là sự phấn đấu không ngừng nghỉ, sự tự ti chỉ khiến con người ta tụt lại đằng sau thôi, cảm ơn bạn đã thổi vào luồng gió mới cho mỗi người chúng ta, hãy thổi bay những ý nghĩ tiêu cực đi chúng ta hay tích cực để sống cho cuộc đời thêm vui và ý nghĩa.
  10. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy ý kiến đó là đúng. Vì chúng ta đang là những thế hệ 8x 9x vì thế mình nên sống thoáng hơn, và không nên quá tỉ mỉ điều gì cả. Người ta cũng có câu khi bạn nắm 1 nắm cát nếu nắm nó càng chặt thì bạn sẽ giữ lại chẳng được là bao nhiêu, hãy thoáng hơn, và thả lỏng hơn thì bạn sẽ có được rất nhiều. Hãy sống vui vẻ và luôn nở nụ cười bạn nhé

Chia sẻ trang này