1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc buồn.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafenau25, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi. Mặc dù có nhiều tâm sự thật đấy nhưng mình vẫn luôn vui vẻ. Chính vì thế trước con mắt của mọi ng mình luôn là một ng hạnh phúc.
    Mình chỉ vào đây tâm sự thôi. Có ít ng biết dc hoàn cảnh của mình lắm.
    Mình vẫn luôn cố gắng làm việc, cố gắng sống hết mình và cố gắng cười mặc dù cuốc sống của mình thiếu thốn nhiều thứ.
    Mình mong muốn tất cả các bạn, những ng bạn mình mới quen sẽ luôn bên mình.
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Coo-coo-co-choo : Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Sẽ có 1 anh chàng nào đó sẽ phát hiện ra những nét đáng yêu của bạn. Một tình yêu lãng mạn sẽ chỉ xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Chúc vui!
  3. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết là mơ mộng hão huyền. Nhưng trong tình yêu luôn phải biết ướp hương hoa. Sự mới mẻ sẽ giúp tình yêu bền lâu.
  4. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể tâm sự cùng bạn được không? Với mình bản thân mình luôn là 1 người cực kì vui tính và rất hay nở 1 nụ cười trên môi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chỉ là mọi chuyện, Buổi tối mỗi khi mình ngồi một mình bên chiếc máy vi tính thì mình mới thật sự là mình. Mở nick lên bật đèn sáng và chẳng để làm gì cả. Chỉ để đó mọi người có vào nói chuyện thì mình cũng không nói được là mấy. Mình sống 1 cách lặng lẽ và bùn bã. Mỗi khi đông về thì mình lại càng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Tất cả là vì mình đã cảm thấy thật sự thất vọng và chán nản mọi thứ. Nhưng rồi mình vẫn cố gắng sống và vui vẻ thật vui vẻ và luôn nở nụ cười. Mỗi tối về mình ở 1 mình đâu ai biết đâu. Hì hì. Hãy cười thật nhiều đó là cách của mình để quên đi mọi chuyện buồn đau. Và giờ mình đã là 1 con người hoàn toàn khác. Sống vui vẻ với mọi người. sống hết mình với bạn bè, và ko quan trọng việc yêu đương làm chi nữa. Nói mọi người đừng nghĩ xấu nhé, mình toàn quen các bà chị và các chị ấy rất quý mình, còn giới thiệu em gái cho cơ, nhưng mà mình chỉ mún vui vẻ sống hết tuổi thanh niên, chứ dính vào yêu đương khổ lắm. Vui vẻ lên bạn ạ rồi bạn sẽ có rất nhiều, mình nói bạn chắc không tin. "mình hiểu bạn lúc này đang như thế nào" vì 1 lý do đơn giản là : mình đã từng trong hoàn cảnh nhw vậy, nên mình hiểu mà. Vui lên bạn nhé lúc nào bùn thì SMS cho mình
  5. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình vào ttvn tâm sự ko phải để kể khổ đâu. Mà những gì mình tâm sự trên đây mình chưa bao giờ tâm sự trực tiếp với ai cả. Vì thế mình đã lên đây để viết. Vì nói sẽ khó khăn hơn viết rất nhiều. Mình cũng chỉ muốn nói ra cho bớt buồn thôi. Còn thực tế ngoài đời, mình luôn là ng vui vẻ và luôn cố gắng sống thật tốt. Chúc mọi người ngủ ngon nhé!
  6. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đường gập ghềnh em đi, riêng một mình em đường dài em đi. Nơi đây a đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì.........
    [font=.VnArabiaH][/font=.VnArabi
    aH]
    Thế là một ngày đã trôi qua. Mình lại ngồi đây trong căn phòng nhỏ cùng với 1 gia đình nhà gấu. Gia đình gấu là những ng bạn luôn bên mình những lúc mình buồn, vui. Đem lại sự ấm cúng mỗi khi trời lạnh giá.
    Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, khi mà mọi ng đang chìm trong giấc ngủ thì mình đang lang thang trên mạng. Tìm kiếm sự đồng cảm, đọc những dòng tin của bạn bè. Mọi ng hãy ngủ thật ngon nhé, để mai thức giấc, một ngày mới tươi đẹp sẽ chào đón các bạn!

Chia sẻ trang này