1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc con gái (Nơi để phái đẹp... buôn dưa - Cấm các chàng, veng miểng ráng chịu !)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi uocgi4950, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Góc con gái (Nơi để phái đẹp... buôn dưa - Cấm các chàng, veng miểng ráng chịu !)

    Nhiều chàng trai không hiểu vì sao mình bị các nàng ?obắn trúng? tim. Nếu mũi tên đó do thần Ái Tình Eros hậu đãi cho các nàng thì điều ấy thật là đơn giản!

    Vậy thì có bao nhiêu nguyên nhân khiến chàng yêu nàng? Hãy nghe 21 lí do một ?ođấng mày râu? thổ lộ với người yêu của mình.

    1· Chỉ khi ở bên em, tôi mới có thể là chính mình.
    2· Em mơ mộng về một nơi yên bình, êm dịu, và ở đó chỉ có đôi ta.
    3· Bởi vì em đã đem lại cho tôi một tình yêu say đắm mà trước đây tôi chưa bao giờ có.
    4· Tôi có thể kể cho em mọi thứ, và em luôn chú ý lắng nghe.

    5· Niềm tin bất diệt của em là ngọn lửa nuôi sống tình yêu của chúng ta.
    6· Chỉ cần tôi và em ở bên nhau, chúng ta có thể làm nên điều kì diệu.
    7· Hai ta thật xứng đôi vừa lứa.

    8· Nghĩ về em, tôi chìm đắm trong một niềm hạnh phúc ngọt ngào.
    9· Tình yêu của em là động lực giúp tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
    10· Vì tôi biết em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

    11· Không hiểu vì sao em có sức thu hút và lôi cuốn tôi mãnh liệt đến thế
    12· Tôi yêu em vì em mang những điều hạnh phúc nhất đến cho tôi.
    13· Tôi nhận thấy được vẻ đẹp của tâm hồn em.

    14· Mỗi khi tôi nhìn em, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp đập.
    15· Em là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khoá mở cửa trái tim tôi.
    16· Em luôn nói những điều tôi cần nghe (Em thật tuyệt vời!)

    17· Em đã cho tôi hiểu được giá trị của tình yêu đích thực.
    18· Em là người có ý nghĩa lớn lao đối với tôi, là cuộc sống của tôi.
    19· Em là câu chuyện trong giấc mơ của tôi.

    20· Tôi có được thời gian cho cuộc sống của mình, và tất cả những điều ấy là nhờ có em.
    21· Và dĩ nhiên rồi, em yêu dấu ơi, thật tuyệt vời khi em cũng yêu tôi
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế đã phán con trai phải thích con gái vì .....
    --------------------------------------------------------------------------------
    - Con trai thích con gái có đời sống riêng . Họ sẽ thích nếu bạn không phải lúc nào rủ đi cũng được . Họ muốn biết rằng nếu như một mai họ thích bạn , thì bạn sẽ không phải cần có họ suốt bên mình .
    - Con trai thích con gái không cố tỏ ra quá ?ocứng ?o. Khi bạn tỏ ra qúa cứng , bạn đã gữi đi một thông điệp rằng bạn vô vọng .Con trai muốn nghĩ rằng họ gặp mai là nhờ có được bạn .
    - Con trai thích con gái có đám bạn gái của mình thật vui . Họ muốn biết rằng nếu một mai họ phải đi coi đá banh vào tối thứ Bảy thì bạn sẽ không rầu rĩ. Họ thích con gái không có họ mà vẫn vui vẻ được .
    - Con trai thích con gái biết chăm sóc bản thân mình . Đây không phải là điệu đàng, theo thời ,mà à sự sạch sẽ tóc tay , thơm tho và khẻ mạnh . Khi tư chăm sóc bản thân mình như thế ,bạn đã gửi đi một thông điệp rằng ban là người biết coi trọng bản thân . Con trai thích thế !
    - Con trai thích con gái có óc hài hước . Nhưng đay là một trong những thuộc tính ít quan trọng nhất . Tuy vậy , hãy nhìn lại xem ,có phải chúng ta ai cũng thích người hay cười (đặc biệt khi chúng ta đùa ) và biết pha trò , đúng không ?
    - Con trai thích con gái biết lắng nghe và cho những gì họ nói là thú vị !!! Nhưng đừng giả bộ để cố gắng lấy lòng một cậu trong khi bạn thấy cậu ấy chẳng có gì hay ho
    - Con trai thích con gái thích họ một cách chân thành .
    Và hiển nhiên con trai thích con gái chỉ đơn giản vì con gái là con gái thôi, hì hì ........
    Còn mấy bồ thì nghĩ thế nào ? Vì sao ông trời lại phán con trai phải thích con gái ??
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 15/06/2006
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ủa ủa có đúng chỗ ni dành cho chị em ko ri Mới zô có cái chị mô pót bài nghe hay rứa ...
  4. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    anh cá copy ở mô zìa zậy? túm lại là cái chỗ vàng vàng là em rất đồng ý. còn việc vì sao ông trời phán vậy thì đi mờ hỏi ổng. nhưng nếu ko có chiện hai bên yêu nhau thì lấy đâu ra em, với lại mí bác đây.
  5. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ko bít có phải ri là spam ko, nhưng tui thấy đây là góc con gái nên chạy vô hỏi chị em trong box,có ai giải thích được YÊU và THÍCH khác nhau ra răng không?thankz
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hèm, câu hỏi khó đây. Để ego vận dụng kinh nghiệm thực tiễn trả lời chị My nhé
    Yêu và thích là 2 phạm trù dễ bị nhầm nhọt sang trồng trọt. Trong đó, thông thường, thích là bước đệm để chuyển sang giai đoạn yêu và có thể coi là giai đoạn thử thách rất khó khăn cho một tình yêu đẹp sau này.
    Có thứ tình yêu sét đánh (nhìn phát yêu luôn), bỏ qua bước THÍCH, như kiểu tiến thẳng lên giai đoạn CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN ý
    Có thứ tình yêu phát triển từ từ, dần dần, hợp với quy luật
    2 người gặp nhau, rùi thích nhau (nhớ nhung, mong mỏi, đợi chờ, quan tâm,...) Nhưng đó chỉ là xúc cảm nhất thời ban đầu. Trong giai đoạn thích thú này, thường ta sẽ bị mụ mị, lú lẫn, ko tỉnh táo, hay thần thánh hóa đối phương
    Hết giai đoạn thần tượng hóa đối phương, lúc này time đã đủ dài để ta hiểu sự thực về đối phương. Trong giai đoạn này, ta sẽ bị vỡ mộng trước những gì đã thần tượng hóa trước đó Đây là một mốc quan trọng, phân hóa tình củm của ta thành 2 nhánh. Nhánh 1: nếu vỡ mộng, nhưng chấp nhận đc sự vỡ mộng đó (chấp nhận khiếm khuyết của nhau) thì sẽ tiến tới 1 true love. Nhánh 2: ko thể chịu nổi sự vỡ...mông nặng --> tình cảm sẽ bị chuyển hóa: tình bạn, người dưng or thậm chí là kẻ thù
    Tóm lược lại:
    Gặp --> yêu (sét đánh)
    Gặp --> thích --> vỡ mộng --> yêu/ ko yêu
    Chị em vào bàn luận xem nào
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Bé này ko biết iu bao nhiêu lần rồi mà giỏi dữ rứa hè
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    YÊU & THÍCH !!!​
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Ŀó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    Tình yêu có muôn vàn điều kì diệu và trong muôn vàn điều kì diệu đó lại có tình yêu !
  9. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    thật ra cái này mới chỉ gọi là trên lý thuyết, còn thực tế thì khác lắm. đôi khi giữa thích và yêu là một ranh giới rất mong manh. nhưng để bước qua được ranh giới đó thường thì ko đơn giản.
    mà có ai sống trên đời mà ko cần yêu ko nhỉ?. người ta bảo trái tim chai là trái tim ko thể rung động, hay ko đập loạn nhịp được nữa. phải chăng đó là khi người ta đã chẳng còn hứng thú với cái gì ngay cả với tình yêu ?
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lên .... Xóm con trai buôn đến trang 3 roài .Thế mới bít con trai hay con gái ai lắm chuyện hơn ?!?!

Chia sẻ trang này