1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc của Mũm mĩm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mummimnhangxi, 20/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mummimnhangxi

    Mummimnhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lập cái Hang Cún để thỉnh thoảng đi ra đi vào nhặng xị hoặc rên ư ử tí. Bản chất là vậy nhưng tạm đặt cái tên ngô ngố kia cho nó... phổ thông quần chúng :D Khi nào không thích, đổi sau.
    Thế là mưa xuống, thiên thạch 5,4 nghìn tỷ đô đã lướt qua Trái Đất đầy dục vọng và những bi hài... Chắc cơn vật vã mấy ngày nay sẽ hết sớm. Lại có thể làm việc được rồi... Đêm khuya trót lang thang vơ vẩn like bài trên facebook, bị thằng bạn bắt gặp, nhắn tin nhắc nhở ngủ sớm. Nhe nhởn cười nói lí do. Ai ngờ hắn cũng đồng cảnh ngộ, vui vẻ và dễ tính hẳn. Có vẻ hắn đang thấm và thậm chí còn stress hơn mình cái sự nhọc nhằn này... Cả hai hồ hởi phấn khởi động viên nhau và hẹn ai "xong" trước thì báo trước, đúng tinh thần đồng chí cùng chung lý tưởng, thề nguyền sắt son chung thuỷ dưới cùng một bóng cờ... Thật cảm kích ghê! :D Hôm nọ cũng có 1 chị, hồi xưa đi học cũng không nói chuyện bao giờ, chỉ quen biết sơ sơ, bỗng dưng vào hỏi thăm mình thế nào rồi, có khi em "xong" trước chị đấy. Thế là lại bông đùa, động viên nhau. Vui thế! Không nghĩ là cái việc nho nhỏ ấy của mình cũng được nhiều người biết và quan tâm vậy. Có lẽ trong tình huống này, ai cũng mừng và thấy quý khi "bắt" được "đồng minh" (mà họ không biết là chậm tiến) như mình.
    Mắt díp lại rồi, nhưng vẫn thấy tin tưởng vô cùng vào tương lai sán lạn trước mặt. :P
  2. nguyentruong17

    nguyentruong17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    6
    Câu chuyện mơ hồ vậy xong trước nghĩa là xong gì :)
  3. Mummimnhangxi

    Mummimnhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những đêm dài triền miên không ngủ làm đầu óc mình mệt mỏi, trì trệ hơn, vì thế mà công việc không trơn tru theo đúng kế hoạch đặt ra. Đôi lúc tập yoga, đôi lúc nghe Beethoven và nhờ đó, nghe được cả 1 loạt các album The best of... các tên tuổi vĩ đại của nhạc cổ điển, do Youtube có chế độ tự động chơi các Album kế tiếp...
    Ngồi nghĩ lan man đủ thứ. Đã đủ lâu để "thế giới" ấy quên mình chưa nhỉ? Lâu đến mấy thì những người cần nhớ vẫn cứ nhớ. Tốt nhất là cứ để "nó" ra đi mãi mãi, vì sự bình yên của chính mình.
    Hôm trước vì cãi nhau xem ai là tác giả của A time for us mà mò lên mạng tra, rồi cuối cùng ngồi xem lại cả bộ phim Romeo và Juliet 1968. Nhìn Juliet trong sáng quá, trong vắt và thánh thiện đến vô cùng... Cũng vì thế mà ngốn của mình gần hết đêm. Nhưng sau đó thì làm việc lại hiệu quả. Hơn 1 tiếng cuối cùng ra sản phẩm... Hình như mình cứ phải như thế mới được... =((
    Đêm thứ...
    Đói. Tinh thần làm việc sa sút. Thèm ăn một thứ gì đó không-phải-đồ-ngọt. Chợt nhớ hôm nay nhà có cháo gà. Mẹ mua gà về luộc, cả nhà chả ăn mấy, còn rất nhiều, thế là đem nấu cháo. Mẹ dặn bà T nấu kiểu mình thích: cháo bỏ đỗ xanh, nấu loãng, ăn ngon mê tơi.
    Thôi đang mệt mỏi, đói khát, chả kiêng ăn đêm nữa. Mò lên lấy nước pha cốc trà, tiện thể múc cháo. Nồi cháo vừa nấu xong lúc khuya, vẫn còn nóng hôi hổi. Thơm ngon toá! Bỗng thấy những nỗi sợ mơ hồ vì ăn khuya thật vô lý! Cứ sung sướng cái đã nào! Năng lượng vào đến đâu, đầu óc tỉnh táo ra đến đấy. Ăn xong, tinh thần vô cùng sảng khoái minh mẫn mà chưa hề phải dùng đến cốc trà. Làm việc được rồi! Đời hoá ra có những nỗi sướng mà mình - vì đôi khi quá lý trí và nguyên tắc - ít khi dám biết, ví dụ như sướng vì lúc khuya đói mệt lại được ăn ngon, thoải mái, chả phải theo quy củ, kiêng dè gì, 1 mình...
    Sau đợt này có thành cái xe lu cũng kệ! Hehehe...
  4. Mummimnhangxi

    Mummimnhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ. Nhớ và thèm tiếng mưa. Giá có chút mưa làm bạn!

Chia sẻ trang này