1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc thấy bài viết trên dân trí thấy đúng khẩu hiệu của mình quá ...Copy cho mọi người đọc nhé
    Chủ Nhật, 22/04/2007 - 9:08 AM
    HÃY LÀ CHÍNH MÌNH!!!
    (Dân trí) - Bạn không cần phải giống như mẹ của mình, trừ khi đó là điều bạn muốn. Bạn không cần phải giống bà ngoại hay bà cố của mình hay một người nào đó bên nội.
    Có thể bạn được thừa hưởng chiếc cằm, vóc dáng hay đôi mắt của họ nhưng bạn không được định đoạt phải giống như người nào đó đã sinh ra trước mình. Bạn không cần phải sống cuộc sống của họ.
    Nếu bạn thừa hưởng một thứ gì đó từ gia đình, hãy chọn cho mình sự mạnh mẽ, chí kiên cường. Bởi người duy nhất mà bạn cần phải trở nên giống, chính là con người mà bạn quyết định muốn trở thành.
    - Pam Finger
    Một lần, Tổng thống Calvin Coolidge mời những người bạn đồng hương đến dự bữa tối tại Nhà Trắng. Lo ngại về cách ăn uống của mình, những người khách quyết định làm theo những gì tổng thống Coolidge làm.
    Mẹo này đã phát huy hiệu quả cho đến khi món cà phê được đưa ra. Vị tổng thống đổ cà phê ra một chiếc đĩa nhỏ. Những người khách vẫn làm theo. Tổng thống bỏ thêm đường và kem vào. Những người khách cũng làm y như vậy. Thế rồi, tổng thống cúi xuống và đặt chiếc đĩa lên sàn nhà cho chú mèo của mình.
    - Erick Oleson
    Chúng ta sẽ làm tăng giá trị của cái mà chúng ta khen ngợi. Phần thưởng lớn nhất mà chúng ta nhận được chính là niềm hạnh phúc.
    - Charles Fillmore
    Phước Đại
    Theo Chicken soup for the soul
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    MAY MẮN- ai cũng muốn đi tìm nhưng đâu phải lúc nào cũng được ..Hai bà trưng vào chiều hôm qua giật gân với tin tức nóng hổi : Đội Hưng Anti, Châu Điên tranh thủ mua 4 vé xổ số trong chuyến đi tham dự giải bóng bàn trong Nam vừa rồi ...Thật không thể tượng tượng nổi......CHÉN GIẢI ĐẶC BIỆT!!! 240.000.000....
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 01/01/2008
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đi qua Kim Liên hắn vô cùng ấn tượng với Phố HOÀNG TÍCH TRÍ bới vì trong bóng bàn hắn cũng đang muốn SÚC TÍCH KHÍ LỰC, tự cười một mình Hắn lẩm bẩm nên có một phố HOÀNG TÍCH KHÍ trong cái đầu của mình khi chơi bóng bàn.Thông qua bóng bàn hắn tự hiểu ra rằng cái gì cũng thấy có khí hết trời, khí thể thao khi chơi thể thao, khí công việc, ngay cả khi viết bài cũng có khí. ..Trước một bài viết gì đó hắn cũng đã tự lên giây cót tinh thần để có thể viết ra những câu những từ KINH ĐIỂN!!
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một người đi xe trên phố chắc hẳn tầm mắt sẽ bị hạn chế nhiều, ai đó đã từng đi đường trường cặp mắt sẽ phải nhìn xa hơn, chuẩn bị nhiều tinh thần hơn cho CÁI ĐÍCH PHẢI ĐẾN. Hắn đã nhìn ra SỰ VIỆC ĐÓ và áp dụng vào những TRẬN ĐẤU BÓNG BÀN ....CẦN PHẢI NHÌN XA HƠN SO VỚI CÁI GÌ MÌNH PHẢI ĐANG ĐỐI MẶT Ở TRƯỚC MẮT
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng !!! Sự thoả mãn !!! Kẻ thù của Thép!! Thép phải là sự đi lên không mệt mỏi cho dù mình đã đạt được đến đâu!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Học bài dưới bóng đèn Tuýp thì SÁNG CẢ 1 CĂN PHÒNG nhưng ngồi học dưới một cái đèn bàn có chụp thì chỉ sáng ở những trang sách vở mình đang nghiên cứu....HÃY CÔ ĐẶC TINH THẦN Ở TRÊN BÀN BÓNG CHỨ ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN XUNG QUANH
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thật khó !! Nếu không có cái đầu và sự tinh tế khi CHIẾN VỚI CON TÀU MA...Và thật BẤT HẠNH khi không chịu sử dụng Ý CHÍ và TINH THẦN Làm việc khi tiếp Thắng Ủn.
    Đúng là có những giơ DÙNG SỨC thì không thể ăn ..và có những giơ DÙNG TRÍ thôi thì chẳng mang lại tác dụng gì...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như hai tay đua cự phách trên đường đua nảy lửa khi bạn đã vượt lên trước thì bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để giữ khoảng cách........CỐ GẮNG GIỮ MẠCH CHIẾN THẮNG LÀ BẤT BIẾN CHỈ CẦN CÓ DẤU HIỆU NGHỈ NGƠI LÀ BẠN SẼ PHẢI TRẢ GIÁ
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    SÚC TÍCH KHÍ LỰC, CÔ ĐẶC TINH THẦN, NHÌN XA TRÔNG RỘNG, GIỮ MẠCH CHIẾN THẮNG..là 4 điều bằng VÀNG hắn sẽ phải NHỚ và CHIẾN ĐẤU trước mọi đối thủ

Chia sẻ trang này