1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đến ngưỡng: Hắn tiếp tục ngâm mình vào trong bóng bàn và suy ngẫm triết lý của cuộc đời, vẫn biết cuộc sống là bao la vô tận nhưng hắn thèm khát được chinh phục chính mình, thông qua bóng bàn một môn thể thao với tinh thần và ý chí cao hắn tập nhìn về phía trước, vượt qua tất cả các vật cản, và từ tinh thần đó hắn mơ về một cuộc sống, đại dương mênh mông của cuộc đời
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Cua. Chúng ta chơi bóng bàn ko hẳn chỉ vì đam mê môn thể thao này mà còn vì 1 động lực lớn hơn đó là muốn chiến thắng chính bản thân mình. Đến 1 level nào đấy, khi đấu với 1 đối thủ ngang ngửa thì ko phải mình đang đánh với người ta mà đang chiến đấu với chính mình, với chính nỗi sợ hãi của bản thân. Có những trận đấu dù thua mà trong lòng ko chút sợ hãi, có những trận thắng mà về đến nhà vẫn còn run.
    Võ sĩ quyền Anh Ali có nói 1 câu " nhà vô địch ko phải được tạo nên trong phòng tập mà từ những điều sâu thẳm bên trong ". Để lên được 1 level nữa thì cần phải có 1 sự tự tin vào chính bản thân.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn có nhu cầu khẳng định mình: Đúng vậy đã là con người ai cũng muốn đi lên điều đó nó được thể hiện rõ ở cái tâm nguyện của con người. Muốn khẳng định mình thực sự chúng ta phải cố gắng hết sức thấu hiểu chính bản thân con người của mình. Muốn thấu hiểu được bản thân mình thì chúng ta phải Rèn luyện qua một hình thức nào đấy!! Đơn giản là qua bóng bàn tôi muốn nhìn nhận thực sự con người mình, mình la ai, sức rèn luyện đến đâu, khả năng vượt qua bản thân mình thế nào?
    Cũng là hình thức khẳng định con người mình: Tôi viết bài không phải chỉ để viết bài cung cấp thông tin, mà tôi đang thực sự rèn luyện và có nhu cầu rèn luyện mình thông qua bài viết của mình, cố gắng hiểu rõ mình hơn mình viết vì cái gì, viết để làm gì? Viết là để rèn luyện để nhìn thấy rõ mình hơn, để khẳng định chính bản thân mình.
    GIờ đây, tôi mới thấm thía rằng CON NGƯỜI MUỐN PHÁT TRIỂN VÀ THỰC SỰ TRƯỞNG THÀNH LÀ PHẢI CÓ TINH THẦN, MUỐN CÓ TINH THẦN THÌ CHÚNG TA PHẢI RÈN LUYỆN, RÈN LUYỆN LÀ ĐỂ BIẾT RÕ MÌNH LÀ AI VÀ MÌNH ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU VÀ TIẾP TỤC PHẢI LÀM GÌ, LÀM NHƯ THẾ NÀO....
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ngắt!! Gió mùa đông bắc thổi!! Căn phòng im lìm !! Ánh sáng tỏa ra từ máy tính!! Ấm áp !! box bóng bàn!!
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sức sáng tạo sẽ làm mới mình: Trong một trận đấu bóng bàn khi bạn đã thể hiện hết mình hết sức mà trận đấu vẫn cảm thấy căng thẳng và bế tắc thì lúc đó ta thực sự cần sức Sáng Tạo của đường bóng nhằm mục tiêu tìm được lối thoát tâm lý, giành lợi thế hơn so với đối thủ, tiếp cận dần đến mục tiêu chiến thắng!!
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Không ngại nói về những điều tốt những điều mà ta hướng tới: Thực sự có những ý định những suy nghĩ rất tốt mà ta rất muốn nói nhưng có thể ta rất ngại, có thể nguyên nhân là vì mình chưa tự tin lắm nói ra, ngay cả bản thân tôi cũng vậy lúc đầu cũng rất e ngại khi dám nói những cái gì là suy nghĩ của mình trên bài viết, nhưng tôi đã vượt qua cảm giác đó và thực sự mình cảm thấy rất tuyệt vời..Tôi không cảm thấy mình xấu hổ hay phải hối hận những điều mình viết ra bới vì những điều đó đều muốn hướng đến cái gì tốt đẹp nhất cho mình và mọi người
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu chia sẻ tình cảm: Ta thấy tình cảm là sức mạnh, ở con người luôn có lòng yêu thương, tình đoàn kết và tình yêu. Nhưng ở đời nhất là trong cơ chế thị trường này nó luôn có một nhịp sống hối hả, khiến chúng ta phải căng sức ra vì đồng tiền bát gạo vì những đòi hỏi tối thiểu thiết yếu cho cuộc sống, chính vì lẽ đó tự nhiên ta ít có cơ hội để chia sẻ tình cảm. Ra ngoài đường tự nhiên mình tạo ra một bộ mặt xã hội nơi có những ghen ghét, rèm pha , đố kị và sự lừa lọc chính những điều đó đã khiến ta trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, bề ngoài thì có vẻ rất cứng cỏi nhưng bên trong là sự cô đơn, mệt mỏi với cuộc đời. Vậy nên tìm được cho mình một nơi có thể yên tâm thả hồn là chính mình, là nơi có thể tìm thấy cho mình phút hơi ấm....GÓC CUỘC SỐNG sẽ luôn là địa chỉ để tôi và các bạn có thể chia sẽ nhau những suy nghĩ trong cuộc sống, nó không nhất thiết là những điều tốt đẹp nhất nhưng nếu bạn có nhu cầu thì bạn có thể chút bỏ nó.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thời vật giá leo thang: Cả xã hội đang phải chịu cơn BÃO GIÁ khủng khiếp, người ta đi chợ mà ngỡ như bị mất cắp ngày trước cầm 100K ra ngoài còn có thể mua được vài thứ thì nay với 100K bạn chẳng thể tự tin mà đi chợ mua cho gia đình mình một bữa ra trò. Với tình hình thế này khoảng cách giàu nghèo sẽ được nới rộng ra..Người giàu sẽ ngày càng giàu thêm : buôn bán nhà đất, cổ phiếu trái phiếu còn những người lao động bình thường thật khó khăn...Cuộc sống nghèo khổ sẽ đi về đâu ..Nạn cướp giật, chém giết vẫn diễn ra hàng ngày..Mong rằng một năm mới sẽ là một năm bình ổn về giá cả...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chúc xuân 2008: Thưa cả nhà, xuân 2008 đã sắp đến gần, chúng ta những cư dân mạng box bóng bàn TTVNOL cùng chúc cho một mùa xuân 2008 với những niềm vui niềm hạnh phúc nhất đến với tất cả bà con cô bác, Chúc cho box bóng bàn TTVNOL ngày càng trở nên ấm cùng và thân thiết hơn với mọi người.NÀO!! .Chúng ta cùng nâng ly !! CHÚC MÙA XUÂN 2008 !! MỘT MÙA XUÂN CHIẾN THẮNG!! ...XO!!XO!!OOoôo!!!!
  10. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn rồi sẽ qua đi.

Chia sẻ trang này