1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    CHỚP THỜI CƠ: cơ hội đến ta không thể làm ngơ bỏ qua vì ta biết rằng chỉ trong tích tắc thôi cơ hội sẽ như một ngôi sao băng vụt qua chính vì vậy ai nắm được thời cơ người đó sẽ thành công. Trong bóng bàn cũng vậy chúng ta phải rèn luyện tạo cơ hội và tập giải quyết, quyết định mỗi khi chúng ta có một quả bóng ngon ăn, đừng chần chừ !! phải thử sức mình!! Dĩ nhiên chúng ta không thể bừa phứa tấn công nhưng căm thấy tự tin là chúng ta phải dứt điểm!!
    Trong tâm có thép
    Rèn luyện để tìm ra chính bản thân mình​
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 02/03/2008
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    MỘT CON ĐƯỜNG, MỘT LỐI ĐI: Có quá nhiều sự lựa chọn nhưng bạn chỉ có thể chọn 1, đây cũng là sự trăn trở của nhiều người trong cuộc sống này. Và khi bạn đã tìm thấy được một con đường đi đúng nghĩa bạn sẽ cảm thấy mình như được chính là con người mình...HÃY TÌM VÀ SẼ THẤY
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    MỘT NƠI ĐỂ THỂ HIỆN MÌNH: con người luôn luôn muốn thể hiện mình và khẳng định chính mình chính vì vậy họ luôn luôn muốn tìm cho mình một môi trường thích hợp để gửi gắm mình vào trong đó và họ sẽ tìm thấy cái tôi trong chính môi trường này.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG LÀ CẦN TẠO DỰNG NIỀM TIN: Ai đánh mất niềm tin trong cuộc sống người đó sẽ sống trong bóng tối của tâm hồn. Vết thương ngoài da thì vài ngày sẽ lành nhưng vết thương trong lòng thì luôn dai dẳng...Cuộc sống không ai có thể hài lòng hết trong hiện tại mà chúng ta phải vươn lên nhưng trước hết chúng ta phải biết tự hào vì những gì mình có, tự hào vì ta là chính ta cũng như ta là duy nhất trên thế giới này...Đừng mong thân phận này, hay so sánh một cách khập khiễng ta và họ.. Hãy là chính bản thân mình là điều tuyệt vời nhất..Hãy tỏ ra yêu bản thân mình một giây đi ..rồi theo năm tháng BẠN CHÍNH LÀ MỘT CON NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT, ĐỪNG CHỐI BỎ CHÍNH CON NGƯỜI CỦA MÌNH
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    CHỦ ĐỘNG MỌI VIỆC : Tâm lý nước đến chân mới nhảy là tâm lý thường có của mỗi chúng ta, mọi công việc chúng ta nên chủ động và đặt ra kế hoạch và cố gắng hoàn thành nó. Thời gian không chờ ai cả, một ngày mới một việc mới phát sinh, HÃY HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH TRONG NGÀY
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ĐAM MÊ THÁI QUÁ: Cuộc sống là cần sự cân bằng về cả bề rộng lẫn về sâu, có một niềm đam mê nhưng niềm đam mê đó thái quá thì nó sẽ khiến cho cái chân đế gia đình của ta lung lay, ta không muốn mất gia đình, không muốn mất cảm giác có vợ có con, mà ta gần như chỉ chọn một vì mỗi khi GẶP EM ĐAM MÊ KIA THÌ TA QUÊN HẾT CẢ TRỜI ĐẤT...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG LÀ NGHỆ THUẬT TÌM ĐIỂM CÂN BẰNG: Cái gì vượng quá nó cũng có thể làm yếu đi một thứ khác cũng quan trọng không kém..Cuộc sống là vậy luôn muốn tìm một điểm cân bằng nhất để ta có thể đi xa hơn và tập trung hơn...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    BỐ VÀ CON: Mở mắt ra cái là vợt và bóng mỗi khi nhìn thầy bố nó , thế là Thằng bố phải chạy ra cái cặp bự đầy sách vở trong đó có cái vợt và một túi bóng. Xem chừng thằng Ku nó còn nghiện hơn bố nó, bố nó tâng bóng trước thế là nó cũng đòi tâng bóng theo nhưng khổ nỗi cái vợt nặng nên chỉ gọi là Hất bóng 1 cái, sau đó thằng bé cầm vợt chạy lăng xăng khắp nhà khua tứ tung..Ngay từ bé bố nó đã hay bế ra đằng sau nhà ngoại để xem các bác các ông chơi bóng...Có lẽ đó là những hình ảnh thú vị nhất đầu tiên về bóng bàn ...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ĐI TIẾP: Ai cũng muốn đến cái đích cuối cùng mục tiêu cuối cùng, trên chặng đường đầy gian nan vất vả dù cũng chỉ để là nuôi giữ cho một sợi chỉ kia là không bao giờ đứt. Ta bất chợt bị dừng lại vì lý do này lý do khác nhưng ta biết cần phải tiếp tục đi bởi vì nếu dừng chân tại chỗ ta không còn là chính mình nữa..
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    NIỀM ĐAM MÊ LÀ KHÔNG BAO GIỜ TẮT: Khi đã đam mê con người ta sẽ trở nên cuồng nhiệt với một con tim cháy bỏng. Tuy có lúc này lúc khác không thể đến với niềm đam mê nhưng trong trái tim ngọn lửa luôn sẵn sàng bùng cháy để rồi thăng hoa bất tận- Bóng bàn!!

Chia sẻ trang này