1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được ở nhà..chiều thoải mái ra thi đấu..
    Công viên thống nhất tanh quá, đi bộ mấy vòng hồ thấy người ta đang kè hồ làm đường...hôm nay thắng được đúng một trận cầu ...thua mất 2 trận, cầu mây tôi đá có phần chuyệch choạc..hôm nay thua 2 trận cầu mây ...cứ cuối tuần thì tôi lại ra CV Thống nhất đầu tuần lại về CV Nghĩa đô chả là cứ cuối tuần về nhà ngoại chơi..gần công viên thống nhất
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình không thể nhận ra ngay mọi vấn đề...mọi đóng góp cần phải cân bằng ..bởi vì tiền không phải là vỏ hến
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng ..về đi làm, tội ham thể thao,..đá cầu công viên kiếm nước mê mải quá ..gần 8h kém mới quoắt đít chạy về nhà đi làm
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đi ngân hàng..cố tranh thủ tìm giày cho đội bóng..chọn loại giày bata đinh để nhỡ trời mưa còn chạy được...kinh nghiệm xương máu mỗi khi đá bóng...Giải đá tại Sân Bách Khoa..Thứ 6 đội Văn Phòng sẽ đá với XN3
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là nơi mà ta luôn bị thử thách và ý chí, tinh thần, tình cảm.....
    Ở TTVNOL này nhiều khi mình cảm thấy mình đang như ROBINSON sống trên đảo hoang, tự mà khắc ngày tháng trên gốc cây..rồi tự tay làm nhà bắt cá, làm thuyền...Rồi một ngày kia vui sướng khi có một con tàu nào đó ra đảo ..
  6. gacumH5N1

    gacumH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mọi tiếng nói cất lên đều được lắng nghe
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 đột ngột được đánh bóng bàn, đáng ra phải đi đón con nhưng vì H1N1 các trường mầm non nghỉ cả..
    Ôi một bữa bia no say ..là khiến mình dậy sớm và không thể ngủ ngay được
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ta đang nghĩ miên man về cuộc sống, nghĩ về những cuộc chơi, nghĩ về những gì sắp đến...chợt nhận ra mình thực sự chưa tìm ra vai trò của mình từ trước đến giờ. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi chính mình tự tìm thấy VAI TRÒ của mình....Một ông bố trong gia đình, một nhân viên trong công ty, một thành viên trong đội bóng bàn..Ý nghĩa của mình trong từng vị trí đó như thế nào...thật vui mừng vì mình cũng tìm ra ...như nói về bóng bàn thì mình đã tìm ra được vị trí vai trò trong đội QUYẾT THẮNG...Đó chính là THỦ LĨNH TINH THẦN...và còn trong cuộc sống gia đình và công việc nữa mình cũng đã bắt đầu nhìn thấy MÌNH ở trong đó và có ý nghĩa như thế nào...Phải thế chứ!!! Mình thực sự có Ý NGHĨA
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Không đá cầu mây buổi sáng, mà vào trong KTX Kinh tế chơi bóng rổ...Độ này lâu không chơi mà mình ném chuẩn phết, 2,3 điểm cứ vào ngon ơ..Được cái nhìn các em sinh viên mà lòng phơi phới ...khuôn mặt thật baby trong sáng, vô tư...trông thật đáng yêu..Hỏi chuyện thì thấy các em lộ rõ vẻ ngưỡng mộ vì mình cũng cùng ngành đã ra trường và có việc làm...Đúng là người trong thì nghĩ ra ngoài mà người ngoài thì lại nhớ vào trong...Một thời sinh viên..thật hồn nhiên và vô tư
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thực sự quan trọng, đội bóng VP của mình sẽ gặp Trung tâm dự án Quốc Tế...Trận này mình phải bắt hết sức cố gắng..gôn Tuyển chắc phải hết sức vất vả

Chia sẻ trang này