1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một trận kịch chiến TTKS và VP hai đội hoà nhau 1-1 thì thi đá luân lưu , và thủ môn Hư Trúc đã đẩy được 3 quả mang chiến thắng penalty 3-2..vào trận chung kết...Trận bán kết khác cũng phải đá penalty và TTĐT đã giành chiến thắng...Như vậy hai đội đầu bảng sẽ gặp nhau tại thứ 6 ..tranh ngôi vô địch
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn cần phải vượt qua chính mình bằng cách đối diện với nỗi sợ trong lòng và tìm cách vượt qua nó.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ mình chưa bao giờ biết khái niệm đi họp hội đồng hương bao giờ cả...quen các em xinh đẹp tự dưng mình muốn đi họp hội đồng hương Thanh Hoá...Tự dưng lại thấy quê hương mình đẹp quá...Nhưng lại thấy mình không mấy hào hứng chơi với mấy chú đánh bóng bàn Thanh Hoá...Thằng nào cũng độ to cả...Chẳng biết mình thế nào...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này quá cần ý chí....ý chí là gì nhỉ...Ý chí là sự tỉnh táo đả thông tư tưởng, ý chí là sự vươn lên , là sự sắc bén, tụ khí, là sự xuất thần..ý chí là sự khai thác khả năng tiềm ẩn của bản thân, ý chí là sự quyết đoàn, là sự dũng cảm, can trường..Ý chí là niềm đam mê vượt qua khó khăn thử thách...ý chí là cái đẹp của tinh thần, là sức mạnh của bản thân và là ý nghĩa của cuộc sống
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng chỉ một mình mình đánh bóng rổ với mấy em sinh viên trẻ đẹp..may quá hôm nay có vài chú vào đánh cùng dương khí lên hẳn...hôm nay mình đã đếm ném hơn 50 quả vào mới đi về...lần sau cứ thế cứ mỗi buổi mục tiêu là trên 30 quả...thật sự rất quý các em gái sinh viên nhưng chỉ có một em là trên quý chút...lâu em không ra cũng hơi nhớ tý..heee cuối cùng thì hôm nay em cũng ló mặt ra...nói chuyện được dăm ba câu với em..thế là đời trở nên tươi đẹp
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ mà nằm nhà xem ti vi cảm thấy oải quá...chiều được đánh bóng bàn cảm thấy thoải mái hẳn..Ngày mùng 2-9 đường đông quá...nhậu nhậu nhiều quá...nhưng mà không có bia thì cũng thèm nhất là sau khi đánh bóng bàn...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ku khai giảng, ku tí phấn khởi khi được cầm lá cờ nhỏ xíu cùng các bạn vẫy cờ khai giảng...Khu KTX kinh tế đã thưa thớt hơn mấy ngày gần đây..tự dưng thành ông thầy bởi các bạn sinh viên toàn nhờ chỉnh hộ động tác làm sao ném 5 quả vào 3 quả mới qua được môn thể dục
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ thực sự trở nên nhàm chán khi ta đánh mất đi sự cố gắng.
    Trong bóng bàn cũng vậy nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta cũng sẽ tự chán bóng.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn cần phải phá sức ỳ, sống là hoạt động vận động đuổi theo một thứ gì đó cho đến chết, sống cần phải toả sáng, phát huy được khả năng tiềm tàng của bản thân...để chứng minh được điều đó bạn càng cần phải hoạt động và vận động...đừng ngồi đó, nằm đó rồi mọi thứ chỉ là hư vô, sẽ chẳng có thứ gì đến với bạn....hãy hoạt động vận động, cử động, xoay chuyển, hãy làm mọi thứ để mình nhúc nhích...loại bỏ đi tính lười sức ỳ của bản thân...và bạn sẽ Thành công
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trăng khuyết thì trăng lại tròn, nhiều lúc ta cảm thấy hụt hơi nghĩa là ta đang ở dưới đáy đồ thị hình sin, đấy chính là lúc ta chuẩn bị đi lên, hãy tiếp tục, tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời và sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang đợi ta ở phía trước

Chia sẻ trang này