1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào tập bóng trường kinh tế thì lại bị chặn lại vì không có thẻ sinh viên..thế là đành out ...Muốn vào tập thì nên đi sớm 5h15 đi theo cùng các cụ vào thì chẳng có ai hỏi cả..
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi mỗi ngày trôi đi ta lại tự hỏi mình đã để lại dấu ấn gì? Một tháng, một năm trôi đi ta lại tự hỏi mình đã để lại dấu ấn gì? Một cuộc đời sắp trôi qua ta cũng sẽ tự hỏi mình đã để lại dấu ấn gì cho đời? .....Hãy tìm cách thể hiện mình trong cuộc sống bằng những chiến công và bằng cả trái tim của tuổi trẻ, và bằng cả những rung động sâu sắc trong tâm hồn để ta thấy đang CHÁY hết mình......Hãy kiểm soát từng giây từng phút, từng hơi thở của cuộc sống và ghi nhận vào hết trái tim này..
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ quên mất không đi tập nhưng may quá trời lại mưa...xem trận inter-Barca hay quá nhưng chẳng có bàn thắng, barca đá hay hơn và có nhiều cơ hội nhưng inter phòng thủ quá hay samuel,lucio đúng là chiến binh.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy mình thật là mâu thuẫn, bởi mình luôn ham vui mà ham vui lại bản chất là niềm đam mê, nhưng mà ham vui lại là kẻ thù của ý chí, mà con người ta lại cần phải làm việc lớn , muốn làm việc lớn thì phải diệt cái ham vui đi bởi khi ta đã ham vui là ta quên hết cả sự đời
    tức là phải giết mình ..haaaaaaaa đạo phật nói đúng KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH...muốn làm được việc LỚN ta phải giết chính ta
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mình cảm nhận được rằng trong một hoàn cảnh bi đát nhất vẫn cần phải có MỘT TÂM HỒN HƯỚNG TỚI CÁI ĐẸP điều đó giúp cho mình sống vươn lên, cho dù mình sống trong nhung lụa gấm vóc, sơn hào hải vị mà TÂM HỒN MÌNH TÀN LỤI toàn chứa những cái xấu thì thật là khó mà sống nổi, bởi thế nên mình đã nghĩ đến những câu thơ quen thuộc và cảm phục được nhà thơ
    Trong tù không rượu cũng không hoa
    Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
    Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
    Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ
    Tâm hồn phải chăng là cái tinh tuý nhất của cuộc sống..chỉ tiếc bây giờ tâm hồn của rất nhiều bạn trong đó có cả bản thân mình còn rất nhiều cặn bã.....
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức luôn là sự hiểu biết rộng, nhưng để biến kiến thức thành các kĩ năng thực hành thì không phải ai cũng làm được, vì thế tại sao có nhiều người rất hiểu biết nhưng chẳng làm ra được công trạng gì...Bởi thế ngoài sự tổng hợp kiến thức ra anh phải bỏ công ra rèn luyện, biến kiến thức đó thành thực tế...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi tâm bạn rối bời thì xin hãy gửi tâm vào những hơi thở thật sâu rồi bạn sẽ thấy trong hơi thở dường như mình trở nên siêu thoát, hoàn thiện và bạn thấy mình chỉ còn là những dòng khí..
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một cá nhân bên sâu thẳm của họ là một cá tính, với mỗi cá tính đó nên họ không lẫn với ai được. Nhưng có những người cũng chẳng bày tỏ được chính kiến của mình và bảo vệ cho chính kiến đó...Mỗi một người cầm quân người lãnh đạo họ có những nguyên tắc riêng, và những cách xử lý riêng, mặc dù có thể trái khoáy với nhiều người nhưng việc họ làm là việc đáng nể..
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng học hỏi gì đâu xa hãy nhìn những người xung quanh mình trước đã rồi mình sẽ thấy họ rất đáng để mà học hỏi
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là luôn luôn đi tìm cái mới trong những cái gì đã cũ

Chia sẻ trang này