1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn luôn phải đổi mới để thích nghi với môi trường sống, thích nghi với xã hội luôn luôn phát triển, nếu ai đó cố tình cưỡng lại sẽ trở nên bị tụt hậu, kém phát triển, và phải nhận thất bại...chính vì vậy người ta luôn phải cố gắng ..đổi mới để hoàn thiện mình mới môi trường sống
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn luôn nhiều khi vật vã với chính bản thân mình, có thể là không thể khuất phục được một thói quen, không thể vượt qua được chính mình, không thể hy sinh,...để đạt được một điều là tiến lên phía trước..cái mà đau đớn nhất là ta không thể giẫy ra được ta đang sống ở một lối mòn mà chính ta đang tạo ra...có thể rất có thể ta còn phải vật vã nhiều hơn nữa....bởi vì có đủ lượng thì chất mới thay đổi..có cái gì từ câu nói của Thắng ủn ..rằng RÁNG CHỊU KHỔ SẼ TÌM RA CHÂN LÝ có lẽ sẽ là cái lý để ta tiếp tục vật vã...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Barca dẫn 1-0 díp mắt ngủ thiếp đi mất, sáng dậy trời đã bắt đầu mưa, ảnh hưởng của bão.....mấy ngày gần đây mình đã không còn đi tập buổi sáng nữa, mà thể thể dục trong nhà ..làm việc nhà. Sáng qua cho thằng ku tí đi dạo quanh khu nó mới cảm giác thèm ăn..thế là hai bố con ăn sáng cùng nhau, sau đó như thường lệ cho Ku đi học..dạo này đã thích đến lớp, chiều bố lại đưa ku về ...trông với một thằng nhóc nhỏ nữa..chiều đến đã không thể đi đánh bóng sớm 4h30 nữa mà thay vào đó toàn hơn 6h mới ra được...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bố vợ có vẻ phật ý khi mình dẫn Bá Thiện về nhà lấy thuốc chữa gút, đau khớp..nhưng mình lại nói giá gốc..biết làm sao được chắc cụ chẳng có tý tiền xăng...thế là cụ giảng thế nào là kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh...
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ...Mưa vẫ tiếp tục rơi vào sáng sớm...vẫn bài thể dục quen thuộc đá chân 30 cái và đá lăng sang ngang 30 cái tại chỗ ..mình đã tập cái bài này từ hồi lớp chín....xuất xứ của bài này là khi xem Thuý Hiền chơi WOshu, một thời nàng đã là hot girl khi 15 tuổi mình đã nghĩ bao giờ mới được nói chuyện...15 năm sau cuối cùng thì cũng đã nói chuyện được vì Thuý Hiền cũng chơi bóng bàn ngay trên tầng 2 của sới bóng bàn Hai Bà Trưng...Nhưng trông nàng đã khác xưa rất nhiều ..cũng chỉ vì hai chữ cuộc sống...Thần tượng một thời..
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thói quen luôn dẫn đạo thế giới, một người thành đạt và nhiều thành công trong cuộc sống họ chính là người rèn luyện được cho mình thật nhiều thói quen tốt...Ngược lại những kẻ thất bại luôn giữ trong mình nhiều thói hư, thói quen xấu...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thật sự vật chất rất rất quan trọng nhưng mình dường như mình không quá mặn mà với nó, mình chưa tôn sùng cha nào giàu cả....Cho mình một ước mơ ngay bây giờ...mình chỉ muốn đưa cái TÂM của mình lên cao vút...lên hẳn vũ trụ..Hành trình của cuộc sống chính là đi tìm câu hỏi? Mình là ai? tức là đi tìm được cái gì đó nó chính là mình ở ngay trong trái tim của mình..Có một cái gì đó thật đắc tâm trong câu nói trong cuốn CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN của VƯƠNG CẦN...đó là : Sống ở trong muôn loài nhưng tâm phải ở trên muôn loài ...Đúng rồi phải cố gắng cố gắng tìm ra chính mình ở ngay trong tâm của mình
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 01/10/2009
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng tạo dựng được gì tốt đẹp cho ngày mai khi ngày hôm nay chúng ta không cố gắng hết sức....
    Niềm tin thật đẹp nó giúp ta vượt qua nỗi thất vọng, vượt qua sự mệt mỏi , vượt qua cảm giác nhàm chán, niềm tin nó đưa ta đến một chân trời nơi ẩn chứa những điều tốt đẹp nhất
    Niềm tin nó là sự cảm nhận của bản thân, sự tưởng tượng ra những việc làm của mình là hoàn toàn có cơ sở để hướng tới thành công...Nhưng niềm tin cũng do rèn luyện mà có bởi trong niềm tin là ý chí và tình yêu, là sự rung động trước cái đẹp và muốn hướng tới cái đẹp
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ viết, viết cho niềm đam mê bóng bàn, viết là để rèn luyện..hướng tới cái tốt đẹp, bất kì một thành quả nào cũng phải trả giá bằng mồ hôi và công sức nó mới thấy bền vững và lâu dài, tình cảm là một thứ gì đó nó có thể mất đi ngay cả tình yêu cũng vậy...chỉ có miệt mài rèn luyện, chăm bẵm nó thì tình cảm đó và tình yêu đó mới trở thành vĩ đại
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của cuộc sống là rèn luyện mình để hướng đến 2 chữ niềm tin...tin vào bản thân, tin vào tương lai, tin vào nhiều điều tốt đẹp

Chia sẻ trang này