1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Dân trẻ nhảy nhót
    Thành phần đến vũ trường đa số trong tuổi teen.
    Nhạc dập, la ó, cụng ly, gào thét giữa điệu hip hop quay cuồng. Họ cuộn tròn lấy nhau, uốn éo, mơn trớn... Trong số những con người đang ngây ngất mùi rượu kia có không ít là học sinh, sinh viên.
    Rủ nhau đi nhảy
    Không có một khó khăn nào khi tôi ngỏ ý muốn đi nhảy và ?othành tâm? mong H, một nữ sinh nổi tiếng sành điệu ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.3) chỉ dẫn vài nơi để có thể vô tư tung tẩy những bước chân.
    Sau một giờ đồng hồ tút lại cái dáng ?ohai lúa? của mình bằng đôi dép ?ođốc tờ? gần 2 triệu và một bộ cánh đủ ăn nói để ?ocho cả thế giới biết mình là ai? chúng tôi lên đường đi nhảy. Theo lời H thì Cư xá Bắc Hải là nơi tương đối bình dân và nhiều chỗ có thể chơi thả ga.
    19h30 một ngày giữa tháng 3 oi nồng hơn rất nhiều đêm khác của một Sài Gòn luôn nóng và sôi động, chúng tôi ghé Bar L. Tuy còn rất sớm nhưng bãi đậu xe phía bên kia đường của quán đã hầu như không còn một chỗ trống.
    Trước cánh cửa kính là hai cô gái mặc áo dài trắng rất lịch sự đang đon đả mở cửa chào mời mỗi khi có khách bước vào. Thế nhưng khi bước vào bên trong thì dường như có một thế giới khác, thế giới của những thú chơi không giống ai, lập dị với phân nửa số khách là tuổi teen (từ 13 đến 19 tuổi).
    Nhiều cô gái dù có trang điểm rất sắc nhưng vẫn không giấu được vẻ ?ocừu non? trên gương mặt của mình. Những gương mặt non chọet đờ đẫn, vô cảm đang cố nốc từng li rượu nặng, chốc chốc lại kéo nhau ra giữa các lối đi làm nhiều động tác mà không thể tưởng tượng nổi họ là học trò.
    Quán được thiết kế thành hai dãy bàn dọc theo lối đi và một khu dành cho VIP ở trên với những chiếc ghế salon nệm. Theo H, đây là vị trí của khách Tây thường ngồi để uống rượu.
    Chen vào đó là quầy Bar với dàn âm thanh có công suất cực lớn và trên 10 cô phục vụ trong trang phục váy ngắn củn cỡn đang lấy bia cho khách, cũng là vị trí chúng tôi chọn ngồi để tiện quan sát.
    Vừa ngồi xuống và gọi hai chai Ken (bia Heniken) thì một cô gái bước tới ngồi cùng vì nhận ra H là người quen. Cô gái tự giới thiệu tên G, con một gia đình bỏ mối cà phê khá tiếng tăm ở quận Phú Nhuận và đang học lớp 11.
    Sau vài câu đưa đẩy làm quen, G tự khoe vài dòng tiểu sử. G là khách hàng quen thuộc ở đây và không ngại đi chơi qua đêm với bất kì ai ga lăng mà cô cảm thấy thích. Tôi ngỏ ý muốn đi chỗ khác uống rượu sáng về.
    G sành sỏi: ?oMình ra nhảy chút xíu rồi đi chơi, khách sạn anh lo, OK em có sẵn rồi. Vui là chính thôi, em chẳng phải hàng tào lao mà tính toán tiền nong!? Lấy cớ sáng mai lên giảng đường sớm, tôi chuồn thẳng bỏ lại sau lưng cái nhìn dò xét của cô.
    Nỗi lo từ những sàn nhảy bình dân
    Rời những quán cà phê, Bar tại Cư xá Bắc Hải, chúng tôi lại tìm đến với sàn nhảy B tọa lạc khá bề thế tại một con đường ở trung tâm quận 1. Tại đây không tính tiền thức uống mà chỉ tính tiền vé vào cửa là 20.000đ trong đó có tính kèm một lon nước ngọt còn nếu khách muốn Ken chỉ phụ thêm 10. 000 đ, rượu các loại bao nhiêu cũng có.
    20h30 ?ođêm vũ hội? chính thức bắt đầu nhưng khách không nhiều là mấy so với những gì chúng tôi mườn tượng. Thế nhưng chỉ hơn nửa tiếng sau khách đã vào kín các chỗ ngồi và phần lớn trong số họ là học trò.
    Hai cô bé có gương mặt búng ra sữa ngồi đối diện với bàn của chúng tôi nhanh chóng kéo hai người bạn trai của mình ra sàn và bắt đầu lắc như điên loạn.
    Trên những chiếc ghế sofa là rất nhiều đôi trai gái đang làm những động tác dung tục mà chỉ dành cho đôi lứa ở chốn phòng the. Điều khiến chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên là một cô bé chắc chỉ học lớp 6 cũng vào đây và đang giữ đồ cho hai cô chị của mình (ở đây cấm trẻ em dưới 18 tuổi).
    Thỉnh thoảng em lại đưa chai bia lên miệng tu một hơi và lắc lắc cái đầu như đang hòa theo điệu nhạc sôi động. Chúng tôi sấn tới làm quen thì em cho biết tên Tr (nhà ở quận 3) rất thường theo chị tới đây để học và nhảy nhót.
    Tôi hỏi: ?oHai chị em cùng đi chơi mà không sợ ba mẹ biết hả?? Cô bé hồn nhiên: ?oLàm sao biết được, chị em bỏ sẵn quần áo vào cặp rồi nói đến đón em đi học tiếng Anh. Lát nữa ra về hai chị em chỉ việc chui vào toalet và thay đồ thôi. Anh có bạn nhảy chưa ra nhảy với em nhé!?
    Nhảy và những ?ođiệp khúc buồn...?
    Có một thực tế cho thấy là những học sinh đi nhảy thường sống khá buông thả và thiếu sự quan tâm cũng như trách nhiệm của gia đình. Cái tin D. một nữ sinh hiền như đất cục trong con mắt bà con chòm xóm bỗng nhiên mang thai khiến nhiều người ngỡ ngàng.
    Tác giả cái bào thai ấy không ai khác chính là những người bạn nhảy mà D cũng không thể nhớ ra. Để giải quyết hậu quả, bà mẹ vốn là giáo viên đã đưa con về quê và bỏ luôn công việc gần 3 tháng trời để chắm sóc cho đứa con gái sinh nở lần đầu. Còn D cũng đành phải bỏ học?
    Còn Q. một nam sinh của một trường khá nổi tiếng trong thành phố thì mắc bệnh mồng gà do một lần cao hứng quan hệ ******** với một ?ochị gái? hơn mình mấy tuổi thường dạy mình nhảy.
    Để có tiền chữa bệnh Q đã ?ođẽo? rất nhiều khoản từ gia đình mà vẫn không hết. Cuối cùng bệnh ngày một nặng và một lần lên mạng Q. phát hiện ra bệnh này có thể dẫn tới vô sinh và tử vong khiến anh chàng sợ quá đành về nhà khai thật. ?oCon dại cái mang? ông bố lập tức đưa Q. đến bệnh viện.
    Ngoài những câu chuyện tình cho không biếu không như ở trên thì sàn nhảy học trò cũng còn ẩn chứa trong nó rất nhiều hiểm họa. Cách đây vài tháng giới gay trong vũ trường B còn chưa hết bàng hoàng khi hai gay choảng chai vào đầu nhau phun máu chỉ vì giành bạn trai.
    Sau đó hai nhóm còn liên tục thù hằn nhau và tìm cách trả thù bằng những cuộc đuổi đánh thường xuyên. Kết quả một người trong số họ đã bị thương rất nặng và vĩnh viễn phải ăn cơm bằng? răng giả.
    Bản thân dancing không xấu, cái xấu đến từ những con người lạm dụng nó để đốt thời gian, để thiêu tiền bạc và để huỷ hoại tuổi trẻ.
    Theo Đức Huy, Hồng Cương
    Công An TPHCM
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Daniella Sarahyba - Người mẫu từ tuổi lên 3
    Năm nay mới 20 tuổi nhưng Daniella Sarahyba đã nổi tiếng khắp thế giới với biệt danh Gisele Bundchen của Tây Ban Nha.

    Daniella Sarahyba Fernandes sinh năm 1986 tại thành phố sầm uất và náo nhiệt của Brazil, Rio de Janeiro. Mẹ cô, bà Tara Lucia Sarahyba cũng là một trong số những người mẫu nổi tiếng của Brazil những năm cuối của thập niên 80.

    Năm lên 3 tuổi, với gương mặt bụ bẫm, ngây thơ, Daniella đã xuất hiện cùng mẹ trên trang nhất tạp chí dành cho gia đình mang tên Pais & Filhos.
    Từ năm 17 tuổi, Daniella bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Elle, Image? Mặc dù còn rất trẻ nhưng Daniella được đánh giá là một trong số những người mẫu triển vọng tại đất nước lễ hội Brazil.
    [​IMG][​IMG]
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NGẮN


    Xe đạp đôi

    Nguyễn Văn Học


    Những đêm phố yên ả và thanh bình, hai đứa dạo chơi. Tôi thấy mình ấm áp bên em. Lá thì thầm như lời tỏ tình bên tai chỉ hai đứa biết. Tôi lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay em, chầm chậm đạp xe, có khi vừa đi vừa hát nữa, bài hát tình yêu Love story hơi buồn buồn, nhưng không có đứa nào buồn.
    Tôi đùa Thy: ?oAnh sẽ thì thầm bên tai em cả đời Thy nhé!?, em nhại lại: ?oEm cũng thì thầm bên tai anh cả đời, chúng mình chỉ nuốt nước bọt mà sống thôi?. Cả hai cùng cười.
    Tôi yêu Thy chỉ vì hai đứa có cùng sở thích, đó là đi xe đạp đôi vào những buổi chiều. Vô tình chúng tôi gặp nhau ở hiệu cho thuê xe đạp. Lúc đó, hiệu chỉ còn trống một chiếc mà đến hai người thuê. Chủ hiệu bảo hay là hai người đi chung. Em lưỡng lự ngại ngùng, nhưng tôi bảo em thích thì chúng ta cùng đi. Thế là đi. Chúng tôi quen nhau từ đó. Buổi chiều hôm đó đã thành định mệnh cho một tình yêu. Một vòng hồ Tây, em muốn đi vòng nữa. Cả quãng đường chỉ có tiếng cười như thân từ lâu. Đi nữa chứ anh? Em hỏi. Tôi bảo ừ đi. Thế là lại đi. Trên đường Âu Cơ, một chiếc xe tải đi sát vào lề đường, xe chúng tôi dài nên không tránh kịp, loạng choạng rồi đâm vào lề, mỗi người chỉ xước tí da. Tiếng cười vẫn không dứt.
    Đêm đó về, tôi mông lung nghĩ tới người con gái duyên dáng tên Thy có mái tóc vàng hơi xoăn và tôi... làm thơ.
    Chiều hôm sau gặp nhau, tôi trao tặng Thy bài thơ. Thy đọc xong rồi cười. Chúng tôi lại thuê chung một chiếc xe đạp đôi. Chủ hiệu bảo: ?oĐã thân nhau rồi cơ đấy, lớp trẻ có khác, cái gì cũng nhanh?. Hai đứa nhìn nhau cười ha hả.
    Đường vòng quanh hồ Tây bỗng trở nên quen thuộc. Từ đường Thanh Niên lên Yên Phụ, qua Âu Cơ, đi ra Lạc Long Quân rồi quay lại Thụy Khuê. Hành trình của vòng bánh xe đều đều lăn trên những con đường tôi đã trải thơ. Mỗi chiều đạp xe cùng nhau tôi đều ghi lại bằng những câu thơ tình tứ. Thy bảo: ?oAnh lãng mạn thế này, cuộc sống lúc nào cũng có niềm vui?. ?oĐúng rồi, sau này anh rước em về, lối em đi anh trải đầy thơ, anh còn mang xe đạp đôi đón em nữa?, ?oVậy thì nhà gái sẽ cười chết, cái thời nào rồi mà còn xe đạp!?. Tôi nói: ?oChỉ chúng mình hiểu nhau là được. Vì em là nàng thơ của anh nên cả đời anh đọc thơ cho em?.
    Tôi đi làm và đi học cũng bằng chiếc xe đạp nửa tây nửa ta. Xe đạp không yếm mác, người ta gọi là ?oxe cởi truồng?, gò lưng xuống mà đạp. Tôi thường đến thăm và đón em đi chơi cũng bằng chiếc xe đạp này.
    Có lúc vui tôi hỏi em rằng, tại sao em lại thích ngồi xe đạp của một gã làm thơ lãng mạn nghèo nàn, trong khi ở thời buổi này người ta đưa đón nhau bằng ô tô, xe máy. Thy nói, bao giờ em kiếm được anh chàng đưa đón bằng xe máy em sẽ bỏ anh. Tôi nói, em sẽ nhớ anh và thơ anh đến phát khóc, em không xa anh được đâu.
    Tôi biết, bạn bè nhìn em, có đứa còn chế nhạo, sao con Thy lại đi yêu một thằng nhà nghèo. Học ngành ngân hàng thì cũng phải kiếm anh chàng bưu điện hay kinh tế. Bây giờ con gái thường chọn những anh chàng học và làm nghề có tương lai, kiếm được nhiều tiền. Em cãi lại. Lúc gay gắt lên, em bảo chúng mày kệ tao, tao thích thế. Chúng mày không ưa thì thôi.
    Tôi nhìn em hồi lâu, sao em đáng yêu đến thế. Phải thưởng em một chầu xe đạp thôi. Hai đứa lại rủ nhau đi thuê xe, lúc nghỉ, ngồi lại quán ốc bên đường Hồ Tây, ăn thì ít nhưng ngắm người, ngắm xe thì nhiều. Giữa đô thị đang tấp nập người và xe trong bộn bề công việc lo toan, có hai kẻ rong chơi bằng xe đạp. Nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi như một vật thể lạ đến từ hành tinh khác.
    Một chiều mưa Thy ốm, không đi xe đạp đôi, tôi đến thăm em. Thấy đầu tôi ướt, em thốt lên sao anh ăn mặc phong phanh thế, chẳng chịu mặc áo mưa. Tôi vào phòng, bảo anh đến đây để em sang bớt cái sốt cho anh, em đỡ nóng còn anh đỡ lạnh. Em gắt lên ?oCái anh ngốc này!?. Tôi đọc một đoạn thơ để lấp cái gắt gỏng đáng yêu kia. Em đưa tay ra hứng mưa, bảo em sẽ nhớ mãi chiều mưa này. Rồi em khoe, hôm nay em học đến giá trị thặng dư đấy. Anh có nghĩ tình yêu cũng có giá trị thặng dư không? Tôi chỉ cười, không trả lời. Em bảo đúng là ?onhà thơ? có khác, nhắc đến kinh tế là im thin thít.
    Thầy giáo của tôi làm thơ, ông luôn tự hào về mối tình xưa cũ của mình. Một mối tình đầy thơ và sóng gió. Người thầy yêu cũng giống như cô gái trong kịch bản thầy đã viết. Về sau cô ta đã theo một người đàn ông khác. Người con gái thầy yêu cũng thế. Bây giờ thầy chỉ có một mình dạy học và làm thơ, cuộc sống rất vui vẻ. Thầy luôn yêu đời và quý mến học trò. Có thể con gái không thích người làm thơ vì họ lãng mạn, mây gió và đặc biệt là họ nghèo không bảo đảm cho người bạn đời có một cuộc sống đầy đủ. Gặp chúng tôi, thầy hay bảo: ?oĐừng nản, các cậu còn trẻ, làm thơ nhưng vẫn nhiều em theo?. Hôm tôi đưa Thy đến thăm thầy, thầy nói với Thy: ?oThằng Khánh thế mà tài, tài mới được em yêu?. Em cười. Khen thầy đẹp trai và lãng mạn nữa.
    Khi Thy khỏi ốm, tôi đưa em về quê bằng chiếc xe đạp ?ocởi truồng? của mình. Em ngồi lên đòn ngang phía trước. Con đường về quê chỉ có 30 km. Không xa. Trước khi đi em hỏi:
    - Anh có ngại không?
    Tôi lắc đầu bảo không, rồi hỏi lại:
    - Vậy em có ngại không?
    Em cũng lắc đầu. Lát sau đổi ý, em bảo có ngại. Ngại vì không biết bố tôi sẽ nói thế nào. Đi giữa đường, em quay lại hỏi:
    - Nếu bố anh cấm chúng mình quan hệ với nhau thì sao?
    - Em này, làm sao bố anh lại cấm? Bố anh là người rất tâm lý.
    Tôi vừa đi vừa huýt sáo cho em vui. Con đường quen thuộc về nhà ngắn dần. Thoáng chốc đã thấy cánh đồng quê trước mặt. Đêm ấy em đã ngủ nhưng bố còn thức. Bố gọi tôi ra sân nhắc nhở, giọng buồn buồn:
    - Bố không có ý nhiều chuyện, cũng chẳng phải tướng số gì. Nhưng bố nhìn con Thy không hợp với con. Đôi mắt nó sắc, mệnh nó trái với mệnh con, lấy nhau sẽ không hợp. Trông nó tiểu thư lắm, mà nhà mình thì... Mày theo bố, làm thơ. Cuộc đời mày cũng gian truân lắm con ạ!
    Tôi thấy lo. Dẫu rằng tôi chẳng tin những điều đó bởi Thy rất yêu tôi. Nhưng bố tôi chưa nói sai bao giờ. Bố tôi ngày xưa nổi tiếng lãng mạn, một nhà thơ cầm súng, đi khắp các chiến trường. Bố gặp mẹ ở chiến trường. Mẹ lúc ấy là thanh niên xung phong mê thơ của anh chàng gầy còm là bố tôi. Bố kể lại rằng, khi ấy đi lại khó khăn lắm. Nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm đất nước hoàn toàn thống nhất thì bố mẹ tôi cưới nhau. Sau này, khi đã có tuổi bố vẫn thường đèo mẹ đi ngoài đê đến đầm sen ngắm cảnh và làm thơ. Chỉ tiếc mẹ đã mất sau một căn bệnh hiểm nghèo, không còn được cùng bố an hưởng hạnh phúc tuổi già.
    Bố nghèo nhưng mẹ không bao giờ thôi yêu. Tình yêu ấy khiến cho tôi kính nể. Khi còn sống, mẹ bảo: ?oCuộc sống giàu niềm vui và hạnh phúc mới có ý nghĩa, tuy vật chất có nghèo nàn?. Tôi làm thơ, cũng mong mình sẽ có một người vợ cùng sống cuộc sống có ý nghĩa bằng niềm vui do hai người tạo ra. Và tôi đã có Thy ngự trị trong tim.
    Những ngày sau, tôi và Thy vẫn đi với nhau, vẫn dạo phố bằng xe đạp đôi quanh hồ Tây. Thi thoảng tôi vẫn đứng đợi em ngoài cổng trường. Bạn em cười vì thấy riêng mình tôi đón người yêu bằng xe đạp. Hai đứa cứ nhắc nhau ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp này để mai sau nhớ đến như một kỷ niệm. Những góc phố, những hàng cây liêu xiêu, những vòng xe quay, những quán cóc nhỏ bé, hàng ốc luộc quen thuộc. Tất cả những bình dị đó khi có ánh sáng tình yêu bỗng trở nên đẹp lạ lùng. Chúng sẽ được nhắc lại sau này, khi hai đứa thành vợ chồng, ngồi thủ thỉ với nhau và cười.
    Những ngày bên nhau qua đi êm đềm như một buổi chiều dạo xe. Em sắp phải theo gia đình vào TPHCM. Thy nói rằng, bố mẹ em muốn em đi xin việc làm trong đó. Tôi buồn chẳng muốn làm thơ. Ngày em đi, tôi không được đèo em bằng chiếc xe đạp của mình. Đã có ô tô chở cả nhà ra sân bay. Tôi ngẩn ngơ, nghĩ rằng em đi rồi nay mai em lại về.
    Thành phố vào xuân, cảnh vật ngủ vùi trong màn mưa xuân li ti và hương hoa ngào ngạt. Nhưng không có em. Tôi không đi dạo xe mỗi chiều nữa. Những đêm về da diết nhớ, tôi lại làm thơ. Chiếc xe đạp cọc cạch chỏng chơ góc nhà. Tôi nhìn nó rồi cười, nụ cười méo xệch. Nhiều lần trong mưa, tôi đạp xe đến nhà em, đến nơi mới nhớ ra là em đã xa rồi. Tình yêu đôi khi làm cho con người lú lẫn. Tôi ngậm ngùi quay về. Ba tháng trời qua đi, em gọi điện ba lần, bảo em mới vào nên còn nhiều chuyện dang dở và phải làm gấp. Đến tháng thứ tư vì nhớ quá nên tôi đã quyết định vào TPHCM. Em cản. Tôi hỏi, em chỉ nói anh chưa vào được.
    Không phải là chuyện trong kịch bản mà là sự thật. Một sự thật phũ phàng. Tôi đã tìm được nhà em nhờ vào địa chỉ mà em nói trong cuộc gọi lần trước. Cửa khóa bên trong. Tôi quay đi. Buổi tối, tôi lại đến bằng chiếc xe đạp mượn của người bạn. Căn phòng trên gác sáng đèn. Tôi đã nhìn thấy em và một người đàn ông khác. Tôi hiểu vì sao em không muốn tôi vào với em. Có lẽ bố tôi đã đúng. Câu nói sâu xa của thầy giáo cũng đúng. Thầy không viết kịch bản để tự an ủi mình. Có những điều tưởng đã trong tầm tay nhưng rồi vẫn vuột mất.
    Em không biết là tôi đã tìm em, càng không biết vì em mà bây giờ tôi phải lang thang trên những con phố Sài Gòn xa lạ. Phố thì tấp nập mà tôi cô đơn và thờ thẫn quá. Những lời hứa đợi chờ ngày trước đã thoảng như gió bay.

    Theo Phụ Nữ Chủ nhật

    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 06/06/2006
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    12 cách để rèn luyện đầu óc bạn luôn minh mẫn

    Những căng thẳng của cuộc sống làm cho bộ não chúng ta không còn được minh mẫn. Phải làm thế nào để lấy lại sự sáng suốt? Những cách sau đây sẽ giúp bạn.
    Học nữa học mãi
    1. Đọc sách: Chọn sách văn học, khoa học hay những quyển sách nâng cao tính chuyên môn nghề nghiệp để đọc, sẽ giúp bộ não của bạn hoạt động tích cực hơn. Kiếm một quyển tiểu thuyết hoặc một quyển truyện trước khi bắt đầu chuyến bay công tác hay kì nghỉ mát, do việc đọc còn mang lại cho bạn sự thoải mái, thư giãn vì bạn không phải để ý đến thực tế ở bên ngoài.
    Đọc sách chính là cách để rèn luyện kĩ năng nhận thức và tăng cường vốn từ vựng của bạn. Hãy đọc thường xuyên, rồi bạn sẽ ngạc nhiên về những thông tin mình tiếp thu được và vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra mình trở thành người có tài nói chuyện lúc nào không hay.
    2. Tham gia một khoá học: Hãy học một điều gì đó mới mẻ, chẳng hạn như đăng kí tham gia lớp nấu ăn, cắm hoa hay hội hoạ, v.v?Bản thân bạn sẽ gặp những thách thức vì phải hấp thụ những khái niệm, những thông tin và ý tưởng mới, và giữ lại những kĩ năng cần thiết suốt quá trình ghi nhớ của bộ não.
    3. Học ngoại ngữ: Tham gia một lớp học ngoại ngữ. Nghe băng và hẹn gặp một người khác phái mà bạn có thể nói chuyện bằng ngoại ngữ. Thay vì xem một chương trình ti vi theo thói quen, bạn hãy xem một bộ phim nước ngoài có phụ đề. Việc học này có tác dụng gì?
    Bạn nên biết rằng học ngoại ngữ chính là cách để bộ óc của bạn linh hoạt, suy nghĩ được nhạy bén, giúp rút ngắn tính chậm chạp của quá trình suy nghĩ lão hoá theo tuổi tác. Mặt khác, còn giúp bạn giao tiếp với người nước ngoài dễ dàng hơn.
    Những bài tập trí óc
    4. Chạy bộ: Giúp tăng cường lượng oxy trong não và cơ thể bạn. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và sảng khoái hơn.
    5. Chơi golf: Hãy bỏ ra vài giờ để chơi golf trong một khung cảnh mát mẻ, trong lành. Đây là một môn thể thao vừa có tính tập thể vừa có thể giúp bạn thư giãn, khuyến khích tinh thần bạn.
    6. Tập yoga: Bạn có thể sẽ ngạc nhiên vì việc tập yoga đòi hỏi sự cố gắng đến mức nào. Mặc dù yoga yêu cầu toàn thân thể bạn phải thực sự tập trung, nhưng lại đem đến sự bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng.
    7. Chơi bi-a: Việc tập trung vào một khoảnh khắc sẽ giúp bạn nhạy bén hơn.
    Tiếp tục tư duy:
    8. Chơi game: Rủ bạn bè tham gia một trò chơi, chẳng hạn như chơi cờ?Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội cũng giúp trí óc bạn linh hoạt hơn. Vì khi đó, bạn sẽ phải vận dụng trí nhớ và các kĩ năng tư duy logic của mình.
    9. Đặt mua báo hàng ngày: Những thông tin bạn nhận được mỗi ngày sẽ tích luỹ trong ?ophần cứng? của đầu óc bạn. Sự kích thích tư duy sẽ giúp bạn phát triển khả năng lĩnh hội và nhận thức.
    Sáng tạo
    10. Học một nhạc cụ: như guitar, piano, organ,? Việc đọc những bản nhạc sẽ khuyến khích tư duy của bạn.
    11. Chơi ô chữ: sẽ giúp bạn trau dồi những kinh nghiệm, hiểu biết và lượng từ vựng của bạn.
    12. Tranh luận: Một cuộc thảo luận sẽ làm tinh thần bạn thêm hăng hái. Miễn là bạn cố gắng đừng đi lạc đề thành một cuộc cãi vã, bạn sẽ rèn luyện được lối tư duy nhanh, sắc sảo, logic và sáng tạo. Khả năng thuyết phục được người khác chính là một điều kiện tốt cho công việc của bạn và làm vững chắc thêm các mối quan hệ.
    LÊ Ý VY
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Những việc không tên - Những nghề lạ lẫm
    Từ 1001 công việc không tên...
    Thảo My - hiện đang học năm II chuyên ngành Marketing - muốn làm việc để tích lũy kinh nghiệm, vốn sống, nhưng ngặt nỗi lại không có chuyên môn, không bằng cấp. Mòn gót qua nhiều công ty, cuối cùng My cũng được chọn làm công việc "mời những VIP (khách hàng tiềm năng) đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà nhà cung cấp sản phẩm đề ra đến tham dự hội thảo tại các khách sạn sang trọng". Cứ mời được một người, My được trả thù lao 40.000đ, và người khách được mời đến tham dự hội thảo cũng được món tiền tương tự hoặc một món quà giá trị tương đương. Nghe công việc tưởng chừng "nhiêu khê" lắm, nhưng theo lời My thì: "Không đến nỗi khó lắm. Danh sách khách mời có sẵn, điện thoại dùng miễn phí tại công ty, chỉ cần "khua môi" để thuyết phục người ta chịu bỏ một tiếng "vàng ngọc" tới công ty. Mỗi ngày chỉ cần kiếm chừng mươi người là đã đút túi vài trăm ngàn như chơi, một khoản thu nhập không đến nỗi tồi".
    Ngọc Phụng - SV năm I trường Cao đẳng Mầm Non, vốn cực kỳ yêu trẻ - lại đang say mê với công việc "chọc cho bé vui". Hết chuốt bút chì, pha màu, Phụng lại bò ra sàn đọc "Donald và bạn hữu" cho bé Phước Thành nghe. Công việc chỉ có vậy, nhưng Phụng lại được trả đến 600.000đ/tháng (tuần 4 buổi). Bạn kể: "Mẹ bé Thành chỉ cần mình chơi với bé, chọc cho bé cười, dỗ dành khi bé khóc. Lúc đầu cũng băn khoăn vì sợ bé Thành không thích sẽ "tẩy chay" mình, nhưng làm quen một hai ngày thì mọi chuyện lại đâu vào đấy".
    Cũng như Ngọc Phụng, Phong San đã nhanh chóng chuyển từ dạy kèm sang "làm bạn với trẻ" bởi lời đề nghị hấp dẫn của ông bà chủ: "Anh chị có nhiều việc, cháu thường ở nhà một mình. Anh tăng lương, em tăng giờ để chơi với cháu, dạy cháu điều hay...". Thế là San ngoài việc làm gia sư còn kiêm luôn... giữ trẻ.
    Như Hạnh (SV ĐH Văn Lang), cho biết: "Mình đang cho mướn... làn da". Vốn nổi tiếng với làn da đẹp, từng tham gia làm người mẫu cho các câu lạc bộ thời trang tuổi teen, Hạnh có nhiều cơ hội góp mặt trong các chương trình event quảng cáo cho các sản phẩm làm đẹp cho da. Vừa trả lời phỏng vấn SVVN, Hạnh vừa bận bịu lo chạy chương trình thử nghiệm kem dưỡng da chống nắng. Bạn kể: "Công việc chỉ là thoa kem theo sự chỉ dẫn và khi ra nắng thì không được đeo khẩu trang, để chứng minh sản phẩm có hiệu quả cho làn da. Thoạt đầu mình rất lo vì không biết các sản phẩm ấy có tác dụng ngược với làn da mình không, nhưng sau một thời gian thì... da vẫn như xưa, có khác là sau mỗi chương trình, hầu bao của mình lại rủng rỉnh thêm 500.000đ" - Hạnh nháy mắt tinh nghịch.
    Đến đủ thứ nghề lạ lẫm
    Không chỉ mang tính thời vụ, những công việc không tên đôi lúc được nhiều 8X xem là "sự nghiệp". Minh Cẩn, SV trường ĐH Marketing, đang làm công việc "săn người mẫu". Hợp đồng yêu cầu cung cấp một ông lão trên 70 tuổi, khỏe mạnh quắc thước, đặc biệt râu tóc phải đẹp và trắng phau để quảng cáo cho một loại mì chay. Ròng rã cả tuần, Minh Cẩn phải thức dậy từ 4h30 sáng để rảo quanh tất cả các công viên gần nhà với mong tìm được một người vừa ý, và cuối cùng bạn cũng tìm ra một cụ già "3 trong 1" đang ngồi đánh cá bên bờ ao tại công viên Đầm Sen. Lần khác, Cẩn được giao tìm một người mẫu nam, đẹp trai, cao và phải biết... tâng bóng. Tìm đâu ra? Thế là bạn phải dựa vào những mối quan hệ trong giới để tìm được một anh chàng đạt yêu cầu xuất thân từ một cầu thủ chính hiệu. Cẩn nói: "Đây là một cái nghề "n trong 1", đòi hỏi người làm phải có tính kiên nhẫn, tài thuyết phục, có con mắt tinh đời, đồng thời phải có mối quan hệ rộng rãi nữa". Sau nhiều năm đeo đuổi, Cẩn cũng tìm được một "chân" nhân viên casting trong công ty Vietcast với mức lương gần 4 triệu đồng/tháng, cùng hoa hồng phần trăm từ các hợp đồng quảng cáo.
    Cao cấp hơn nghề "săn người mẫu" là nghề "săn đầu người", tìm kiếm những con người đáp ứng nhiều tiêu chuẩn "vàng" để đảm đương những chức vụ quan trọng trong các công ty lớn. 8X Vũ Xuân Thùy Dương hiện được đánh giá là một tay săn đầu người có hạng của công ty Navigos Group - một công ty chuyên cung ứng nguồn lao động cao cấp. Đơn đặt hàng đầu tiên của Dương là phải tìm một người giỏi để làm giám đốc nhà máy với một số điều kiện: có đầu óc chiến lược, chịu đựng áp lực công việc cùng một số văn bằng đính kèm. Có trong tay năm ứng cử viên, nhưng Dương vẫn phải thở dài: "Người thì chê lương thấp, người chê chỗ làm việc không ổn...". Loay hoay gần nửa năm trời, tìm đến người thứ 6, thứ 7, rồi thứ n... Dương mới tìm được một người ưng ý. Tính cho đến nay, Thùy Dương đã môi giới thành công gần 50 trường hợp.
    Thử sức với nghề lạ, tại sao không?
    Nói chung, những công việc kiểu này rất phù hợp với 8X, vì chỉ đòi hỏi năng lực mà không cần bằng cấp. Bạn sẽ học được rất nhiều thứ mà trường học không bao giờ dạy. Bạn sẽ biết cách xoay sở, tự tin, có mối quan hệ rộng rãi, tài ăn nói thuyết phục tăng lên thấy rõ. Và quan trọng hơn, bạn phải thực sự trách nhiệm với những việc mình làm, vì người chịu trách nhiệm công việc là chính bản thân bạn. Như lời anh Tô Thanh Sang - chủ nhiệm khảo sát công ty MSV - rút tỉa từ thực tế tuyển dụng: "Trước công việc mới mẻ, bạn đừng ngại khó lắc đầu ngay. Nếu bạn tin vào bản lĩnh của mình thì công việc sẽ giúp bạn phát huy bản lĩnh tiềm tàng ấy".
    ĐAN NGUYỄN
    NHỮNG NGHỀ NGHIỆP LẠ KỲ NHẤT THẾ GIỚI
    * Nghề nếm gia vị: SV trường ĐH California (Mỹ) đang làm công việc nếm thử... nước, để chỉ ra các vị mặn, chua, đắng, mùi đất, mùi cát và các vị "đáng nghi" khác. Họ nhai bánh lạt giữa hai lần nếm để giữ vị cho cái miệng "hái ra tiền" của mình. John Harrison còn nổi tiếng với tài nếm ... kem. Chiếc lưỡi của bạn được bảo hiểm với giá 100.000 USD.
    * Nghề khôi phục tiền giấy: Văn phòng tiêu chuẩn tiền tệ (OCS) tại Cục in khắc (Mỹ) có một việc làm thú vị: duy trì chất lượng tiền mặt đang lưu hành. Các nhân viên phải nghiên cứu các tờ giấy bạc bị nhàu nát trong máy giặt, bị méo mó trong máy xay sinh tố... để tìm cách làm sao phục hồi chúng. Trong quá khứ, OCS đã từng khôi phục 2,5 triệu USD bị bẹp dí trong đống sắt vụn sau một vụ nổ lớn.
    * Nghề tham gia nghiên cứu khoa học: các SV ĐH Cornell (Mỹ) thỉnh thoảng phải đội mũ lông chim với mục đích "dụ dỗ" chim ưng trống sà xuống cặp đôi với... chiếc mũ, họ đang nghiên cứu để lấy tinh trùng của loài chim sau đó thụ tinh nhân tạo cho loài chim mái. Đôi khi, các SV phải ngồi trên trực thăng để nghiên cứu các loài chim bay sẽ bị tổn thương ra sao khi va phải "chim sắt".
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ma lực đàn bà Maria Sharapova
    Không chỉ quyến rũ cả thế giới bằng những cú đánh mạnh như trái phá, nữ hoàng quần vợt còn thu hút nhiều ánh nhìn đắm đuối bằng những bộ áo tắm chấm bi đầy ma lực.
    Nữ hoàng quần vợt có gương mặt rắn rỏi, cương nghị bỗng trở nên đầy ma lực khi thay bộ váy thể thao chuyên dùng trong các trận thi đấu nảy lửa bằng bộ đồ bơi quyến rũ. Vẫn chỉ là bikini hai mảnh nhưng những chấm bi như một làn gió mát mẻ thổi qua cuốn đi mọi gai góc của một cô gái quen vận động cơ bắp. Nét trẻ trung nữ tính trở thành một người bạn đồng hành đáng yêu với cá tính mạnh mẽ của một ngôi sao trong làng thể thao.Sharapova như bùng nổ trong bộ bikini đầy phá cách. Chiếc quần bơi chấm trắng đen đầy bí ẩn trở nên dễ thương với hai trái tim cạnh sườn. Hơi khó chịu khi mặc nhưng nét thẩm mĩ mà nó mang lại hấp dẫn đến mức Sharapova sẵn sàng đánh đổi với bất tiện một chút. [​IMG][​IMG]
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đã có một người chết vì say nắng trên đường phố Tràng Thi..Hè này các bạn cần............Để đảm bảo sức khoẻ chơi bóng bànChe kín gáy khi ra đường để phòng say nắng
    Khi che chắn kỹ càng bằng khẩu trang, mũ, áo để tránh nắng gắt ngoài đường, bạn đừng chỉ chăm chú vào gương mặt và hai cánh tay mà bỏ quên phần gáy. Ánh nắng chiếu thẳng vào gáy dễ khiến bạn bị say nắng, tình trạng có thể gây chết người.
    Khi ra đường trong mùa nóng, mọi người, nhất là phụ nữ, thường che kín đầu, mặt, cánh tay bằng các loại mũ, khẩu trang, áo chống nắng, với mục đích bảo vệ da khỏi tia cực, giúp da không bị đen sạm và lão hóa bởi tia cực tím. Không phải ai cũng biết rằng, việc che chắn này có một lợi ích lớn hơn nhiều so với giữ gìn sắc đẹp, đó là tránh say nắng. Tuy nhiên, nếu chỉ che mặt mà không che gáy thì cơn cảm nắng vẫn có thể xuất hiện.
    Bác sĩ Phạm Mạnh Thân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, cho biết, say nắng là bệnh rất dễ xảy ra trong mùa hè, nhất là với trẻ em, người già và người có sức khỏe kém. Ánh nắng gắt chiếu vào da khiến thân nhiệt tăng lên. Thông thường, trung khu điều nhiệt giữ nhiệt độ cơ thể luôn ở mức cân bằng, không thay đổi nhiều theo tác động của môi trường. Khi trung khu điều nhiệt bị tổn thương, cơ thể sẽ không giữ được sự cân bằng đó. Lúc này, nếu đi ngoài trời nắng gắt, sức nóng sẽ làm thân nhiệt tăng mạnh, gây rối loạn các chức năng trong cơ thể, nhất là hệ thần kinh, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.
    Trung khu điều nhiệt kể trên lại nằm ở vùng gáy. Ánh nắng chiếu thẳng vào đây có thể làm nó tê liệt và mất khả năng điều khiển thân nhiệt. Do đó, khi đi ra ngoài đường, bạn nên che kín gáy bằng cách đội mũ rộng vành, mặc áo có cổ cao, hoặc sử dụng khăn che mặt rộng có thể vòng ra sau che phủ phần gáy.
    Say nắng - một biểu hiện cấp cứu
    Khi say nắng, người bệnh có cảm giác khó thở, mỏi mệt như sắp ngất, mặt đỏ, các mạch máu ở cổ, thái dương đập mạnh, động tác chậm chạp, thiếu chính xác, có thể sốt 38-39 độ C. Trường hợp nặng, bệnh nhân còn bị nhức đầu, nôn mửa, tim đập nhanh, co giật, có thể ngất, mê man, ngừng thở...
    Bác sĩ Phạm Mạnh Thân cho biết, triệu chứng say nắng ở trẻ em nhiều khi rất giống viêm não với biểu hiện sốt cao, co giật, ý thức lơ mơ và hôn mê. Nếu không xác định nguyên nhân kịp thời để xử trí cấp cứu đúng hướng, trẻ rất dễ tử vong.
    Khi có người say nắng, cần đưa ngay vào chỗ râm mát, cho nằm nơi thoáng gió, quạt mát, nới bỏ quần áo, chườm mát toàn thân bằng khăn thấm nước lạnh, quạt nhẹ, cho uống oresol hoặc nước pha ít muối, đường.
    Nếu bệnh nặng, nhất là có biểu hiện hôn mê, co giật thì phải chuyển ngay đến trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu. Trên đường đi vẫn phải lau mát cho bệnh nhân.
    Để tránh say nắng, bác sĩ Thân khuyên hạn chế tối đa việc tiếp xúc với ánh nắng, nhất là ở thời điểm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Cần ăn mặc thoáng mát để da thải nhiệt tốt qua cơ chế thoát mồ hôi. Những điều kiện bất lợi cho quá trình này như trời đứng gió, không khí không lưu thông, ẩm độ không khí cao... có thể làm da thải nhiệt kém, dễ dẫn đến say nắng.
    Ngoài ra, vào mùa hè, mọi người cần uống nhiều nước để bù lượng nước mất đi qua mồ hôi. Tốt nhất là uống nước có bù điện giải, tức các loại khoáng như natri, kali, canxi, magiê, đặc biệt là khi bị thoát mồ hôi quá nhiều. Chính tình trạng thiếu điện giải khiến cơ thể mỏi mệt rã rời, chức năng rối loạn. Lúc này, nếu chỉ uống nước lọc thông thường thì cơ thể càng mệt thêm. Nên uống nước canh, nước hoa quả pha chút muối, nước oresol...
    Hải Hà
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Yêu hờ
    TP - Cánh trẻ yêu gối vụ, yêu xen canh, với họ hình như chỉ là yêu hờ, yêu lấp chỗ, yêu để lấy sĩ diện với bạn bè, không hiểu họ nghĩ tình yêu là dễ hay khó?

    Tình yêu chân chính không có chỗ cho sự hời hợt
    ?o?Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc??- Hội chứng yêu?để đấy chứ không tới bến tới bờ kiểu ?ocặp cho có đôi, đi chơi cho có bồ? đang khá phổ biến trong một bộ phận giới trẻ.
    Những cuộc tình không đam mê, sau mỗi lần đến và đi không để lại trong tâm hồn họ niềm vui hay nỗi buồn mà kéo theo là sự coi thường, hờ hững với giá trị đích thực của tình yêu.
    Từ ?otình yêu gối vụ??
    Thực ra, Hữu Cường (Học viện Ngân hàng) cũng đã gắn bó với người bạn gái học cùng phổ thông tới 6 năm. Thế nhưng vì đỗ đại học sau bạn gái 1 năm mà Cường trở thành ?ođàn em? khi người yêu ra trường và ổn định công việc trước.
    Không biết có phải xa mặt mà cách lòng (người yêu Cường về Hải Dương, quê hương của 2 người để lập nghiệp) mà đúng những ngày ôn thi tốt nghiệp, anh chàng nhận được tin nàng quyết định chia tay tình đầu để rục rịch? xây tổ ấm với người khác.
    Có đau khổ, có buồn bã nhưng điều quan trọng hơn đối với Cường là dồn công, gắng sức cho cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời. ?oThi xong, mình chẳng thấy buồn cũng không thấy vui.
    Cô ấy đi vào dĩ vãng nhanh hơn cả ?odự tính? và mình lại hứng thú khi tìm cách liên lạc với một nàng mới quen trong kỳ thực tập? - Cường cởi lòng khá tự nhiên khi kể về chuyện tình yêu của mình.
    Thế rồi một chiến dịch của hoa và những lời có cánh (nhưng phải chân tình một chút), chẳng khó khăn gì Cường lại có một người yêu mới, tay trong tay trước mặt bạn bè.
    Thử mức độ nông sâu mối tình mới của Cường, tôi hỏi: ?oNếu cô ấy lại chia tay bạn để đến với người khác???. Chưa kịp dứt lời, Cường trả lời ráo hoảnh: ?oViệc gì phải vấn vương, rồi tôi lại có người khác. Yêu nhiều, càng có nhiều cơ hội để lựa chọn?.
    Chẳng riêng Cường mà bạn bè của cậu cũng nhiều người liên tục refresh các cuộc tình. Sau mỗi lần chia tay, họ tụ tập để ?obáo cáo kết quả?, có người yêu mới cũng gặp mặt để ?othông báo tình hình?.
    Vì không đắm say, hết lòng với tình yêu mà những cuộc trò chuyện của họ thường không bàn tới việc cứu vãn sự đổ vỡ. Lưu Thành (ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) nói: ?oChúng tôi chia tay nhau vì những lý do lãng nhách. Và sau những ?ovết cứa lòng? tôi chỉ thích học kinh nghiệm của những tay đi trước về cách cưa đổ các nàng trong thời gian nhanh nhất và ít tốn kém nhất thôi?.
    ?Tới ?oyêu xen canh?
    Sáng đưa người yêu đến trường, tối lại sẵn sàng cặp kè với người bạn gái khác. Ngọc Long (Học viện Tài chính) tự biến mình thành con thoi và kẻ có sự tỉnh táo cao độ để tránh sự nhầm lẫn khi đi chơi với các nàng. ?oKể cũng hơi quá đáng thật khi cứ phải nói mãi một điệp khúc ?oanh chỉ yêu mình em? rồi rỉ tai cho mấy ?onửa? của mình?- Long tâm sự.
    Thế nhưng cái sự đa mang ấy không làm cho những kẻ đa tình mệt mỏi. Trái lại, theo Long, kiểu ?oyêu xen canh? làm cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu thêm đa sắc mầu. ?oNhiều lúc bên nhau, ngoài ôm hôn thì chẳng biết nói gì nữa, đầu óc vẩn vơ nghĩ tới cô khác và buột miệng nói nhầm? thế là lại có chuyện để mà thanh minh. Thời gian bên nhau lâu hơn một tý?.
    Ngồi nghe mấy ?otrụ cột? tương lai của gia đình nói chuyện yêu mà chóng mặt, ù tai không biết họ có mấy người yêu cùng lúc nữa, tôi đành chen vào: ?oNày, cái Ngoan, Hạnh, Liên là người yêu của đứa nào vậy? Cánh đàn ông các cậu lăng nhăng quá!?.
    Hà Việt, bạn cùng lớp với Long nhìn tôi cười mỉa: ?oBà chị chậm tiến quá. Cái Liên bạn em cũng chẳng chịu thiệt đâu. Có hôm em đến đón, đã thấy nó ôm eo một chàng khác rồi?.
    Hiện tại, Việt yêu một em ra mắt chính thức với bạn bè, một nàng khác qua?điện thoại di động làm cậu nhấp nhổm tin tít nhắn tin suốt đêm. 3 tháng nay, Việt sút 2 ký lô chẳng phải vì việc học mà vì thêm người yêu mới.
    Hờ hững với tình yêu?
    Không giống như những thanh niên cứ lao vào ?oyêu cái đã?, mọi chuyện hậu xét, Nguyễn Bình (CĐ Mỹ thuật Công nghiệp HN) lại dửng dưng với những cô gái dành tình cảm cho mình. Có thể cảm thông với Bình khi phải bù đầu vừa học vừa lao vào làm thêm như điên ngay từ năm thứ 2 mà không có thời gian tìm hiểu ?oai đấy? làm bạn.
    ?oThế nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mặc dù có điều kiện thời gian, cũng thích vài cô nhưng có điều gì đó cứ lửng lơ trong trái tim làm tôi không muốn nói lời yêu?-Bình bộc bạch.
    Có một nhà tâm lý học đã từng nói, vì đời sống tinh thần quá nghèo nàn và không đủ trình độ làm mới tình yêu nên giới trẻ thường rơi vào tình trạng ?ocả thèm chóng chán?.
    Sau mỗi lần chia tay với người yêu, họ không buồn mà cũng chẳng vui bởi lẽ với những tâm hồn hời hợt và xem thường giá trị tình cảm, họ không cảm nhận được sự thi vị, đẹp đẽ và cao thượng của tình yêu chân chính.
    Hà Thanh
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai tôi quá tằn tiện
    Anh tiết kiệm tới mức mà tôi không thể nào không bỏ tiền ra để mua cho anh cái này cái kia khi mà nó quá cũ kỹ và không thể dùng được nữa. Tôi cũng góp ý với anh, nhưng anh lúc nào cũng trực trên môi một câu là không có tiền. (Tôi biết trên thực tế không phải như vậy).
    From: Dung
    To: vne-tamsu
    Sent: Thursday, June 08, 2006 2:44 PM
    Subject: Chia se
    Tôi có một tâm sự mà tôi đang rất băn khoăn nên tôi muốn các bạn, các anh chị dưới góc nhìn của mình mà cho tôi những lời khuyên cũng như lời chia sẻ về vấn đề của tôi.
    Tôi là một người con gái sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, trong một gia đình trung lưu rất bình thường và cuộc sống của tôi cũng thật đơn giản. Sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi hiện đang làm việc cho một công ty cổ phần hàng đầu tại VN.
    Cuộc sống gia đình tôi không được hạnh phúc lắm, bố mẹ tôi đã có những cuộc cãi vã và dẫn tới ly thân trong thời gian hơn 2 năm trước đây. Trong tâm trạng buồn phiền vì gia đình chia rẽ, tôi đã gặp một cú sốc lớn về tinh thần. Và lúc đó, tôi đã tìm tới anh để tâm sự như một người bạn. Với tính tình hài hước, anh đã làm cho tôi quên hết mọi chuyện buồn phiền mỗi khi ở bên anh. Thế rồi tôi và anh yêu nhau, tới nay đã được 2 năm?
    Anh sinh ra ở Bắc Ninh, có một gia đình hạnh phúc. Do hoàn cảnh gia đình, anh đã nghỉ học khi chưa học hết lớp 8, anh đi làm từ đó. Anh ra Hà Nội mở cửa hàng sửa chữa điện tử từ năm 1998 tới nay. Anh là một người con trai hiếu thảo nhất mà tôi từng gặp, anh dành tất cả cho gia đình của anh. Anh đi làm ở HN cũng vì muốn có tiền để gửi về cho gia đình mỗi khi gia đình cần đến.
    Anh là người lo lắng cho gia đình, nhiệt tình với gia đình như vậy, tôi cũng rất lấy làm hãnh diện vì tôi cũng như bao nhiêu người khác đều nghĩ rằng bây giờ chưa có gia đình riêng mà anh ấy biết lo cho gia đình như thế thì sau này anh ấy cũng lo cho gia đình riêng của anh như thế. Tôi không biết điều đó có đúng không nữa? Nhưng bên cạnh đó tôi cũng nghĩ rằng khi đang yêu nhau thì người ta phải chăm sóc cũng như quan tâm tới người mình yêu nhiều lắm.
    Yêu nhau hơn 2 năm, tôi và anh ấy cũng đã nhiều lần cãi nhau, dẫn đến nói lời chia tay, nhưng chỉ được 1 tuần hoặc 2 tuần là anh ấy lại gọi điện và muốn quay lại. Chúng tôi cãi nhau cũng chỉ vì anh thích đi chơi bi-a ăn tiền, còn tôi thì không, hoặc là do sự ngang bướng của tôi. Tôi cùng anh đi qua những ngày anh ấy không có việc làm, không có tiền ăn. Hồi đó tôi là sinh viên và đi làm thêm. Bây giờ thì việc làm của anh ấy cũng như của tôi ổn hơn trước nhiều, và tôi động viên anh ấy đi học lại bổ túc để lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT.
    Nhưng cho tới bây giờ, khi mà chúng tôi đã sắp sửa đi tới kết thúc mong muốn thì tôi nhận thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn quá. Anh càng ngày càng trở thành một người tính toán (nhất là về vấn đề tiền bạc) với tôi. Có những lần đi mua quần áo cho anh, anh không có tiền thì anh dùng tiền của tôi. Sau đó một là anh không trả, hai là anh có trả lại, nhưng không lần nào đủ cả. Còn chưa khi nào anh đi mua quần áo hay cái gì mà không dùng tiền của tôi cả.
    Khi tôi gợi ý anh mua cái gì đó cho tôi, thậm chí tôi ốm, tôi nhờ anh đưa đi khám, hay mua thuốc cho tôi anh cũng tỏ vẻ không muốn nên tôi vẫn thường giận anh và đành tự đi, tự mua. Những lúc tôi ốm, tôi luôn muốn có anh ở bên tôi, quan tâm tới tôi, nhưng anh cũng chỉ được vài câu qua loa cho phải đạo thôi. Anh tiết kiệm tới mức mà tôi không thể nào không bỏ tiền ra để mua cho anh cái này cái kia khi mà nó quá cũ kỹ và không thể dùng được nữa.
    Tôi cũng góp ý với anh nhưng anh lúc nào cũng trực trên môi một câu là anh không có tiền. (Tôi biết trên thực tế không phải như vậy). Anh ăn mặc một cách cẩu thả, tôi góp ý thì anh bảo là anh sắp có vợ con rồi nên không cần nữa. Làm việc trong môi trường hoàn toàn khác với anh, tôi tự bảo mình không được so sánh, nhưng có những lúc tôi không thể không so sánh anh với đồng nghiệp của tôi.
    Tôi không biết anh có phải là người ?ođo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành? không, nhưng càng ngày tôi càng thấy anh tính toán kỹ lưỡng quá, và thực sự anh không quan tâm tới người yêu như tôi vẫn thấy.
    Dung
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Những người đẹp nguồn cảm hứng thiên nhiên vô tận..Ngắm cho kĩ nhé
    Vẻ đẹp ?ochim sa cá lặn? của Yamila Diaz
    Với đôi mắt xanh hút hồn, đôi môi căng mọng, và phong thái quyến rũ đến lạ kỳ, Yamila Diaz-Rahi có thể khiến người đối diện như bị thôi miên ngay khi nhìn thấy nàng.

    Hiện nay, Yamila là một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng thời trang thế giới. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô đã gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp người mẫu và được rất nhiều tạp chí, hãng thời trang, nhà thiết kế tên tuổi để mắt đến.

    Sinh năm 1976 tại Achentina, Yamila Diaz-Rahi lớn lên trong gia đình có bố là bác sĩ, và mẹ là nhân viên chăm sóc tại gia cho người già.
    Từ khi còn nhỏ, Yamila chưa một lần dám mơ mình sẽ trở thành người mẫu, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô tình cờ được một nhân vật có tiếng nói của một hãng người mẫu phát hiện khi đang là sinh viên Kinh tế tại Buenos Aires.
    Chẳngbao lâu, các tạp chí nổi tiếng khác như Glamour, Cosmopolitan cũng để mắt đến Yamila. Sau khi khoe mình trong những bộ đồ lót trên Victoria?T Secret, tạp chí yêu thích nhất của cánh mày râu, tên tuổi của kiều nữ này càng thêm toả sáng.
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này