1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm và niềm tin, tình cảm hết nhưng niềm tin vẫn còn...Ít khi mình bị ai đó đùa giỡn trên tình cảm, nhưng bây giờ mình đã nếm thử...Đắng phết!!! Nhưng cũng chẳng vì thế mà ta phải hờ hững..cuộc đời chỉ dành cho ai biết nuốt nước mắt vào trong...Để đi tiếp!!
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cách truyền tải một vấn đề không phải là đơn giản, người nói có thực sự tập trung và nghiêm túc không và người nghe có thành ý để nghe không, thế cho nên không phải cuộc nói chuyện ngoài đời nào cũng có thể mang lại sự hiệu quả, bởi nó còn đâu đó những âm thanh xô bồ, và một cái tôi chưa biết lắng đọng và sự san sẻ..
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình mới nhận thấy có 3 điều cần lưu tâm đó là con người ta cần vượt qua thử thách để nuôi ý chí, cần phát hiện ra những cái mới để dưỡng trí tuệ, và cần có những khoảng lặng để nuôi tâm, ba cái này thực sự là quan trọng để phát triển một con người
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu bia nhiều, lại nằm võng xem trận Lào - Indonesia hay quá, nên quên cả đi đánh bóng bàn. Lào đá hay thật ép cả Indonesia, mà indo với mình là ngang ngửa, rõ ràng các seagame trước Lào toàn cho các cầu thủ 17 tuổi vào sân thì seagame lần này lứa cầu thủ năm nào đã chín. Xin chúc mừng đội Lào, ân nhân của Việt nam năm 97 khi thắng Malaysia 1-0, nếu vào bán kết Riedl sẽ đối mặt với Calisto Việt nam xịn sẽ phải đá với Việt nam phẩy chưa biết mèo nào cắn mỉu nào
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người là luôn luôn muốn tìm hiểu bản thân phát hiện ra những quy luật của chính bản thân mình, mong muốn làm chủ được bản thân thông qua các mối quan hệ gia đình, có quan, bạn bè, và các hoạt động ngoại khoá, thậm chí khi chỉ còn là một mình đối diện với chính mình.
    Thông qua việc ghi chép diễn giải bản thân bạn có thể hiểu mình hơn không nhất thiết phải là các công việc lớn mà khi phân tích.các việc nhỏ bạn cũng có thể hiểu được bản thân mình.
    Càng hiểu được bản thân bạn lại càng muốn phát hiện ra trong những cái cũ cái đã biết của bản thân xem có cái nào mới mẻ, xem cái sợi dây logic nó nằm ở đâu giữa cái mới và cái cũ, hoặc cái nhỏ và cái lớn.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Và chỉ khi đứng trước một thử thách nào đó bạn mới cảm nhận được ra sức mạnh của mình, đặt ra một kế hoạch một mục tiêu chính là phương pháp để kiểm tra xem sức mạnh thực sự của mình nó đến đâu, đó chính là sức mạnh của sự liên kết các ý tưởng để tạo ra một mục đích duy nhất là hoàn thành kế hoạch
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong việc thi đấu bóng bàn thì việc quan trọng nhất là việc giữ thế trận ngay từ lúc bắt đầu, thì trong cuộc sống bạn luôn luôn suy nghĩ phải làm sao được chủ động. Những sự bị động cho thấy năng lực của bạn vẫn bị hạn chế, mà cuộc sống nó muôn hình vạn trạng, trong bóng bàn bạn phải có miếng đánh riêng để áp đảo đối phương thì trong cuộc sống bạn phải rèn được kĩ năng có lợi để có thể hoàn thành mục đích của mình.
    Kỹ năng phát triển tri thức chính là một kĩ năng tuyệt vời để mình có thể lột xác, giúp cho mình giải quyết một bài toán khó trong cuộc sống bởi tri thức chính là sức mạnh...Mỗi ngày bạn khám phá ra được một chút, lâu ngày bạn sẽ có một kho và điều đó sẽ khiến bạn cảm giác rất giàu
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là mình không thể hiểu hết được bản thân nhất là những vấn đề về tâm linh, cũng là kiểu mơ truy sát hôm qua rõ ràng con hổ mình nuôi thỉnh thoảng nó lại hay đớp mình thế là mình vội lấy hai tay giữ hai cái nanh nó bẻ ra phía ngoài, con hổ đau quá nhưng mình không dám bỏ tay ra vì bỏ tay ra thì nó sẽ đớp lại mình ngay, cuối cùng khi mình bỏ ra nó đã không đớp mình nữa, nhưng răng con hổ bị cháy máu...Người ta nói mơ về răng là độc, nhưng mình mơ về răng con hổ thì chẳng biết diễn giải như nào....Độ này mình cũng uống nhiều bia, nên hay mơ về tốc độ và truy sát bằng tốc độ...rõ ràng tim mạch có vấn đề...hơ hơ..đúng là khuất mắt trông coi
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn quy từ một cái lớn thành cái rất nhỏ, càng nhỏ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, một cái gì đó tinh tế và thật nhiều cảm giác. Uống một cốc bia, mình muốn trong hụm bia đó là mình phải cảm nhận được từng giọt bia nhỏ một trên đầu lưỡi, chơi một trận bóng bàn phải để lại một vài quả xử lý thật tinh tế đầy sự vi cảm giác..tức là một cái lực gì đó thật nhỏ nhưng lại hiệu quả. Hay cả một cuộc sống rất lớn mình muốn miêu tả từ một góc rất nhỏ bằng lăng kính bóng bàn....Một cái gì thật thần bí và đắc đạo...Một cái khó hiểu nhưng rất dễ hiểu...tất cả mình muốn quy về một điểm rất nhỏ...
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bộ não của con người có tuổi thọ thật ngắn ngủn từ khi có được trí nhớ đâu đó cũng phải từ 3 tuổi rồi đến khoảng 80 tuổi con người ta đã bị lão hoá, ngần đấy năm cảm nhận cuộc đời, cảm nhận bản thân mình, không biết sẽ cảm nhận được bao nhiêu, vì bản thân vẫn là một cái vũ trụ bí ẩn nhất, ta hãy cố gắng lao động cày cuốc để hiểu được chính bản thân mình..hy vọng khi các cháu hỏi CỤ ĂN CƠM CHƯA...MÌNH BẢO CHƯA ĂN thì mình đã hoàn thành xong cái dự án tìm hiểu chính bản thân mình được rồi, chắc chắn bóng bàn sẽ là một nhân tố chính để mình tìm xem....MÌNH LÀ AI? MÌNH CÓ CHỨC NĂNG GÌ KHI XUẤT HIỆN TRÊN CÕI ĐỜI NÀY?

Chia sẻ trang này