1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay mình không để ý rằng SỰ SẺ CHIA trong cuộc sống con người là thực sự quan trọng, những thành công những vui buồn trong đời sống của một con người cần phải có SỰ SẺ CHIA...nó như một cái gì là tất yếu, nếu một con người không có nó sẽ là một con người TỰ KỈ...Rõ ràng tính SẺ CHIA là một phần trong tâm hồn của con người, muốn tâm hồn mình phát triển thì TÍNH SẺ CHIA, hay CHIA SẺ càng phải lớn, hoá ra những việc mình đang làm đây, mình đang viết đây cũng là một trong các chức năng của sự CHIA SẺ...OH đấy cũng là một điều hay đấy chứ...Đâu chỉ có một mình mình đọc đâu, mà rất nhiều người...mà mình vẫn là mình...rất thật..Cái đầu mình chịu khó khám phá tý thì cũng ổn đấy...sau này già các cháu sẽ tha thứ cho mình cái sự LẨM CẨM...Tại sao hàng ngày người ta cứ phải quan tâm chăm sóc nhau là vì thế....bởi TÂM HỒN CON NGƯỜI MUỐN PHÁT TRIỂN THÌ PHẢI CÓ SỰ CHIA SẺ...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Điều cần thiết của một con người là cần phải vượt qua thử thách của cuộc sống có cơm có áo có gạo có tiền, để vươn đến phát triển tâm hồn của chính mình
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi mà bạn đã phát hiện ra một cái gì mới thì đồng thời sẽ phát sinh ra thêm một thử thách mới, luôn luôn đi tìm cái mới và luôn luôn phải vượt qua những thử thách mới....Cứ như thế một cách liên tục, chẳng bao lâu bạn sẽ trở thành một người khác, một con người của thành công
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người có nhiều thứ để mà sợ nhưng để cải thiện cái nỗi sợ đấy không có gì khác là phải tăng niềm tin vào chính bản thân mình, muốn vậy thì phải tăng sự cày cuốc và luyện tập.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ khi không còn chịu tìm hiểu khám phá nữa thì mình sẽ tụt lùi, các công việc hàng ngày mình làm vẫn có thể trơn tru nhưng hãy cố gắng tinh tế hơn nữa, chứ đừng để thói quen lãnh đạo, khi mọi thứ đã trở thành thói quen thì dễ sinh ra nhàm chán
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng!! Để tìm được sự san sẻ, hiểu nhau không phải dễ, nhiều khi trên đường đời mình toàn là chỗ san sẻ của người khác nhưng ít khi ai hiểu mình, hôm qua uống bia với đồng chí Hợi gần 10h30 về vợ gọi reo réo...uống nhiều thật phải đến hơn chục cốc..Sáng vẫn hơn 4 giờ vẫn đèo vợ đi công tác bình thường....đúng là mình thích nghi tốt, trao đổi với Hợi nhiều điều trong bóng bàn và cuộc sống...Mình thích cái gì nhỏ...Khi cái lớn đã thuộc về người khác thì mình một cái rất nhỏ là của mình..Và khi mình chiếm tất cả các cái lớn thì mình phải cố gắng tạo điều kiện cho người khác một cái nhỏ hơn nhưng thật tinh tế...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái mà ta đang đi tìm chính là mạch nguồn cảm xúc trong cuộc sống, khi mà cuộc sống và sức ép dồn dập lên bộ não thì dường như mạch nguồn cảm xúc nó biến mất..Chính vì vậy ta càng cần phải đi tìm và lưu giữ nó ở trong người. Nó như một thứ VÕ LÂM BÍ KÍP nằm sâu dưới dáy đại dương và khi muốn vớt nó lên thì không cách nào khác ta phải bỏ rất rất nhiều công sức
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi ta đã tìm được mạch nguồn cảm xúc rồi thì điều quan trọng bạn phải biết thay đổi nhịp độ của bản thân để thích nghi với nhịp độ của môi trường, một cái gì thay đổi hoàn toàn không phải là một cái tốt mà trong đó mình vẫn nên phản ánh một cái cũ một chút...
    Cuộc đời là một cuộc đua tranh, có những đối tượng cũng cùng mục đích CHINH PHỤC nhưng hai cách đi khác nhau, sẽ chẳng biết ai hơn ai nhưng một khi đã tin thì cả hai cách đều có thể đến đích....Trong tình bạn, bạn tìm thấy hai chữ đối thủ đôi khi lại tốt hơn là một tình bạn đơn thuần, họ cùng kéo nhau lên cao...và một khi có một người sắp rớt thì người kia sẽ chìa tay ra để đỡ lại...sau khi thăng bằng họ lại là đối thủ của nhau...Trong đối thủ vẫn là tình bằng hữu...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé, mẹ công tác Sài gòn, gọi điện cho mẹ buôn gần 10 phút bảo - Mai mẹ có đi máy bay về với con không, hay con bay vào Sài gòn đón mẹ...- Khi con vào Sài Gòn, con gọi mẹ mẹ có ra không...Khi biết mẹ mai chưa ra thằng bé khóc nức nở..- Con nhớ mẹ lắm, con muốn ôm mẹ cơ, con yêu mẹ...Đến nước này thì thằng bé khóc...- Bình thường mình luôn ngăn cản con khóc vì thường khuyên con là khóc là vô ích, khóc là trẻ con và yếu đuối và người lớn sẽ không bao giờ khóc..Nhưng lần này mình bảo con hãy khóc đi con àh..cho đỡ nhớ mẹ...thế là thằng bé khóc to, được khoảng 1 phút thì lại nín... Mình luôn muốn cho con lưu giữ những tình cảm tốt đẹp, những cảm xúc về người thân, đi xa thì phải nhớ...Khổ thân thằng bé, vừa muốn khóc lại vừa muốn kiềm chế để trở thành người lớn...có những cái người lớn nên khóc..vì nó là tình cảm thực sự..Trước tình cảm con người ta nên thật lòng
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đặt mình vào nhiều tâm thế khác nhau để phát triển bản thân, nhưng muốn mình đặt được đúng tâm thế không phải là chuyện đơn giản, khi chơi bóng bàn ta biết mình muốn chiến thắng thì tâm thế phải là tâm thế chiến đấu, đôi khi mọi sự vẽ vời nó gây ra sự không nghiêm túc trong trận đấu, khiến mình không hài lòng, không đến một sự thật là mình cần phải chiến thắng, nếu đặt mình trong tâm thế chiến đấu thì khỏi phải nói nhiều khi ta thua, đó là sự cảm phục đối phương. Thua thì phải phục, điều đó thật không đơn giản đối với dân bóng bàn, vì ta còn nhiều lý do này nọ để mà giải thích..

Chia sẻ trang này