1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chơi bóng cần có chữ BIẾT ở trong tâm
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn thử thách sự chuyển hoá ngay trong bản thân mình, thử thách xem ta và mình là kẻ thù hay bạn, đạo phật nói Kẻ thù của đời người chính là bản thân mình, ngày truớc thì đúng nhưng bây giờ mình lại thấy không, xem ra ngày trước mình hay mâu thuẫn bản thân, bây giờ ít hơn...Ta đã là bạn của bản thân mình, thấy cuộc đời nó thật giản đơn và ý nghĩa....
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ta có cảm giác thật bé nhỏ với chính bản thân mình, cuộc sống đúng là biển rộng mà sức ta thì có hạn, sự nghiệp chinh phục bản thân mình thực sự là khó khăn gian khổ, mà cần rất nhiều sức lực, CHỮ BIẾT của ta đúng là quá ít, ta khao khát một ngày CHỮ BIẾT của ta thật lớn, mà cái khó nhất chính là HIỂU BẢN THÂN MÌNH, ta ở trong ta nhưng ta không hề biết mình có những gì, những nguồn lực bên trong luôn là vô tận, và ta phải bắt đầu từ đâu? như thế nào.....Vũ trụ luôn là một cái gì đó thật bí ẩn, sức tìm tòi sức sáng tạo của mình luôn cần phải phát huy hơn nữa....
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có hai cách để khai thác bản thân mình, một là cái cách như mọi người là đi tìm và đạt được cái bên ngoài DANH VỌNG để khám phá ra cái bên trong, nhưng mình lại đi theo cách ngược lại tìm ra những bí ẩn trong con người của mình để thấy được DANH VỌNG CHÍNH MÌNH. Đi tìm cái bên trong khó và khổ hơn rất nhiều lần đi tìm cái bên ngoài, đi tìm cái bên trong chính là đi tìm nguồn lực của SIÊU NHIÊN, mà cái phải trả giá nó cũng thật là tàn khốc, nhưng ta biết mình sẽ không bao giờ lùi bước, người ta tìm bằng được cái danh vọng của THIÊN HẠ, thì mình phải tìm được cái DANH VỌNG của CHÍNH MÌNH, chỉ cần mình VĨ ĐẠI ở trong CHÍNH CON NGƯỜI MÌNH thôi thì Mình sẽ có tất cả......Chẳng cần phải vĩ đại với ai hết, ngoài cách chinh phục chính bản thân mình, Tin mình, yêu mình, và KHÁT KHAO chính mình, Tìm hiểu ra Bí ẩn của MÌnh là thứ mà bản thân ta đang tìm kiếm, ...Nó như một người luyện YOGA, Khí công vậy, nhưng mình sẽ kiếm bằng con đường khác....
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, ta chỉ mượn bóng bàn để nghiên cứu chính bản thân mình, cuộc sống là 24h, sau những giờ hoạt động trên cơ quan và những giờ chơi bóng là những giờ khác, khi ta ngồi một mình tĩnh lặng bên chiếc máy tính dưới box bóng bàn nhỏ này, giữa một đêm khuya tĩnh mịch để đi tìm CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, tìm ra một Chân lý, tìm ra cái SỰ BIẾT về thế giới, khát khao ......Tìm ra được thế giới TÂM LINH, thế giới của VŨ TRỤ thế giới của BẢN THỂ, nơi ta đang gửi vào, Cơ thể của ta, và Trái tim của ta, cái Hồn của Ta, đâu là cái quyết định cái Tính Khí, BẢN NĂNG của mình....Hoá ra ta đang đi tìm MÌNH là ai? Ý nghĩ của mình nó đi từ đâu về đâu? Nó từ đâu ra? ....Ai cũng có một Bộ óc một Trái Tim, nhưng hai thứ dường như khá mâu thuẫn với nhau, Bộ óc của mình và Trái Tim của mình nó hoạt động theo nguyên lý nào?
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Quyền năng và sức mạnh của Vũ Trụ nó nằm ở đâu? chắc chắn là nó NẰM TRONG SỰ BIẾT....Làm sao để biết, thì ta phải tìm tòi, khám phá...Muốn khám phá ra ? phải chăng ta phải đi theo một thứ ĐẠO GIÁO...Tìm một con đường, tìm một lối đi cho mình? HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......Tìm như thế nào đây? TRĂN TRỞ và SUY TƯ chính là CHỨC NĂNG của con người để tìm ra sự biết.......Đơn giản như Đan rổ....Nhưng vẫn Phức x tạp...Bác Hồ người đã đạt được danh vọng của chính mình thông qua việc ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC...và mặt trời của nó nằm ở Phương Đông nước NGA xa xôi.....Và bác đã tìm ra ĐƯỜNG KÁCH MỆCH....HAAAAAAAAAAAA Đường cách mệnh của mình có phải là BÓNG BÀN không? hay nó lại là BÓNG BÀN, bởi vì mình đã tìm ra được mình ở Trong Bóng Bàn đâu nhỉ.....Nhất định là bóng bàn rồi.....HAAAAAAAA Đường KÁCH MỆNH của Ta nằm trong BÓNG BÀN và Sự vận động của BÓNG BÀN...HỐ HỐ...Nghe thì PHI LÝ đấy nhưng có thể là HỢP LÝ ...Cần phải tập trung tập trung hơn nữa.....HƯ TRÚC àh....Một cuộc đời không THÀNH NHÂN thì CŨNG THÀNH CON...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình trưởng thành trong bóng bàn, một phần là do trình độ của mình cũng có chỗ đứng, nhưng chắc chắn cái đem lại to hơn đó chính là phần HỌP BÁO..cái phần HỌP BÁO này nó vẫn là vấn đề phức tạp....bởi HỌP BÁO này đâu chỉ chuyện thắng thua, mà các chuyện khác, chuyện đời chuyện người, chuyện thơ ca....Nhưng phần họp báo của mình đa phần là mình viết cho Mình, Viết cho mình cũng là thực chất Viết cho người, bởi vì mình biết một sản phẩm mà mình cảm thấy chấp nhận được chính là một sản phẩm đáng được đưa ra ngoài công chúng. Mình đã luyện được một SỰ THẬT trong bóng bàn, ép cái tôi của mình xuống để đi đúng với sự thật rằng không họp báo Láo, ngày xưa thì mình mang mấy cái thứ CHƯỞNG phong ra nhưng bây giờ thì không bao giờ mình muốn mang thứ Triết lý chưởng phong vào họp báo nữa....YẾU TỐ THẬT ....phải chăng là một sức mạnh của mình....???????? Mình rất nhiều cái GIAN DỐI, nhưng trong BÓNG BÀN mình đâu có GIAN DỐI...nghĩa là MÌNH RẤT THẬT....Vào trận đấu kệ cho ai muốn thả thì thả, nhưng mình vẫn cắm đầu lao vào hai chữ CHIẾN THẮNG vì mình tôn thờ nó mà....Đúng rồi...Đâu phải ai cũng tôn thờ chiến thắng như mình....Họ vẫn lả lơi....Chơi bời quanh bàn bóng thì sao tìm được thứ ĐẠO....Để mà xét về cuộc sống Những người Thành công trong cuộc sống.....đâu có DÁM HỌP BÁO...lấy gì ra mà để HỌP ...Cuộc sống là sự lừa đảo, bon chen....HỌP BÁO để Công An họ sờ gáy cho àh.....Ra vấn đề rồi đấy Trúc ạ....Thành công trong cuộc sống .....GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC..thì sẽ không họp được...Còn bóng bàn thì HỌP THOẢI MÁI...Những người thành công trong cuộc sống dạng các tỷ phú..Thì họ họp bằng cách VIẾT SÁCH kiểu BÍ QUYẾT KINH DOANH...Đúng rồi.....Nghĩa là ta đang đi đúng đường...Cũng là Đang Viết Sách nhưng dưới dạng các TOP PIC...Viết sách chẳng qua là kể ra các SỰ BIẾT của mình......Mình BIẾT mà...cái SỰ BIẾT mới là sức mạnh, ............HAAAAAAAAAAAAAAA Hay đây!!!!!!! Bắt đầu hay rồi đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trong bóng bàn mình đã luyện được SỰ THẬT LÒNG....Và một tinh thần MUỐN CHIẾN THẮNG....Bất kì một sự THÀNH CÔNG nào cũng phải có SỰ THẬT LÒNG....Điều đấy thì quá đúng...Chẳng ai GIẢ DỐI mà gọi là THÀNH CÔNG cả ...Đấy chỉ là CÁI MÁC bên ngoài mà thôi...Chứ trong lòng họ đang ĐAU ĐỚN...Đi lừa người khác chẳng khác gì đi lừa chính bản thân mình....HƠ HƠ....Hoá ra cái THẬT LÒNG của mình nó chính là SỨC MẠNH....Vì mình biết tôn thờ CHIẾN THẮNG..........................HAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HÃY RÈN CHO MÌNH CÁI SỰ THẬT LÒNG HƠN NỮA....SỰ THẬT CHÍNH LÀ SỨC MẠNH ĐƯA TA ĐẾN THÀNH CÔNG....SỰ THẬT CHÍNH LÀ TA ĐÃ DÁM ĐỐI DIỆN VỚI LÒNG MÌNH.....................................................KAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HÃY LUYỆN SỰ THẬT.....MÀ SỰ THẬT CỦA MÌNH CHÍNH LÀ CÁC MƠ ƯỚC>>>>>>>> ƯỚC MƠ ĐƯỢC CHINH PHỤC BẢN THÂN......KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......HÃY TẬP THẬT LÒNG VÀ THẬT LÒNG>>>>TA SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI VĨ ĐẠI.....CHỈ CẦN VĨ ĐẠI VỚI TA LÀ ĐỦ......Ta có tố chất để thành người VĨ ĐẠI đấy chứ....Sự thật lòng...!!! Trước mắt ta tìm được một yếu tố .....
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hặ Hặ...LÂu nay mơnh 'ang có MỏằZ V?NG mà mơnh không biỏt ...Đ" CHÍNH L? Sỏằ THỏơT....Sỏằ thỏưt nào câng chua xót...Nhặng phỏÊi biỏt chỏƠp nhỏưn, cuỏằTc sỏằ'ng là nhặ vỏưy....Trặỏằ>c mỏt mơnh phỏÊi tỏưp chung cho CÁI Sỏằ THỏơT, sỏằ thỏưt trong bóng bàn trặỏằ>c....Khi biỏt thua là nói lỏằi cỏÊm ặĂn...CỏÊm ặĂn thỏằâ nhỏƠt là vơ 'ỏằ'i thỏằĐ hay...Thỏằâ hai là vơ TỏĂi mơnh không biỏt CÁCH....Dâ nhiên 'ỏằ'i thỏằĐ phỏÊi ỏằY tỏ** ngang....bỏằYi vơ nỏu HỏằO ĐỏNG CỏÔP hặĂn thơ CHỏằSU....Nhặng không vơ 'ỏng cỏƠp hặĂn mà MOnh không Chiỏn 'ỏƠu thỏưt tơnh....THua Thỏng gơ thơ mơnh cỏằâ cỏằ' trặỏằ>c 'Ê.....Nghâa là gơ? MOnh Thỏng hay Mơnh thua 'ỏằu 'ặỏằÊc ghi nhỏưn dặỏằ>i dỏĂng Sỏằ THỏơT....và dặỏằ>i dỏĂng rỏƠt cỏằ' gỏng.....Thôi hôm nay tỏĂm nhặ thỏ...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thì trái đất vẫn quay, con người không thể in vị được một chỗ, nó luôn phải vận động nếu không phát triển thì nó sẽ sinh ra mâu thuẫn để phát triển, cảm giác sự sắp đặt của vũ trụ là hoàn hảo mà con người thì quá nhỏ bé, tất cả đều giữ đúng vị trí của nó trên bản đồ của vũ trụ, trong con người mình thì Tim gan phổi dạ dày lá lách và hàng trăm ngàn cái bộ phận khác đều có chức năng vị trí riêng của nó và mọi thứ đều hoàn hảo, ngay cả cái ruột thừa...Mình quan tâm đến chúng nhưng mình thực sự mù tịt, sự vận động của các bắp cơ, mạch máu trong bản thân nó diễn biến như nào, tắc ở đâu, di chuyển ra sao....Giá như có mơ ước ngay tại thời điểm này thì mơ ước được nhìn thấu bên trong cơ thể của mình, y học hiện đại cũng chỉ giúp ích được phần nào, chứ để chiếu chụp bên trong thì cũng chỉ là một phần nhỏ...Vũ Trụ bản thân đúng là điều bí ẩn ngoài sức của chính mình, bộ não của mình trái tim mình đã hoạt động cật lực nhưng kết quả thu được thì quá ít....Thể xác và tâm hồn nó ảnh hưởng qua lại với nhau và một thể xác quặt quẹo thì không thể chứa một tâm hồn tốt đẹp, những đau đớn về thể xác luôn truyền đến tâm hồn làm cho nó cũng méo mó..Những người ốm người bệnh nặng thường có tư tưởng bi quan, có những người hơi ốm một tý đã tái xanh hết cả mặt...Theo như mình biết thì trong vũ trụ bé nhỏ của mình thì ý nghĩ nếu khai thác được hết tiềm năng của nó thì hoàn toàn loại bỏ được bệnh tật....TÔI KHOẺ, TÔI RẤT KHOẺ, TÔI LÀ NGƯỜI KHOẺ NHÂT THẾ GIỚI, ...Cứ nghĩ như thế cho dù cơ thể đang đau yếu thì tin rằng sau một triệu lần nghĩ như thế thì cơ thể sẽ khoẻ hẳn...Khi cơ thể báo hiệu lên não, chúng ta cảm nhận bằng trái tim thì chúng ta biết mình đang đau nhưng đừng để cho nó ảnh hưởng tới ý nghĩ...và khi ảnh hưởng đến ý nghĩ tiêu cực thì Khuôn mặt và ánh mắt của bạn chẳng khác gì cái bánh đa nhúng nước....Tôi tin cái vũ trụ trong bản thân là hoàn hảo, mình có thể tự chữa bệnh cho mình bằng ý nghĩ, thực chất là tâm lý tốt...Bởi vì BIẾT là sức mạnh vô song, mà phần lớn sự biết đấy là Ý NGHĨ, cái thứ hai nữa là từ Ý NGHĨ đó là phải BIẾT bằng CẢM NHẬN....Thật ra để luyện từ BIẾT thì ta phải luyện Ý NGHĨ và Luyện Cảm nhận....Mà cái CẢM NHẬN nó mới là SIÊU NHIÊN và TÂM LINH..Cái CẢM NHẬN nó nằm ngoài sự phân tích của BỘ NÃO...PHẢI CỐ GẮNG !! CỐ GẮNG !! NỖ LỰC NÂNG CAO CÁI SỰ BIẾT CỦA CẢM NHẬN...Với CẢM NHẬN là một BÍ ẨN trong chính bản thân mình chứa một sức mạnh VÔ SONG
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trong giới bóng bàn chữ MỘ ĐẠO là bình thường, haaaaa, Mình là thằng cực kì Mộ đạo nhưng lại cố gắng tỏ ra không Mộ Đạo, hôm qua mới thấy những tư tưởng của những người Mộ đạo đa phần là giống nhau, học hỏi nhau qua quả bóng và muốn tiến bộ, họ quây quần bên nhau bên những nồi lẩu nóng và bắt đầu kể chuyện cuộc đời, MỘ ĐẠO đôi khi cũng là đơn giản thông qua bóng bàn và kể chuyện nhau nghe chuyện cuộc sống chuyện đời và chuyện người...Những gì vận động trong bóng bàn thật tuyệt vời....

Chia sẻ trang này