1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống con người ta luôn muốn tìm ra cái lý lẽ của riêng bản thân mình và phát triển cái lý lẽ đó , khi một lý lẽ đã phát triển cao thì đấy chính là tư tưởng...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xác định một con đường là cần phải phát triển và khi gặp chông gai thì đừng lùi bước, khi bế tắc thì không được phép từ bỏ..
    [
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 08/02/2010
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vậy là năm mới sắp đến và năm cũ đã trôi qua, phần lớn tâm huyết trong năm của mình vẫn là bóng bàn...Năm 2009 là một năm đầy biến động trong bóng bàn, ở những ngày đầu năm thì huy hoàng với HCB tại Đà lạt, giữa năm HN 7 đã không thể qua được vòng bảng tại giải Nam ĐỊnh....Trong năm đã cùng Quyết Thắng oanh tạc tại giải đấu bóng bàn nghiệp dư HN, đội tuy đã cố gắng nhưng cuối cùng đã phải đánh playoff và không thể trụ hạng....Đầu năm tình hình bóng bàn rất hưng thịnh nhưng cuối năm sự phá vỡ của các sới to đã làm ảnh hưởng đến tâm lý chơi bóng bàn của những người ham mê...
    Lối đánh trong năm 2009 của mình cũng khá biến động đầu tiên là không thể đánh được bóng trắng và chỉ chơi được mặt siver và mark V thì đến cuối năm thì mình đã thay đổi được lối đánh thiên về kĩ thuật hơn và sự di chuyển hợp lý...Mặt vợt thì mình đã chuyển sang đánh DONIC cả hai mặt..Trong năm 2009 cũng là năm biến động về sân nhà Đầu tiên thì Quyết Thắng năm ở trên tầng 2 sau một cuộc binh biến xuống tầng 1...và tới bây giờ thì chuyển sang Vân Hồ...Tầng 1, Tầng 2 sắp đóng cửa.......
    Tâm lý thi đấu của bản thân thì trở nên lắng hơn không sôi động như ngày xưa là quả nào cũng xô chậu, mình đã đánh tĩnh lặng hơn, nhìn quả bóng sâu hơn....Quần áo trang phục đã bắt đầu chú ý đến mặc đồ bóng bàn, đi giầy bóng bàn và biết cả đóng thùng khi đánh bóng bàn...Bên trong con người thì tỏ ra mạnh mẽ hơn, đôi khi là nóng nảy, chứ không còn ôn hoà cam chịu trong những mối quan hệ bóng bàn.....Bóng bàn mạng thì ngày trước chỉ tập trung cho TTVNOL thì mình cũng bước ra hẳn cái lớn ORG viết bài với những chủ đề khó như TÔI MUỐN...TRIẾT LÝ BÓNG BÀN....Ý TƯỞNG BÓNG BÀN...LÝ LUẬN CUỘC ĐỜI...Chắc những chủ đề kiểu này chỉ mỗi mình viết...Bên TTVNOL thì vẫn là các topic GÓC CUỘC SỐNG, NHẬT KÍ VÀ TRIẾT LÝ BÓNG BÀN
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Với TTVNOL một năm cũng không có gì đặc biệt lắm, bởi phần lớn bài viết là của mình...chỉ các buổi offline thì mới sôi động lên một chút...Hoặc ngày trước có thành viên nữ vào đá đểu, chửi bới thì Box mới trở nên sôi động....
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét về giải Bóng bàn nghiệp dư Hn, năm đầu tiên là Hưng phấn ở đầu mùa giải, rồi đến giữa và cuối giải thì cảm giác các đội tỏ ra mệt mỏi vì căng sức và thiếu lực lượng...Sang mùa giải thứ 2 thì các đội cũng tỏ ra rất sung sức đầu mùa nhưng dần dần vào quỹ đạo có một số các đội mạnh nổi lên như ĐỒng Tâm, Xuân ĐỈnh, Đông Dương...Cùng theo đó là một cuộc cách mạng về săn đầu người mỗi đội tậu cho mình những hảo thủ thượng thặng nhất là đội Xuân ĐỈnh...Tú còi hải dương, Kiên voi....Vitas thêm tài tay trái...Đông dương thực sự mạnh khi thêm Thái Mèo...Còn Việt Ba cuối mùa giải thêm Hưng Khỉ đột và Long Con Hà Đông...Nói chung mùa giải có những sôi động riêng nhưng tâm lý chung là sự mệt mỏi bao trùm lên các cầu thủ...Ở giải hạng C thì không biết thế nào..Nhưng ở giải hạng B một số cầu thủ đã tỏ ra nản và không thiết tha gì bóng bàn...Một số người có máu đam mê thì vẫn hoạt động liên tục nhưng một số người khác vì học hành, vợ con, nghề nghiệp, ma chay cưới xin, tỏ ra bất mãn...Đơn giản vì thiếu lực lượng một đội gần như 10 người nhưng có tuần huy động mãi chắc chỉ được 2,3 người...Nói chung với cách vận động giải theo mô hình như 2 năm vừa qua thì chắc năm nay sẽ là năm suy thoái..bởi nếu một người thật sung sức chắc cũng không thể chịu nổi...bởi nếu mình chịu được thì đồng đội lại không thể có thời gian để đánh cùng mình...Khi mà tình trạng đội trở nên lèo tèo...thì rất khó có cảm hứng để đi tiếp mùa giải...Nên chăng mô hình GIẢI BÓNG BÀN NGHIỆP DƯ nên tổ chức khác đi một tý...Đánh vòng tròn...kiểu này e rằng những đội mà không còn động cơ nữa e rằng khó có thể giữ đội...Một mô hình Cúp C1 là thích hợp nhất ở mùa giải tới...Bởi có những đội yếu và những đội mạnh đội yếu thì có thể tham gia 3 tháng trong vòng bảng là cũng thấy thoả mãn rồi...Còn các đội mạnh sau khi vào vòng trong thì cũng mất khoảng 6 tháng để giành cúp vô địch...6 tháng còn lại là tiếp tục làm mới mình ở các giải lớn khác như Tăng, Cụm văn hoá, Quận cầu giấy...Quận Thanh Xuân....
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân 2010 chúc cho gia đình TTVNOL box bóng bàn luôn luôn mạnh khoẻ, thành công trong cuộc sống và đạt được những niềm mơ ước lớn lao trong cuộc đời
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều 30 tết các con phố trở nên thưa thớt người hơn, gió mùa đông bắc vẫn rất lạnh, hai bên đường là những người bán bóng bay, phần lớn là hình tượng về năm canh dần con hổ, siêu thị Thái Hà mỗi khi đi qua thấy đông nghịt..Bên phía chùa Bộc những biển quảng cáo đại hạ giá mới kích thích phần nào người mua, bởi tết nhất người ta chuẩn bị hết rồi. Cảnh sát giao thông vẫn đâu đó những điểm nút quan trọng, để rồi đến chiều tối đường đã vắng bóng những đồng chí áo vàng
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa cơm sáng mùng 1, cả gia đình ra lễ chùa tại Chùa Tháp gần nhà, mình và thằng ku chơi ở ngoài khuôn viên chùa cho cả nhà vào ttrong...Không khí sáng mùng 1 tĩnh lặng, rất nhiều người trong xóm mình cũng đi lễ chùa..Hai bố con ở ngoài chơi trò đọc biển số xe máy và ô tô...Chiều dự tính đi chùa Hà
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là đằng nội trong ngày mùng 1 đã chúc tết hết, năm nay mình cũng điều chỉnh lượng bia, rượu vào người cũng vừa phải...không mệt mỏi như các năm khác, ngày mai hứa hẹn chúc tết nhà ngoại
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bố một bộ vest con cũng thế đi chơi tết, trên ô tô bác nó lái thằng ku hau háu nhìn vô lăng, đến đoạn đường về nhà là thầy nào cũng đòi lên lái xe, thế là bác nó cho lên lái, cũng đòi chỉnh cần số và kéo phanh tay..Mùng 2 ..chưa đi được chùa Hà

Chia sẻ trang này