1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời con người luôn gắn liền với các sự kiện..không ít người cũng không thể nhớ và đánh giá hết được các sự kiện các thời điểm mà mình đã trải qua, dòng đời dòng thời gian cứ thế trôi qua, cuộc đời luôn là một cái băng thu hình mà chỉ được quay đúng có một lần, mà trí nhớ luôn hướng về những cái gì rõ nhất..Hãy biết tạo ra những sự kiện lớn để ghi lại dấu ấn về cuộc đời mình
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1,2,3 xấu ngày nên các con phố vẫn trở nên vắng lặng, chỉ còn lại những người buôn bán bóng bay vất vả, hiếm thấy hơn thì có hàng bán rau hoa quả, ra rạp xiếc định mua vé cho con trai xem thì 17 người ta mới diễn xiếc tức là phải mùng 4...Trời hôm nay rét hơn hôm qua, đi xe máy mặc 3 cái áo mà rét vào tận óc....
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi tết nhà ông bà ngoại về, đến cầu giấy đang đi bên phải đường thì tý bị con taxi phóng tốc độ cao lượn lách đâm phía sau may mà nó tránh được mình, không thì dính quả đấy thì hai vợ chồng có mà bắn xa 15m về phía trước...Kinh thật...mà lúc đấy mình đang muốn giảm tốc độ dừng lại để mua sách đầu xuân...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    3 ngày tết đã trôi qua, kể ra mình cũng đi hòm hòm rồi, còn 1 thằng bạn mà gọi mãi chưa thấy nó đâu cả...mai đi nốt, dự định mai đi Quốc tử giám mua chữ cho con cái..mua chữ Trí cho con học giỏi..Ra mua vé xem xiếc nữa...Thế là ổn ...
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sống là đi tìm niềm đam mê, tìm ra chân lý, mỗi ngày mà tìm được ra triết lý sống cho riêng mình là ta cảm thấy sung sướng...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đi được Quốc Tử giám cùng con và mẹ hĩm nhà nó, cảm nhận quá đông, Ku tí rất nhiệt tình trong khoản tiền công đức, cứ mấy tờ 2k thả vào rất nhanh nhẹn, cũng biết chắp tay lạy ông Chu Văn An cho con học giỏi...Độ này ku tí nó mê xe ô tô kinh khủng, đi đâu cũng đòi leo lên vô lăng lái, thổ lộ sau này lớn có tiền mua cho bố xe AUDI giống chú Hoàng trong phim Ngôi nhà hạnh phúc
    Chiều đi được ra Chùa Bồ Đề cùng hai bác...Rất nhiều trẻ mồ côi không bố mẹ ở trong chùa được các sư nuôi, hai bố con mừng tuổi cho mỗi cháu 10k,,,,,,
    chiều về mình bị cảm lạnh đắp bao nhiêu chăn cũng thấy rét...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là việc ra mồ hôi là cực kì quan trọng mấy ngày tết toàn ăn mới uống chẳng biết làm gì cho ra mồ hôi nên đầu biêng biêng, thế mới biết tác dụng của bóng bàn như thế nào, hôm nay tập thể dục nhưng không thể ra được mồ hôi, tập DỊCH CHÂN KINH gần 1000 cái vẩy tay cũng không ra được, nhưng để ý khi tập dịch chân kinh đôi bàn tay của mình từ trạng thái bình thường sang một trạng thái khác, hơi lạnh và toàn khí, chứng tỏ trong lòng bàn tay có rất nhiều năng lượng mà ta không biết...Khi tập khoảng 20 phút dịch chân kinh cảm giác người mình thật vững chắc đứng thẳng không hề nhúc nhích, như các chiến sĩ canh lăng Bác vậy....
  8. Saosom

    Saosom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lần vào đây đọc lại thấy những kỷ niệm năm tháng ngày xưa với bạn bè chơi bóng bàn thật vui. Những hình ảnh ấy thật khó quên nhất là đối với công việc bận rộn như Saosom. Khi làm ở một công việc không có nhiều thơi gian thảnh thơi mới thấy được ý nghĩa của những khoảng thời gian đam mê bóng bàn đó giá trị như thế nào. Những ngày tháng đi tập, đi offline. Nó cứ tuần tự và lần lượt hiện ra như từng thước phim êm đềm trôi. Giờ mỗi người một công việc một cuộc sống nhưng vẫn không quên một tình yêu và niềm đam mê với bóng bàn. Cua vẫn ngồi gom những thanh củi duy trì cho ngọn lửa ấy.
    Hình ảnh một Cua hò hét rất to, uống bia siêu hạng và đánh bóng bàn giỏi lại ẩn chứa với một Cua triết lý và sâu sắc trong tâm hồn. Năm nay Cua là sao Thái Dương sẽ nhiều thành công trong năm mới.
    Chúc cho bạn bè bóng bàn cũ một năm sức khoẻ dồi dào. hạnh phúc và duy trì tình yêu đối với bóng bàn nhé.
    Một bài thơ cũ
    Ông Đồ Già
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu, giấy đỏ
    Bên phố đông người qua
    Ngày xuân hoa đào nở
    Bạc tóc ông đồ gầy
    Hoa tay vẫn như thưở
    Như phượng múa, rồng baỵ
    O
    Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
    Người thuê viết nay đâủ
    Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầụ
    Ông đồ ngồi rung tay
    Qua đường nào ai hay
    Ngoài trời mưa lại baỵ
    Lá vàng rơi trên sân
    Ông đồ ngồi phơi râu
    Ai còn tìm
    Giấy đỏ nằm buồn không thắm
    Bức lông mực khô mầu
    Rồi nay hoa đào nở
    Chẳng thấy ông đồ xưa
    Bày mực tàu, giấy đỏ
    Bên phố đông người qua
    Mùa xuân hoa đào nở
    hoa tay muôn thưở
    Giờ ông đồ nơi mô ?
    ...
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?
    "Những người chơi năm cũ
    Bàn ở đâu bây giờ "
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    he he năm nay sao Thái Dương àh...có vẻ tốt đây..Hôm qua cả nhà đi ra Chùa Một Cột giải hạn...hai bố con đi rạc cả chân chờ mẹ nó làm thủ tục...Chụp được 3 tấm ảnh...E hèm năm nay đi xem bói thì thầy bảo mình là CON NGỰA TỐT NHẤT TRONG CẢ ĐÀN NGỰA..hơ hớ...Thế mới vui...Thầy còn phán...Năm nay có thế đi công tác xa...Chắc là đi đánh giải xa đây..Năm nay còn được giao cho Chức vụ gì đấy.chắc là chức ĐỘI TRƯỞNG một đội nào đó chăng....Lộc phết....Thầy bảo tính tình khẳng khái nhưng mọi người đều quý....hơ hớ....Sao sung sờ sướng thế....
    Mà Sao Sớm viết bài thơ ÔNG ĐỒ GIÀ sao đúng cái TÂM TRẠNG CỦA TTVNOL này thế...Đúng là box bóng bàn này chính là ÔNG ĐỒ GIÀ.....
    Dù sao nghe lời khen của SAO SỚM cũng sướng...THANKS ...
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Để đến được với MỤC TIÊU trong cuộc đời cũng giống như đứa trẻ tập đi tập chạy....ta biết dù có vấp ngã nhưng ta muốn tự đứng lên để biết đi, để biết CHẠY..Bao giờ Đặng mới thôi

Chia sẻ trang này