1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời bạn cần phải CHIẾN ĐẤU và học cách THÔN TÍNH mới làm cho con người ta phát triển được...Trong thời chiến thì quá rõ ràng, vậy thì trong thời bình đâu mới là CHIẾN TRƯỜNG CỦA BẠN...Đâu là nơi để bạn thể hiện tính CHIẾN ĐẤU VÀ KHÍ PHÁCH CỦA MÌNH....
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt những ngày tết vui chơi đã đời, chào những ngày làm việc mới, năm nay cố gắng chăm chỉ lên tý em ơi.....Tiếp tục đăng kí học Tiếng Anh đi, khiếp quá học rồi lại bỏ rơi...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay các phòng ban không rồng rắn đi lại chúc tết nhau nữa mà chỉ tập chung chúc tết trưởng phó đơn vị vào phòng họp là chính...Nên lượng bia rượu vào người ít nên tỉnh hết cả người...Mùng 9 chúc tết buổi sáng
    đến buổi trưa cưới con sếp luôn....Chiều định ra mừng tuổi mấy em xinh tươi ngoài ngân hàng nhưng phải đến sáng nay
    Năm nay Cơ quan sẽ đi K9 ở Sơn Tây..Nơi chôn nội tạng của Bác...Nghe giai thoại rằng Bác đã chọn nơi này bởi nơi này là nơi địa khí Linh Thiên...Nghe chủ tịch Hội đồng quản trị kể rằng Hồ Chí Minh thông thiên văn địa lý chỉ sau Nguyễn Bỉnh Khiêm Trạng Trình HCM có thể tiên đoán được 50 năm...Nghe kể rằng hồi Giặc Mỹ Bắn Phá 12 ngày đêm HN, tình báo Mỹ thông tin rằng HN số lượng tên lửa chỉ bắn được 1 tuần, nhưng không ngờ Hà nội bắn tên lửa 12 ngày đêm mà vẫn chưa hết....Bác đã tính trước cả...Lượng tên lửa còn lại nằm ngoài sổ sách ...Tài phong thuỷ của Bác còn thể hiện qua...việc bác lập căn cứ ở trên Cao Bằng, Pắc pó nơi thiên địa linh thiêng..Chứ Bác đâu có sống ở Nhà Sàn Bác Hồ...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khả năng nói và khả năng làm là hai kĩ năng hoàn toàn khác nhau, nhưng hiệu quả nhất vẫn là nói ít và làm nhiều để nâng cao cái hiệu quả của công việc...Trong bóng bàn việc họp báo vẫn có một tác dụng nhất định nhưng chú ý vào họp báo quá thì ta lại quên mất phần thực hiện kế hoạch là phải tập trung chiến thắng đối thủ
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới gặp Quang Lắc trong buổi liên hoan, độ này dân bóng bàn chơi tennis lại đông toàn cà khịa nhau bia rượu,,, Thanh Yên bái, quang Lắc, quang Cờ, Thành Béo, Đông Gà, Hưng Con, Trung Tỉnh Đội...Mà Quang lắc bảo từ lúc sang tennis xong là chán bóng bàn không muốn chơi nữa....Thiết nghĩ niềm đam mê và giữ niềm đam mê mới là quan trọng...Sau này chắc biết chơi golf thì bỏ tennis chăng...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hiện đại ta luôn phải đối mặt với nhiều thứ nó dễ gây cho ta sự lo lắng, phiền muộn, sức ép....Trạng thái thần kinh lúc thăng lúc trầm...Thế ta mới đo được giá trị của SỰ BÌNH YÊN....Đã đi một con đường là không thể quay trở lại ..Hãy cảm nhận rõ chính bản thân mình để sống và vươn lên...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có những cảm giác cảm nhận thật tuyệt vời với chính bản thân mình về con đường mà mình đang và sẽ đi...Thành công với mỗi con người là khác nhau nhưng nó phải là những cảm giác thật bay bổng, một điều thật tuyệt vời khi ta thấy mình đang đi và không hề run sợ trước những trở ngại
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn luôn muốn cân bằng bản thân để tồn tại và phát triển một cách vững
  9. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một mình bác Cua một sân này ạ? Em hay gọi là Solo
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có những cái mình đã đi, đã viết, .....thì mình không muốn bị mất đi...Cuộc sống luôn gây sức ép về nhiều mặt, không có những chỗ như thế này chắc người ta sẽ héo mất....Thế nên dù có solo một mình...thì mình vẫn tiếp tục đi tiếp...đi mãi ..chừng nào không thể đi được nghĩa là mình đã die rồi...

Chia sẻ trang này