1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống khiến ta luôn luôn phải vật lộn, đau đầu vì lo âu và suy nghĩ....Nhưng nếu ta không giữ nổi niềm đam mê chân chính thì sống cũng như chết mà thôi
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Không phải sự nhận định nào cũng giúp ta đến được cái đích cuối cùng, nếu ta ko điều chỉnh ta cũng sẽ trở nên cứng nhắc rồi mắc sai lầm, mà khi ta điều chỉnh quá nhiều nó cũng sẽ làm ta mất hết cả phương hướng...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hiện đại nó khiến ta phải sống gấp gáp, ta sống như một cái máy, mà chợt nhận ra rằng ta sống thiếu sự tĩnh lặng, thiếu cái điểm rơi của tinh thần và trí tuệ...Thiếu đi sự san sẻ...Cái tâm của ta nó như bị điên loạn...xuất hiện nhiều trạng thái lo âu, hồi hộp, lo lắng.. nhiều khi sự cân bằng của tinh thần là quá xa vời...Ta chợt nhận ra rằng có rất nhiều cái rất nhỏ, bình thường cảm giác vô giá trị, là lan man, là một cái gì đó vớ vẩn ...khi ta đoạn tuyệt với nó..ta chẳng thấy mình khá hơn mà ngược lại ta thấy mình còn kém đi và trở nên mất hết bản sắc..,
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tâm của con người luôn luôn bị tản mạn phân tán bởi nhiều thứ, thực sự muốn tập trung tạo thành một sức mạnh thì ta luôn phải có ý thức gom tâm lại, công việc này đòi hỏi phải có tính kiên trì thực sự cao
  5. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TBC": phản xạ của con người là tin những lời người khác nói
    TBC": nghi ngờ là phản xạ có điều kiện phát sinh trong quá trình trưởng thành sau này
    Tức là nếu không từng bị lừa dối thì người ta luôn tin người khác
    Bác Cua hay lừa em lắm nhá, em sẽ xúi người ta bẻ càng của bác
    Còn người bị sưng đầu gối, đau tay, đau lưng là em.
    Em bị ngã xe nên không đánh được bóng bàn hay cầu lông.
    Hẹn gặp bác vào tháng sau !
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đến với bóng bàn dù chỉ là bàn về bóng bàn..Em sẽ hết đau lưng và mỏi gối...Bóng bàn đôi khi chỉ là môn thể thao bình dị nhưng mà chữa bệnh rất tuyệt đấy...Em thấy không mấy hôm em đến em đã mang tiếng cười tiếng hát cho cả BÀN anh..
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra và lớn lên chẳng ai muốn mắc Nợ điều gì..Nhưng điều đó là không thể...Đôi khi ta sống ở trên đời là ta biết mình đang phải trả nợ nhiều thứ...trả mãi mà chưa hết
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà lấy cảm xúc làm thước đo thì ta dễ bị lầm đường lạc lối...nhưng sống ít cảm xúc thì ta được việc của mình nhưng lại khô khan
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sống theo sách vở hay sống theo cách của riêng mình...Sách vở cũng thật nhiều điều hay nhưng mình nghĩ hãy tìm ra cho mình một sự đặc trưng riêng điều đó là thực sự rất hữu ích cho bản thân
  10. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác Cua ơi! Em thấy mình phải học tập bác nhiều lắm.

Chia sẻ trang này