1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng của cuộc sống còn phụ thuộc vào trình độ nhận thức và việc rèn luyện nhận thức của bạn ra sao nữa, khi trình độ nhận thức của bạn cao thì năng lực suy nghĩ của bạn lớn..điều đó sẽ giúp cho bạn giải quyết được mọi vấn đề..
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi công việc đỉnh cao là biến nó thành nghệ thuật...Từ chỗ bị gò ép, rất nguyên tắc thì nay bản cảm thấy nó thăng hoa rộng mở, và cảm thấy rất tự nhiên không hề gò bó
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hơi nhạt nhạt...phải chẳng là mình chẳng viết cái gì...Chấn thương rồi không bóng bàn thì mình với viết...
    ......Đôi khi mình cứ phải gắn mình vào một cái gì đó mà không thể dứt ra được..Kiểu như trái đất luôn phải quay quanh trục 23,5 độ....
    ...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn luôn vận động, luôn có một sức ép nhất định, có những thứ mà ta phải cố gắng không thể để mất nó đó chính là tinh thần của mình.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Để đạt được một mục đích thì bạn phải đi hết cả một cuộc hành trình mà trong suốt hành trình đó bạn luôn luôn phải gặp trở ngại, cám dỗ cả ở bên trong và bên ngoài bạn, khi bạn không tỉnh táo và kiên trì bạn sẽ bị rẽ sang hướng khác và cái đích đó lại bị hoãn lại. Đừng bao giờ cho phép mình lùi bước, hãy tiếp tục cuộc hành trình cho dù trở ngại và những cám dỗ có lớn thế nào đi nữa, hãy cố gắng, hoàn thành...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Phần thưởng lớn nhất khi ta cán đích đó là chiến thắng bản thân mình, vượt qua cái sự E SÔNG, NGẠI NÚI của chính bản thân để rồi tiếp tục tiến lên
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trước khó khăn thì bạn nên làm gì? Câu trả lời đó là "đừng lùi bước".

    Người ta sẽ trưởng thành khi biết vượt qua khó khăn và trở ngại, sẽ thật ngột ngạt khi bạn chẳng muốn vượt qua chính bản thân mình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dám thay đổi ý nghĩ, dám thay đổi chính bản thân mình..Biết tiến lên là để thay đổi số phận.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn cảm thấy đuối sức đó là lúc bạn cần phải tìm thêm một động lực mới để tiếp tục đi tiếp cuộc hành trình.

    Sự tỉnh táo cho ta sự chính xác, đúng hướng, còn tính kiên trì sẽ giúp ta tiếp tục bước đi..
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lập một kế hoạch và cố gắng hoàn thành sớm hơn dự kiến
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mật ngọt thì chết ruồi, có những cám dỗ thật chết người nó như một cơn gió mát làm khoan khoái lòng ta và làm ta sẽ chẳng bao giờ có thể gượng dậy được.
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi nó làm cho tâm hồn ta trống rỗng còn chân tay ta thì thừa thãi..

Chia sẻ trang này