1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chợ mại dâm

    Vỉa hè đường Điện Biên Phủ, nơi ban đêm nhộn nhịp gái bán hoa.
    Đường Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng), đoạn trước khách sạn Thanh Long, tình trạng gái mại dâm đứng đường chào mời khách sau một thời gian lắng xuống, kể từ đầu năm lại phát triển rầm rộ.
    Mỗi đêm, bắt đầu từ khoảng 20h, đội quân ?olàm đêm? chào mời khách rất lộ liễu, càng về khuya đội quân này lại càng đông thêm.
    Đoạn đường này trước đây vốn là mặt trước của bến xe Đà Nẵng, sau khi bến xe chuyển đến vị trí mới, nạn mại dâm không vì thế mà giảm bớt.
    Đi dọc khu vực này mỗi đêm, người đi đường được nghe đủ những âm thanh hỗn độn, từ tiếng chào mời khách, tiếng trả giá, tiếng cãi vã chửi nhau của các ?oem? với nhau và với khách làng chơi.
    Dừng xe trước một quán bán nước mía trước khách sạn Thanh Long, khách được bà chủ quán chào mời vồn vã.
    Tạt vào ngồi, đã thấy xung quanh nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ, có em lượn qua lượn về, có em thì ngồi bắt chân lên ghế rất khêu gợi. Bà chủ quán hỏi: ?oCó nhu cầu không? Hàng chất lượng cao đàng hoàng?.
    Thêm hai người khách xỉn ?oquắt cần câu? lảo đảo bước vào quán. Lần này không đợi khách ngồi, bốn em ùa ra vây chặt rồi ?otác nghiệp? bằng những động tác sờ mó búa xua.
    Hai em xinh xắn hơn được chọn rồi lên xe ôm đi theo hai người khách. Hai em còn lại mặt buồn rầu thất vọng rồi văng ra những câu chửi tục, trở lại quán và ngồi chờ những vị khách mới?
    Quy trình hoạt động mại dâm ở đây được tổ chức khá chặt chẽ, từ người môi giới (hàng quán giải khát), bảo kê (là một số xe ôm) cho đến hệ thống phòng trọ trong những con hẻm nhỏ cách đó chừng vài chục mét.
    Nhiều người dân ở đây cho biết, phía sau khách sạn Thanh Long có nhiều phòng trọ được dùng vào hoạt động mại dâm. Khách làng chơi và các em sau khi đã thỏa thuận giá cả đều đi đến những phòng trọ này ?ohành sự?. Trong những lần ?ogiải khuây? đó không ít khách đã bị móc túi một cách trắng trợn.
    Nhiều khách đến đây ?ogiải buồn?, lúc đi hầu bao căng và nặng nhưng lúc về mới phát hiện ra không còn một xu dính túi. Thủ thuật móc túi được thực hiện khá tinh vi. Khi một cặp đã thỏa thuận giá cả và vào phòng thì trong phòng đã có một đôi nam nữ giả vờ thực hiện hành vi mua *******, vì mỗi phòng trọ ở đây có hai giường.
    Khi khách đã cởi hết y phục và đang trong cảm giác ?othăng thiên? thì đôi nam nữ kia rút lui, tiền và bất cứ vật dụng gì có giá trị trong túi của khách không cánh mà bay.
    Chị N. bán hàng gần đó cho biết: ?oMấy ngày nay người ta mải xem World Cup nên khách đến đây để mua vui giảm xuống chứ trước đây thì rầm rộ lắm?.
    Chị N. kể lại những cảnh tượng cười ra nước mắt của các khách làng chơi: ?oCó nhiều khách sau khi phát hiện mình bị móc túi một khoản tiền lớn đã hốt hoảng chạy ra đường hô toáng lên trong khi quần áo chưa mặc lại nghiêm chỉnh. Có người làm thợ hồ quê ở Quảng Nam, vì qua đây ?ogiải tỏa sinh lý? nên đã không còn tiền để về ăn Tết với vợ con?.
    Còn ông T., một người dân sống gần đó cho biết thêm: ?oHầu như khách nào đến đây đều bị móc túi. Có sinh viên người Thanh Hóa đầu năm học đến đây mua vui đã bị moi sạch số tiền mà gia đình cho để chi tiêu trong một học kỳ nên phải bỏ học?.
    Một hình thức móc túi nữa của các ?oem? là giả vờ ùa ra chào mời, quấn quýt lấy người đi đường nào đi xe chậm rồi móc luôn tiền của họ.
    Trụ sở Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê), chỉ cách tụ điểm mại dâm này chừng vài trăm mét mà hoạt động mại dâm ở đây vẫn diễn ra ngang nhiên.
    Thiếu tá Trần Đình Thuận (công an phường Chính Gián) cho biết: ?oCông an phường đã nhiều lần ra quân phối hợp với Công an quận tiến hành truy quét các tệ nạn xã hội, trong đó có ổ mại dâm khu vực trước khách sạn Thanh Long, nhưng dẹp rồi nó lại mọc lên và hoạt động ngày càng tinh vi hơn?.
    (Theo Tiền Phong)
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ đang "sống vội"?
    12:03:26, 04/11/2005


    Giới trẻ ngày nay thường dễ dãi trong tình yêu. Ảnh minh họa
    Yêu hết mình, chơi hết sức đang được xem là ?ocách sống thời thượng? của một bộ phận giới trẻ. Nhiều em gái, em trai lao vào con đường ăn chơi từ độ tuổi 13 mà không lường trước những hậu quả nghiêm trọng.
    Hút thai - chuyện nhỏ!
    Tại một phòng khám sản phụ khoa tư nhân trên phố Núi Trúc (Hà Nội), 3 cô gái mặt còn búng ra sữa cười nói vui vẻ bước ùa vào. "Cháu là Lan Anh, 17 tuổi", một trong 3 cô gái đó đọc tên cho bà bác sĩ điền tên vào sổ.
    Tôi cố tình ngồi lắng nghe cuộc trao đổi giữa bà bác sĩ và Lan Anh và được biết, Lan Anh đang cần được "hút điều hòa kinh nguyệt" để bỏ chiếc mầm thai đã được 6 tuần tuổi.
    Trước đó mấy tháng, Lan Anh đã đến đây hút thai một lần. Lân la hỏi chuyện, lúc đầu Lan Anh cùng 2 cô bạn kia không thèm trả lời, lướt mắt qua tôi như không hề nghe thấy gì rồi tiếp tục cười nói rất náo nhiệt. Chốc chốc điện thoại di động của 1 trong 3 cô lại reng reng. Họ đi ra đi vào, hình như là gọi điện cho bạn trai của họ.
    Cuối cùng tôi cũng bắt chuyện được với bạn K.L, bạn gái của Lan Anh. K.L hồn nhiên cho biết, đây là địa chỉ khám phụ khoa và hút thai rất uy tín. Cô bác sĩ ở đây hơi khó tính một chút nhưng làm rất cẩn thận, sạch sẽ và an toàn.
    Lan Anh hút thai lần này là lần thứ 4, còn K.L chỉ mới hai lần thôi. Tôi tỏ vẻ thông cảm: "Đau thế mà sao các em chịu được, sao không dùng biện pháp tránh thai", K.L cười "xùy": "Đau một chút thôi, biết sớm làm sớm thì có sao đâu, như hút điều hòa kinh nguyệt ấy mà. Cũng rất muốn dùng biện pháp tránh thai nhưng uống thuốc thì sợ mẹ phát hiện. Dùng bao cao su thì bạn trai không thích vì vướng víu, nhiều khi mất cảm hứng. Chính vì vậy mà bọn em bị "dính" luôn".
    K.L nói tiếp: "Bây giờ lớp 6, lớp 7 đã biết yêu, đã biết đi nhà nghỉ và cũng biết cả... nạo hút thai. Bọn em bây giờ mới biết là lạc hậu lắm rồi" (!?).
    "Nhưng các em không sợ sau này ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sao"?, K.L xì môi: "Tính xa thế!".
    Câu chuyện trên chỉ là một "chuyện nhỏ" trong 1001 chuyện liên quan đến vấn đề quan hệ ******** trước hôn nhân và nạo hút thai vị thành niên mà báo chí đã nhiều lần lên tiếng.
    Theo bà Lê Thị Túy (chuyên viên tư vấn kỹ năng và cuộc sống), đây là một biểu hiện của lối "sống vội" của giới trẻ hiện nay.
    Điều này rất đáng lo ngại vì hiện nay các em đang hiểu đó là lối sống tự do cá nhân, các em có quyền được sống theo ý thích cá nhân. Bà Túy cho rằng, đó là cách tự khẳng định mình một cách tai hại và chính là một trong những hành vi lệnh chuẩn của tuổi vị thành niên hiện nay.
    Ma túy, mại dâm - hai trong một
    Hạnh N. nữ sinh lớp 10 trường H.T (TP.HCM) không làm ra tiền nhưng hễ trên thị trường xuất hiện thuốc lắc mới nào là lập tức cô có ngay. Bố mẹ N. li dị từ khi N. đang học cấp 2 do "ông ăn chả bà ăn nem". Sống với mẹ là giám đốc một công ty TNHH dư thừa về vật chất, nhưng lại thiếu tình thương, cô sớm làm bạn với lắc để quên đời.
    Cũng giống như N, hầu hết các em đến với lắc đều có hoàn cảnh gia đình khá giả. Các em thường muốn gì được nấy. Muốn Nokia có Nokia, muốn xe máy @ có @, muốn Dylan có Dylan thậm chí nhiều em còn có cả ôtô. Duy chỉ có một điều các em thiếu, đấy là sự quan tâm của cha mẹ. Trong gia đình, các em được nuôi nhưng không được dạy. Ở nhà trường, các em được dạy nhiều chữ nhưng không được dạy cái nghĩa. Chính vì vậy các em bị hẫng hụt khi bước vào guồng quay của đời sống xã hội hiện đại.
    Theo ông Mai Xuân Phương, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, thực chất thuốc lắc là một dạng ma túy tổng hợp, tàn phá sức khỏe hết sức nguy hiểm. Một đặc tính dễ nhận ra của người sử dụng thuốc lắc là không thể tự kiềm chế, không kiểm soát được hành vi của mình.
    Có nhiều đối tượng lắc ở tuổi vị thành niên. Vừa rồi trong các đối tượng bị bắt khi dùng thuốc lắc có cả em gái sinh năm 1990. Khi Hà Nội truy quét mạnh các tụ điểm dùng thuốc lắc, các đối tượng này dạt lên Phú Thọ và bị bắt tại đây. Trong số 30 em bị bắt có 27 em ở Hà Nội, 3 em là người Phú Thọ.
    Các em thường là con nhà giàu, có tiền, là học sinh, sinh viên đang học hoặc bỏ học. Mỗi đêm lắc chúng xài từ 1 - 5 triệu đồng. Sau khi lắc chúng thường có quan hệ ******** với nhau. Và ranh giới giữa "lắc" và mại dâm là rất mong manh.
    Kết quả nghiên cứu về mại dâm trẻ em và người chưa thành niên cho thấy, quá nửa đối tượng được hỏi tại Trung tâm 05 Ba Vì đều trả lời lý do khiến các em bước chân vào hoạt động mại dâm là do bản thân hoặc bạn trai nghiện ma túy. Và các em ******* là để có tiền mua ma túy.
    Theo Gia đình và Xã hội

  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mỗi trận thua phải nộp 10.000 quỹ liên hoan world cup May quá đoán trúng 2-0 trận Đức - Thuỵ điển Mới được vài phút nó đã giã cho 2 quả rồi ấy vậy mà về cuối trận nó vẫn giữ nguyên tỷ số thế có sướng điên cả người không..Thu về lợi nhuận 5000đ..Nhưng trận Argentina dở quá đá đấm kiểu gì cứ tưởng ăn Mêxico dễ ai dè mãi đến hiệp phụ mới giết được....Heee Hai trận ngày hôm nay cũng hay đây ANh ECUADOR..Hà lan- Bồ đào Nha
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xem cái trận Hà lan và Bồ đào nha này sướng thật ..Cứ như là hai đội bóng bàn In đá với nhau..Đầy khói lửa Và máu..Các pha phạm lỗi đến thô bạo. Hee Hà lan hôm qua Mà Thuê được Thuý VInh Vào sân thì KHối thắng chết...Xem bóng thì ít mà xem thẻ thì nhiều 16 thẻ vàng 4 thẻ đỏ kinh dị...Lần sau mà Box mình đá bóng Đề nghị Bình Báo phải sắm thêm hơn chục cái thẻ nữa
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    hehe, xem trận Hà Lan với Bồ hôm qua hồi hộp không thể tả, M ủng hộ Bồ vì thấy nó đá từ vòng ngòai rất thuyết phục và hoa mỹ, luôn bị thiếu người trước, cứ tưởng là toi rồi. Nhưng ấn tượng hôm qua là mấy pha phạm lỗi, cứ như kiểu phim " đội bóng thiếu lâm " . Nhưng hình ảnh đẹp nhất là lúc 2 đồng chí Robben và 1 đồng chí nữa của Bồ nhảy lên tranh bóng, cả 2 đều dùng cú thiên tàn cước và kết quả là Robben dính trọng chưởng nhưng không được hưởng penalty.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thuỵ sĩ đá không có gì đặc biệt trong khi đó Ucraina đã trình bày một lối chơi cực kì đẹp mắt. Vậy mà mọi người đặt cửa hết cho Thuỵ Sĩ còn mình lại thích lối chơi của Ucrainav và dự đoán Ucraina sẽ thắng 1-0. Trận trước đã đen rồi khi mình nhìn nhận hiddink sẽ là khắc tinh của tuyển Ý đặt cửa cho Úc 1-0 thì phút 90 +4 ông trọng tài thô lỗ kia lại cho một quả phạt đền cho Ý..Một pha đóng kịch hoàn hảo ..Nếu thua cả hai trận mình sẽ phải góp vào quỹ 2 xịch..hy vọng vào U crai na Cố lên đi!!!!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Như người ta biết ở séc có thủ thành số một thế giới peter Cech Nhưng ngoài thủ thành số một này ra là người phụ nữ mặc bikini đẹp nhất hành tinh đó là Petra Nemcova "hút" mọi ánh nhìn
    Cô gái người Czech không xinh đẹp ngất trời như những siêu mẫu khác nhưng lại được các chuyên gia thời trang đánh giá cao bởi sự quyến rũ đến mê hoặc...
    Cao 1.82m, tóc nâu, mắt xanh như ngọc bích cùng với nước da rám nắng, nụ cười hồn nhiên, tươi tắn và thân hình "tuyệt đỉnh" đã giúp tên tuổi của Petra Nemcova nhanh chóng nổi danh khắp các sàn diễn châu Âu và thế giới. Và mới đây cô đã được Celebrity chọn là người mẫu áo tắm số 1 hành tinh.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0

    Đầu giờ sáng của ngày làm việc hôm nay, Quốc hội đã công bố kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm đối với ************* Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Theo kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm ngày 24/6 do Ban Kiểm phiếu công bố cho thấy, có 93,5% đại biểu tán thành việc miễn nhiệm chức vụ của ông Trần Đức Lương, 92,6% đại biểu tán thành việc miễn nhiệm chức vụ của ông Phan Văn Khải và có 70,18% đại biểu tán thành việc miễn nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Văn An (29,8% không tán thành). Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý để 3 ông được miễn nhiệm.



    Tiếp đó thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội - Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng vào chức danh Chủ tịch Quốc hội thay ông Nguyễn Văn An. Ông Trọng hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội, đại biểu QH khóa XI. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, là Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Xã hội.
    15h45 chiều nay (26/6), ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức đắc cử vào vị trí Chủ tịch Quốc hội với 84,58% phiếu bầu. Sau đó, thay mặt Ủy ban thường vụ, tân Chủ tịch Quốc hội đã đọc tờ trình nhân sự giới thiệu ông ***************** làm *************. Ông ***************** sinh ngày 8/10/1942, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông có hơn 40 năm tuổi Đảng. Ông là cử nhân Toán, đại biểu Quốc hội khóa 9 và 11. Tại đại hội Đảng lần thứ 10, ông Triết tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Hiện, ông là Bí thư Thành ủy TP.HCM.
    Sáng 27/6, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu ************* và công bố kết quả nhân sự mới. ************* sẽ giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Ngay sau khi đắc cử, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ.
    Ngày 28/6, sau khi Quốc hội miễn nhiệm các thành viên Chính phủ, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn danh sách bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội cũng trình nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước. Việc bỏ phiếu phê chuẩn các chức danh trên sẽ tiến hành vào buổi chiều cùng ngày.
    Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9 (29/6) sẽ phê chuẩn Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Buổi chiều, Quốc hội bế mạc.
    Tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Phú Trọng
    Ngày sinh: 14/04/1944
    Dân tộc: Kinh
    Tôn giáo: Không
    Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
    Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sỹ khoa học xã hội
    Chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW
    Nơi làm việc: Thành uỷ Hà Nội, số 4 Lê Lai, Hà Nội
    Ngày vào Đảng: 19/12/1967

  9. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ của câu lạc bộ Chelsea đã chi 1,5 triệu USD để mua 500 vé VIP tại 10 trên 12 sân vận động của nước Đức trong mùa giải World Cup năm nay.

    Nếu bạn muốn tới sân vận động xem World Cup mà không có vé ư? Hãy thử gọi cho ông chủ câu lạc bộ Chelsea Roman Abramovich xem sao?! Biết đâu, bạn sẽ được tặng 1 chiếc vé hạng VIP.
    Tính tổng cộng, nhà tỷ phú người Nga này đã mua 500 chiếc vé tại lô ghế VIP của 10 sân vận động tại Đức. Những chiếc vé này có thể sẽ được tặng cho những người bạn của Abramovich.
    Được biết, những lô ghế hạng sang này dành chỗ cho 10 người, mở cửa trước giờ thi đấu từ 2 đến 2,5 tiếng, và cũng đóng cửa sau khi trận đấu kết thúc 2 tiếng.
    Tại những khoang này, trước trận đấu, các cổ động viên giàu có được phục vụ rượu sâm panh, các món ăn nhẹ, đồ nguội. Và sau khi kết thúc trận cầu, nếu ở lại, bạn cũng sẽ được thưởng thức những món ăn tráng miệng cùng các lọai nước giải khát.

    sao ma giau` the ha troi`
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trở về từ hang ổ mại dâm
    Sau nhiều ngày lăn lộn ở các tỉnh biên giới phía Bắc, ngày 21/6, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam đã đưa được Nguyễn Thị L., 21 tuổi, quê ở xã Châu Sơn, thị xã Phủ Lý, trở về với gia đình. Nước mắt đã cạn khô, người gầy cong queo, ủ rũ như tàu lá héo, L. chỉ muốn thu mình với nỗi đau riêng.
    Thi trượt đại học, L. muốn trở thành một chủ hiệu may thời trang nên cô xin bố mẹ được đi học nghề cắt may và trang điểm cô dâu tại shop Hồng Gấm thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Chủ hiệu may Hồng Gấm cũng là một cô gái trẻ và số học viên ở đây đều là những cô gái mới lớn đang khao khát có một nghề để nuôi sống bản thân. Tại đây, L. đã kết thân với một số bạn gái và thường giãi bày tâm sự.
    Đang hồ hởi với cuộc sống mới, bỗng một "cơn gió độc" ào tới cuốn cô đi. Chuyện bắt đầu vào chiều 18/4, khi L. đang say mê với những trang phục thời thượng thì có một đôi trai gái bước vào quán. Vẻ sành điệu của cô gái đã khiến các cô gái trẻ không ngớt lời khen ngợi. Họ chỉ biết cô gái ấy trước đây cũng là học viên của shop Hồng Gấm, nay ra nghề đã "thành danh" nên chỉ việc "hái ra tiền". Câu chuyện giữa họ càng trở nên cởi mở và dần dần thân thiện. Kết thúc buổi tâm tình, đôi trai gái ấy đã rủ L. đi Hà Nội chơi và để học các mốt thời trang mới nhất về hành nghề.
    Vì chưa từng đi Hà Nội bao giờ nên mới đầu L. còn nghi ngại, nhưng rồi sự nhiệt tình của đôi trai gái đã khiến cô không thể chối từ. Họ còn hứa rằng chỉ đi đến tối là có thể trở về Nam Định nên L. đã gật đầu đồng ý.
    Ba người đón xe lên Hà Nội rồi vẫy taxi lên Lạng Sơn. Thấy lộ trình không đúng như lời hứa, L. đã đòi xuống xe. Thuyết thuyết phục L. không xong, đôi trai gái kia đã buông lời đe dọa buộc cô phải theo chúng. Xe đến Lạng Sơn, họ lại chuyển taxi qua cửa khẩu Tân Thanh, chạy sang Trung Quốc. Lúc này, họ chỉ nói với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Vì cũng biết đôi chút tiếng Trung Quốc nên L. hiểu rằng họ đang bàn với lái xe đưa cô đến lầu xanh bán lấy tiền. Sợ hãi, L. khóc lóc van xin nhưng vô ích, xe cứ chạy suốt ngày đêm, sáng hôm sau thì dừng lại ở nhà một người phụ nữ xa lạ.
    Vì quá mệt nên L. đã lả đi, tới khi tỉnh dậy thì đôi trai gái kia đã biến mất. Người đàn bà xa lạ kia bảo rằng: "Cô đã bị bán rồi, bây giờ chỉ việc tiếp khách để lấy tiền trả nợ thôi". Vậy là ngay từ chiều tối hôm đó, L. phải vào ổ chứa để "tiếp khách" triền miên. Đã nhiều tháng trôi qua mà L. luôn bị nhốt trong ổ chứa.
    Tới một ngày, cô năn nỉ mãi bà chủ mới đồng ý cho ra ngoài phố nhưng vẫn có một người đi theo canh chừng. Lợi dụng lúc người này sơ hở, L. đã nhảy qua tường trốn vào một trường tiểu học. L. trình bày với các thầy cô giáo rằng cô bị bán sang đây làm gái mại dâm, rất cần sự giúp đỡ của họ. L. được các giáo viên của trường tiểu học thông báo tới đồn Công an Min Cóong, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đến đưa về đồn rồi liên lạc với Công an Việt Nam.
    May mắn đã đến với L. nhưng cô vẫn day dứt không nguôi khi còn rất nhiều những cô gái trẻ Việt Nam cũng đã bị bọn tội phạm lừa bán sang đây làm gái mại dâm. Họ đang phải sống ê chề nhục nhã, chưa biết ngày nào mới được trở về quê mẹ.
    Từ lời kể của L., các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam lại tiếp tục lên đường lần theo dấu chân bọn tội phạm để tiếp tục phanh phui làm rõ một tổ chức chuyên lừa các cô gái trẻ bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Qua đây, thêm một bài học nữa cảnh tỉnh những cô gái trẻ nhẹ dạ, xin đừng tin vào những lời đường mật mà rơi vào cạm bẫy của lũ bất lương.
    (Theo Công An Nhân Dân)


Chia sẻ trang này