1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho bà con khoe em xe yêu quí

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi AUGUSTNEW, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tin vui đầu năm!!!
    Rình rập mãi cuối cùng cũng tóm được ông bạn vespanikon dẫn ra hội thứ sáu ngắm xe thiên hạ(tối 2/1/04). Nhà nước dã cấm pháo từ lâu mà sao câu chuyện cứ nổ đì đùng từ 9h tối đến hơn 11h vẫn chưa dứt. Gần 12h câu chuyện đi đến 1 kết luận là "mai đi xem chiếc VeloSolex, tiện thể mang con Mobylette "laze" ra ga Sài Gòn gửi ra Hà Nội".
    Cả ngày thứ 7 chẳng làm được gì: chủ xe velo đi vắng, chủ nhà gửi xe mobylette khoá cửa. Ông vespanikon lúc này đang ở Mỹ Tho, đâu biết có thằng ruột đang nóng như lửa đốt, ngộ nhỡ ngày mai không có xe để bạn gửi ra Hà Nội, trong khi $$$$$$ thì đã buộc chặt nhét túi rồi .
    Tình hình có vẻ xám xịt như một ngày mưa phùn xứ Bắc. Ngủ 1 đêm, sáng chủ nhật (là sáng nay) phi vào tận hang ổ của em Velo, phát hiện ra thêm 1 bầy mobylette nữa. Được, cứ để đấy, tính em velo này xong ta tính tiếp. 10h30, dứt điểm em velo từ nay về với chủ mới: anh VeloNikon hehehehe. 11h10 về đến đại bản doanh của TTVNvespa đã thấy em mobylette đậu trước cửa rồi. Sau khi tạm biệt em velo (nằm lại SG chăm sóc sắc đẹp) VeloNikon đổi tên thành MobyNikon, cuỡi em mobylette ra ga Sài Gòn để đưa em lên tàu.
    Nhìn ông bạn phởn chí trên chiếc xe "hàng độc", tự nhiên cảm thấy lòng lâng lâng, bao nhiêu mệt nhọc bực bội khi sáng biến đâu mất.
    Giờ nay chắc VespaVeloMobyNikon đang bận chăm sóc gấu mẹ, nhưng có thể chắc chắc một điều: hắn ta đang ngẫm nghĩ, mong ngóng ngày em Mobylette về đến ga Hàng Cỏ.
    Chúc mừng nhé, Dương ơi!
  2. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tin vui đầu năm!!!
    Rình rập mãi cuối cùng cũng tóm được ông bạn vespanikon dẫn ra hội thứ sáu ngắm xe thiên hạ(tối 2/1/04). Nhà nước dã cấm pháo từ lâu mà sao câu chuyện cứ nổ đì đùng từ 9h tối đến hơn 11h vẫn chưa dứt. Gần 12h câu chuyện đi đến 1 kết luận là "mai đi xem chiếc VeloSolex, tiện thể mang con Mobylette "laze" ra ga Sài Gòn gửi ra Hà Nội".
    Cả ngày thứ 7 chẳng làm được gì: chủ xe velo đi vắng, chủ nhà gửi xe mobylette khoá cửa. Ông vespanikon lúc này đang ở Mỹ Tho, đâu biết có thằng ruột đang nóng như lửa đốt, ngộ nhỡ ngày mai không có xe để bạn gửi ra Hà Nội, trong khi $$$$$$ thì đã buộc chặt nhét túi rồi .
    Tình hình có vẻ xám xịt như một ngày mưa phùn xứ Bắc. Ngủ 1 đêm, sáng chủ nhật (là sáng nay) phi vào tận hang ổ của em Velo, phát hiện ra thêm 1 bầy mobylette nữa. Được, cứ để đấy, tính em velo này xong ta tính tiếp. 10h30, dứt điểm em velo từ nay về với chủ mới: anh VeloNikon hehehehe. 11h10 về đến đại bản doanh của TTVNvespa đã thấy em mobylette đậu trước cửa rồi. Sau khi tạm biệt em velo (nằm lại SG chăm sóc sắc đẹp) VeloNikon đổi tên thành MobyNikon, cuỡi em mobylette ra ga Sài Gòn để đưa em lên tàu.
    Nhìn ông bạn phởn chí trên chiếc xe "hàng độc", tự nhiên cảm thấy lòng lâng lâng, bao nhiêu mệt nhọc bực bội khi sáng biến đâu mất.
    Giờ nay chắc VespaVeloMobyNikon đang bận chăm sóc gấu mẹ, nhưng có thể chắc chắc một điều: hắn ta đang ngẫm nghĩ, mong ngóng ngày em Mobylette về đến ga Hàng Cỏ.
    Chúc mừng nhé, Dương ơi!
  3. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Chia tay em...chia tay hoàng hôn ... chia tay em chia tay.....gửi lai cho em baby ...bốc lửa ...gửi lại cho em...một nữa bình xăng ....chúc mừng babyBom ... tuần trăng mật coi chừng dập mật
    Được garu333 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 29/02/2004
    Được garu333 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 29/02/2004
  4. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Chia tay em...chia tay hoàng hôn ... chia tay em chia tay.....gửi lai cho em baby ...bốc lửa ...gửi lại cho em...một nữa bình xăng ....chúc mừng babyBom ... tuần trăng mật coi chừng dập mật
    Được garu333 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 29/02/2004
    Được garu333 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 29/02/2004
  5. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ... em Thanh trúc đỏng đảnh hay nhỏng nhẻo ăn vạ dọc đường ..của GR
    ...nay trở thành em Huỳnh Mai ...rực rở của bác Bob43 ...
    ... Chúc mừng bạn ... à mà này món quà dành cho bạn gái .. hơi đẹp và sang đấy
  6. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ... em Thanh trúc đỏng đảnh hay nhỏng nhẻo ăn vạ dọc đường ..của GR
    ...nay trở thành em Huỳnh Mai ...rực rở của bác Bob43 ...
    ... Chúc mừng bạn ... à mà này món quà dành cho bạn gái .. hơi đẹp và sang đấy
  7. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em mới có một chiếc standard. Thế là toại nguyện rồi. Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn anh OSAKA (anh Đạt), anh TOCSX (anh Tuấn),anh Thắng vespa. cùng toàn thể các anh các chú trong này đã giúp đỡ em nhiệt tình và hướng em vào con đường "ngiện ngập".Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn
    .........đường đến những ngày vinh quang không còn xa dù khó khăn vẫn còn..........
  8. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thế là bây giờ em Tăng Đa trên kia thuộc về R_V_W_G rồi, cũng gần $1,200 khàkhà..... Chắc vài hôm nữ thôi hội Hà Nội các bác lại rủng rỉnh .............. xe dzữ nhá ! Chúc mừng !
  9. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thế là bây giờ em Tăng Đa trên kia thuộc về R_V_W_G rồi, cũng gần $1,200 khàkhà..... Chắc vài hôm nữ thôi hội Hà Nội các bác lại rủng rỉnh .............. xe dzữ nhá ! Chúc mừng !
  10. North

    North Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Góc dành cho bà con khoe em xe yêu quí


    Mặc dù được bác Thắng Vespa tận tình giúp đỡ nhưng do nôn nóng chú peter không tránh khỏi đinh khi đi xe từ nhà ga về

    Anh em tận tình giúp đỡ cho peter trong ngày đầu tiên lấy em về, có sự trợ giúp của vespissimo

    Nhưng sự đời k hề đơn giản khi chú peter trong tay k có một tắc cờ lê mỏ lết và anh em lai đi PX . Vespissimo đang chán nản vì lực bất tòng cờ lê mỏ lết. Sau một hồi đảo qua lai phố Thuốc Bắc vào lúc trời choạng vạng gõ cửa từng cửa hàng bán cờ lê cuối cùng anh em đã thay được lốp cho chú peter đỡ vật vã.
    Chân thành cảm ơn bác Thắng đã tận tình giúp thằng bạn em có xe đi họp box với anh em ở Hn.

Chia sẻ trang này