1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỉ niệm - Các con thú "cưng"

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 12/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Góc dành cho kỉ niệm - Các con thú "cưng"

    Nhà tôi có nuôi 1 con Vẹt
    Năm tôi học lớp 9 ba tôi đem về 1 con két nhỏ xíu với cái mỏ to màu đỏ & bộ lông xanh mướt với 2 đốm đỏ 2 bên cánh.Tôi vui lắm.Lúc đó nó đứng im lặng cẩn thận quan sát nhà tôi & mọi người.1 tuần sau,nó bắt đầu dạn dĩ,đã cho mọi người vuốt ve,& nó khoái nhất là được gãi đầu & đi tắm (tôi xung phong lãnh trách nhiệm tắm cho nó).Một thời gian sau nó bắt đầu nói được vài câu & biết phân biệt người quen,người lạ.Hay nhất là nó biết nhận ra tiếng xe ba tôi.Nó đem lại rất nhiều niềm vui cho nhà tôi.Nuôi được 3 năm,ba tôi quyết định tháo xích chân cho nó được đi lại tự do trong nhà.Tối tối,nhìn nó đi lon ton quanh nhà trông như 1 đứa bé đang tập đi.Nó & tôi rất thương nhau,đến nỗi tối nó chui vào trong giường tôi ngủ luôn.Mấy lần mẹ bắt nó ra ngoài nó la um sùm thế là phải cho nó lên giường tôi luôn.Mà nó quậy lắm,cắn te tua gối của tui,nhưng được cái cứ 6h là nó dậy la um sùm đánh thức tôi dậy đi học.Lúc đó tôi nghĩ là sẽ thế nào nếu khi tôi về nhà và ko còn nghe tiếng nó nữa.
    Và điều đó ko may đã trở thành sự thật.Tháng 3 năm nay,tôi đi học về thì mẹ tôi hốt hoảng báo là nó mất rồi,nó đã bị con mèo nhà hàng xóm bắt mất rồi,tất cả những gì còn lại chỉ là 1 vài cọng lông & vài giọt máu bên cạnh ***g của nó.Tôi ko còn tin vào tai mình nữa.Tôi ko muốn tin đó là sự thật.Thời gian qua nhà tôi buồn hẳn,mẹ thì khóc suốt,ba thì tối về cứ im lặng đứng nhìn cái ***g của nó,còn tôi thì đêm nào cũng mơ thấy nó trở về nhà.& tới bây giờ tôi vẫn còn mơ thấy nó quay về.Tôi nhớ nó lắm.& mỗi lần nhìn thấy mèo là tôi lại nhớ đến nó,nhớ đến những gì mà tôi đã thấy bên cạnh ***g của nó,ko thể nào quên
    Tôi mãi mãi ko thể nào quên được con két thân yêu của tôi vì tôi thương nó lắm.Nó mãi mãi là thành viên thứ 4 của nhà tôi
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    (hát ) nhà bê có nuôi 1 con chó, lông nó hôi như lông chồn, đuôi nó to như con bò ... chưa tính tới vụ bê bị dị ứng với lông chó nữa
    con chó đang sống nhăng răng nè , mặc dù ngày đêm bê đã cầu mong cho nó chết đi - dường như ông trời đang phụ lòng người - mới đây nhỏ em của bê còn dự tính cưới chồng cho nó nữa huhuhuhu .... kinh khủng
    điều kinh khủng tiếp theo là ngày nào bạn cũng được khen
    - em gái: Hai ui , hai có biết là hai dể thương lắm không ?
    - búp bê : thiệt hả <- mừng rỡ
    - em gái : dể thương như Seo - tên con chó- vậy đó ....
    thua
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cái này lạ à nha. Con gì kì dzạ trời
  4. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn loạ hơn nữa
  5. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Dzị là Quang Minh chưa nuôi két gòi.Két khoái nhất là được gãi đầu & nghịch nước khi mình tắm cho nó đấy
  6. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Hồi nhỏ nhà zeus có nuôi 1 con Chó , con Chó tên Misa , nó có 2 con mắt , nó có 2 cái tai , nó chỉ có 1 cái mũi , 1 cái miệng , nó còn có thêm 4 cái chân rồi thêm 1 cái đuôi nữa . Chậc ! Ngộ ghê !
    zeus thương nó lắm mà nó cũng khoái zeus , vì nó cũng là " con trai " giống zeus nè ! Nhưng hồi đó nhà bên cạnh nhà zeus có 1 cô bé , cô bé cũng có nuôi 1 con .
    ... Vậy là hàng ngày , " chàng chó " gâu gâu gọi " nàng chó " , nàng và chàng rất thân thiết nhau và hình như cả 2 đều bực bội vì suốt ngày bị nhốt trong nhà .
    Thế rồi cái dzì đến nó đến , 1 ngày kia , " chàng " và " nàng " dắt nhau ra đi
    -----------> zeus mất tiêu con chó --------> khóc
    -----------> nhỏ hàng xóm mất tiêu con chó -------> khóc
    Hết !
    Bởi dzậy bây giờ có ai hỏi về kỷ niệm các con thú cưng là zeus chỉ muốn ... ....huhuhuhuhu
  7. kamejokoday

    kamejokoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, tui cũng có nuôi một con chó....
  8. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    ..cái lão kamêjoko này còn dzô dziên hơn cả tui nữa ? Ăn đòn nha !
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện típ theo của Zeus như sau:
    Từ ngày .... con chó "trai" của Zeus mất, Zeus đâm ra âu sầu ủ rũ, đêm ko ... ăn, ngày ko ... ngủ, lúc nào cũng tưởng nhớ con "trai" , xí quên - con chó "trai" của mình.
    Cách đó dzài căn nhà, có một cô bé cũng bùn vì con chó ( ko bít phải gọi là chàng hay nàng cho hợp lý, vì zeus ko đề cập đến đìu này) , cô bé cũng thẩn thờ, ngày ngày ngồi ở ghế đá công viên, dõi mắt về hướng xa xăm.
    Bỗng một buổi sáng tình cờ ....Chàng zeus lang thang đâu đó, tìm về nơi chốn xưa ( thông thường sáng dắt chó đi .... ị thì phải ), rùi ngang wa ghế đá, thấy cô bé bùn, zeus cũng bùn, hai tâm hồn đồng cảm gặp nhau. Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng .... trao nhau ánh mắt.
    Bỗng ....
    BỐP .... ( sao xẹt tùm lum )...
    Zeus ngã xuống, còn nàng thì.....
    ( phì mệt wá, ai kể típ giùm QM đi)
  10. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0



    to : Rồng con ...
    hix.. Rồng con thương con Vẹt ghê ha ! Rồng con làm zeus cảm động quá chừng <---- trái tim tội lỗi bầm dập đã biết rung động ...hix...ix....ước dzì zeus là con Dzẹt đó hén . Ô la la ...
    ( Zeus buồn nhất là lúc Rồng kể nó lon ton trong nhà Rồng , ngủ chung dzới Rồng , phân biệt được tiếng xe của Ba Rồng ( cái này là nó khá hơn zeus rồi ) ... nhưng đừng buồn nữa ! zeus thì không biết cách an ủi ai đâu , đúng rằng nó là 1 thành viên trong gia đình Rồng , nhưng làm ơn vui lên đi , mọi việc đã có thể xấu hơn ? nó xảy ra như vậy biết đâu lại là hay ! zeus ko tin Rồng ko biết tích " Tái Ông Thất Mã " .
    mình đi kiếm con khác đẹp ... trai hơn , có dzì đâu mà lo ..hiii.... nha ! Đừng buồn nữa ! Mọi người đang cười Rồng kìa , lớn rùi , khóc wài )
    -----------
    Chưa đâu , zeus chưa post xong đâu ! Còn thiếu 1 câu :
    " QM mắc dịch "

Chia sẻ trang này