1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỉ niệm....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi hoasimtim, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Góc dành cho kỉ niệm....

    Thế là kết thúc 12 năm cắp sách đến trường, hàng ngày phải ngồi nghe 1 đống môn học, về nhà thì bài tập chất núi.... Từ nay sẽ không còn ai bắt ép mình làm gì liên quan đến phải học hành khổ sở nữa, có lẽ kì thi này sẽ là lần cuối cùng. Rõ ràng hồi trước mình mong đến lúc này lắm mà sao bây giờ ....... Có một cái gì đó rất là bất ổn ....... Sẽ không còn đến lớp nữa, không còn sáng sáng có vài ba đứa khoanh tay chào mẹ, không còn ai lượn lờ rủ ra cangtin, sẽ không còn những buổi ngồi cãi nhau chí choé với 2 thằng bàn sau, sẽ không còn những lúc hợp tác trêu đứa ngồi cạnh...... sẽ không còn.......sẽ không bao giờ còn nữa.....
    Ông cha ta nói đúng, cái gì qua đi rồi mới thấy quý giá và trân trọng...... Nhưng tất cả thì đã muộn rồi...... Tạm biệt tuổi học trò tươi đẹp, tạm biệt mái trường CVA, tạm biệt cô căngtin, tạm biệt khu nhà B than yêu.........
    Mình đã tự nhủ là không nên quá buồn, thời gian còn đủ để gặp lại mọi người, còn đủ để làm rất nhiều việc, nhưng sao tự nhiên thấy khó chịu quá....... Giá mà thời gian quay trở lại, giá mà mình có thể làm lại từ đầu, không biết sẽ làm gì nữa nhưng ít ra thì mình sẽ không bao giờ để phải hối tiếc 1 cái gì cả.....



    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  2. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tím ơi, chuyển bài này sang "Lớp cuối năm-góc dành cho kỉ niệm đi", bài này cùng chủ đề mà.
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  3. child_dbn_alone

    child_dbn_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm thế nào ấy chứ??? sau khi thi xong tốt nghiệp còn phải thi ĐH đỗ thì phải học tiếp rùi . Còn nếu mà không đỗ(nếu thôi nhé ) thì học cao đẳng , trung cấp .... còn không muốn thì đi lấy chồng mà lấy chồng cũng phải học , học chuyện gia đình chuyện cuộc sống túm lại cả cái cuộc đời này chỉ có học thui !
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước, cùng thời điểm này, là những ngày cuối cùng những thành viên box 85 cắp sách đến trường. Những bài viết là sự tiếc nuối những tháng ngày học sinh đầy kỉ niệm, hồn nhiên, trong sáng.
    1 năm trôi qua rồi, và bây giò, mỗi người đã có 1 cuộc sống khác. Người đang chuẩn bị kết thúc năm học đại học đầu tiên, người đang chu du nơi nào bên fương trời khác, người thì lại đang chuẩn bị vượt vũ môn lần nữa.
    Cảm xúc của mọi người lúc này ra sao nhỉ???
    Thấy mình thật may mắn khi được sang đây học. Nhưng cuộc sống tự lập cũng tạo nên 1 áp lực lớn lên bản thân.
    Có lẽ còn lâu lâu nữa mới lại được đi cùng 85, với những buổi offline...hoành tráng, chậc, cũng sẽ lâu nữa mới lại được đá bóng cùng 85, những trận bóng đầy bàn thắng...của đội bạn...
    Mong sớm lại được cùng với 85 như xưa

  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua,sinh nhật đứa bạn cấp 3,cả lũ ngồi ônlại chuyện xưa.Sao hồi đó vui thế k biết.
    Nhớ lại cái hồi,cả8 đứa hổng có đồng nào,lại đi xin từng đứa 1,cứ tích luỹ ,mỗi người 500,được 2000,cả 1 lũ như chết đói xuống căng tin mua 1 túi đùi gà,mỗi con ăn 1 nửa,ÂHHhmbùn cười thật.Rồi nhớ cả cái hồi quay cóp,chúng nó cứ khen mình là quay giỏ,HÂHH,đúng thật,tiết SInh của bà TR`,có mỗi mình quay được,giỏi ghê.LẠi còn cái hồi lớp 10,âhhhaa,giả bài kiểm tra Lý,lũ tụi này mang về sửa bài rồi mang lên kiện,mình được lên 1 điểm,có đứa được lên 2 điểm lận(mà bài thi cuối học kỳ đấy).
    Cái tụi ở trên cứ compa ,thước kẻ chỉ trỏ(hêhh,bậy quá,nghĩ lại tội lỗi,tội lỗi)Khổ thân bạn THọ,ngày nao f cũng bị hội này bóc lột 2000 ăn quà.HIH,thương thì lúc về mua túi nước lọc làm quacòn k thì mất cả chì lẫn chài,VUi nhỉ.
    Thằng ku Đỗ LÂm có hôm trúng lô,ngu đi khoe nên bị trúng nó lấy 10000,lại căng tin.HÂH,cứ nghi cái cảnh mua có mỗi 1 túi đùi gà 2000 mà 8 con ngồi trong căng tin,chật cả chỗ.HIHI,mải buôn trống lúc nào k biết,đến lúc ngỡ ra thi cong đ....chạy về lớp,may cô chưa vào.
    Lại chuyện kiểm tra,hahhaa,khổ thân con THƯ nhất,ai bảo chúng bây ngồi bàn đầu,cứ khi KT lại phải van xin chúng nó đổi cho cái bàn có ngăn(dễ quay hơn)Khổ thế k biết.Còn mình thì bị lão dạy Lý suốt ngày tương câu:"Con gái conlứa,chân với tay,............hahhâh"Tại,ngồi bạn k có ngăn nên cho cả 2chân vào ngăn bàn,thò cả sang bên bàn trên,mát cực,thoải mái vô cùng,chúng nó thì Khổ.
    Đến lớp:
    -"A con ỉn NGA"
    -"Mei,con BÔ "
    -"Ỉn ơi,Con DÊ HUyền đến chưa nhỉ"
    -"chưa,Ngọc NHO đangh ở căng tin đấy"
    -"CHó HUỆ đâu"
    "Ai biết,A,con Thư biếu cổ kìa"
    -"oánh chết chúng mày bây giwò,sao chưa thấy con lợn HỒNG ANH nhỉ"
    -"Nhìn kìa,ÔNG THỌ ,ông thọ tới rồi,cho chúng cháu xin vài lít sữa để ăn sáng"
    -"Cso thì đã cho rồi,k phải xin đâu"
    .........................
    1 trích đoạn của buổi nói chuyện,còn nữa.
  6. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đầu hè trước khi vào 12 có quá nhìu chuyện xảy ra,không nghĩ nó thực sự là như thế,nhưng chuối nó đã thế!Nhưng kỉ niệm đẹp thì còn ,ám ảnh chít mình tới tận bây giờ cơ mà!Ơi nhưng sau đó thì cảm thấy bật trắc rồi,mình nghĩ mình đã chuẩn bị trước!Cái gì tới rồi cũng sẽ tới,hay thật!Và bây giwờ thì mình lại nghĩ về nó,nhưng kỉ niệm.Và "Không có quá khứ sao có hiện tại"!Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay -> Sống để cho nhau thấy ta dek cần người !" câu này hay đấy,xin học tập chị thanchet!Tìm một góc để lấp đầy kỉ niệm kia đi,thực sự khó,nhưng nên làm phải không

Chia sẻ trang này