1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho kỉ niệm

Chủ đề trong 'Canada' bởi Lonely_Cat, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanstoi

    sanstoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Về thành phố ngày xưa
    Anh trở về thành phố ngày xưa
    Nơi đã có một thời ngây thơ lắm
    Nơi có những khoảng trời mêng mang lắm
    Đưa ước mơ đến cuối những con đường...
    Hoa bằng lăng của cái tuổi mười lăm
    Hoa phượng thắm của những ngày lãng mạn
    Hoa sữa của tình đầu không dám nói
    Hoa gạo cuối mùa những dốc nắng lang thang...
    Thành phố vẫn bình yên những ngọn đèn vàng
    Mưa nắng vẫn lặng thầm trên ngõ phố
    Buổi chiều không tên chợt hào phóng gió
    Cho lá ào ào rụng xuống một mùa thu...
    Anh đứng lại một mình bên trường cũ
    Hy vọng mong manh ai đó nhận ra mình
    Những tiếng cười học trò lướt qua làm anh bừng tỉnh
    Anh, em và tháng ngày như gió đã đi qua...

    2005

Chia sẻ trang này