1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Dành Cho Những Ý Tưởng!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Iron_maiden, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Mong sao trong tương lai người ta chế tạo ra loại gạch xây nhà có thể cảm ứng với nhiệt đọ ngoài trời.......Nhà ở mà mùa hè thì mát mà mùa đông thì ấm quả là tuyệt vời fải ko mọi người??? chẳng cần lắp máy điều hoà làm chi cho lách cách.....Về đến nhà là được hưởng ko khí dễ chịu rùi........Nếu ko thì 1 chiếc chăn như vậy cũng có thể dùng tạm khi mà loại gạch đó chưa được fát minh ra,nhỉ???

    Promise me, You'll wait for Me
    Cause I'll be saving all my love for You
    And I'll be home soon.....​
  2. thekinks

    thekinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ mong sở hữu 1 cái máy in tiền thật .
    to live is to die , but die for sthing special ,
    to live is to fight but none's knight
    My secretary
  3. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Máy in tiền thì người ta fát minh ra lâu rùi thì fải......chỉ cần anh có tiền và có thế lực thì mua nó về là xong,đây là góc dành cho những ý tưởng chưa thành hiện thực cơ mà.....

    Promise me, You'll wait for Me
    Cause I'll be saving all my love for You
    And I'll be home soon.....​
  4. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại mà kiêm lẩm chỉ có 2 con đường: một là bán linh hồn cho bọn lâm tặc hoặc là bị hành hung thì thiết nghĩ trong tương lai các nhà khoa học nên nghĩ ra 1 cái máy có cơ chế làm việc như cây :hút cácbonic nhả oxi ....thì may ra con người mới thọ được trên trái đất này....

    Promise me, You'll wait for Me
    Cause I'll be saving all my love for You
    And I'll be home soon.....​
  5. thekinks

    thekinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, máy in tiền thì đúng là có rồi nhưng ko dùng được .thiếu vâtliệu mà .
    Máy tốt nhất là gây hưng phấn thần kinh mà ko gây nghiện ( hahha mà theo tôi biết máy này ai cũng có thể làm đuợc ) .
    to live is to die , but die for sthing special ,
    to live is to fight but none's knight
    My secretary
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Em đã có lời mời anh vô đây
    Anh cũng xin được có vài (sẽ nhiều người cho anh là giả dối và ngông cuồng )
    Từ bé đến lớn anh sống sướng quen rồi
    Sinh ra anh không què cũng chẳng cụt --->anh may mắn hơn tất cả những người tật nguyền khác
    Sinh ra trong một gia đình cha bộ đội, mẹ giáo viên anh không bị đánh đập hắt hủi,được yêu thương và chăm sóc,được đến trường ---->anh may mắn hơn tất cả những đứa trẻ mồ côi,không có gia đình,không nơi lương tựa,đói khát,...
    Sinh ra trong một quốc gia độc lập tự do ---->anh chưa bao giờ hiểu được thế nào là chiến tranh---->anh hạnh phúc hơn tất cả những đứa trẻ đang sống trong cảnh chiến tranh,chết chóc và khốn cùng,...
    Anh cảm thấy mình quá may mắn --->cái may mắn hoàn toàn do cái ngẫu nhiên quyết định
    Tất cả những người bất hạnh trên TG,nhưng đứa trẻ nhiễm chất độc màu da cam,trẻ anh xin,ngay cả đến những đứa trẻ không may chết khi còn chưa được sinh ra,...Xin khẳng định họ vô tội,ai có thể bù đắp cho họ những mất mát ,thiếu thốn đó đây,.. ----->sự đền bù sẽ không bao giờ được thoả đáng
    Anh cảm thấy mình là một người may mắn hơn những người không may mắn,anh muốn làm được một điều đó ngông cuồng và lớn lao
    Nhưng là một người tầm thường,tài năng chăng có,chỉ có cái tâm không vẫn chưa đủ phải không ?
    Đọc thêm vô đây :
    + http://www.ttvnol.com/forum/t_167932/2a?0.2377087
    + http://www.ttvnol.com/forum/t_167932/3a?0.7873347
    Hy vọng sau này sẽ có một cái máy phát thức ăn tự động .Nó chỉ là một cái buồng nhỏ được nối với một cái phòng lớn chứa vố số thức ăn đủ loại,đồng thời được kết nối với một cái máy đọc cảm giác và suy nghĩ của con người
    Những người nào đói khổ ,và là ăn xin thật sự,đang thực sự đói và không có khả năng lao động nuôi bản thân .Chỉ cần chui vô cái buồng nhỏ đó
    Tất cả dữ liệu của bộ lão sẽ được gửi đến xử lý và cho ra những kết luận hợp lí (ví dụ người đó khoẻ nhưng không chịu đi làm sẽ không được gì hết,ai đói bao nhiều sẽ được ăn nhiều,....) Mức độ đền bù hoàn toàn phụ thuộc vào sự phân tích yếu tố ngẫu nhiên tác động gây lên sự không may mắn của người đó,...mới nghĩ đến đó anh đã cảm thấy đau đầu
    Một cái máy vĩ đại vậy chắc chỉ có trong giấc mơ của những kẻ thiếu hiện thực như anh mà thôi,...
    TVP?
    Chúc em xinh xắn

    TVP?
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Chậc..... máy làm thức ăn tự động cho người nghèo thì em cũng đã nghĩ tới cơ mà ko chi tiết như anh.....và còn cái bộ fận xử lý cảm xúc nữa.......có vẻ rất siêu việt......ko biết đến năm hai ngàn lẻ mấy mới thành hiện thực đây.....

    Promise me, You'll wait for Me
    Cause I'll be saving all my love for You
    And I'll be home soon.....​
  8. kissmexxx

    kissmexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng về một cái hôn không bao giờ kết !
    Anh yêu em hơn cả ai yêu em nhất

Chia sẻ trang này