1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành cho ý tưởng sáng tạo

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi Sleeping_child, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    những cái này mà gọi là Ý TƯỞNG SÁNG TẠO à ??????????
    mình thấy thật ko hay tí nào, mở topic này ra thấy toàn nói chuyện nhảm ! Ko biết đụng chạm ai ko nhưng thực tình thì phải nói thế !
    Sáng tạo đâu có nghĩa là lúc nào cũng hoang tưởng đâu - phải thực tiễn nữa chứ !
    VD như sao ko nghĩ các ý tưởng thiết lập hệ thống xử lý Môi trường ngay tại các TP lớn ! Có phải hữu ích hơn ko !
    (nói cho to tát thế thôi chứ cũng là ý tưởng !)

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. chemistry_87

    chemistry_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của em có lẽ ko pahỉ là 1 sáng tạo gì nhưng các bác cứ nghe thử coi sao nhá.
    Các bác biết nước hoa chớ? Khi mới xịt, mùi nó rất hắc, sau loãng dần đii, dần dần gần như ko thấy mùi nữa. Em là em chúa ghét xịt nước hoa . Bác thử tưởng tượng, xịt nước hoa mà còn ra mồ hôi thì mùi nó sẽ kinh khủng cỡ nào nhỉ?
    Em có con bạn, nhà nó làm chè nhài buổi sáng--->buổi chiều lúc nào cũng thấy nó toàn là hương nhài, thơm kinh khủng mà ko gắt. Kể cả mồ hôi chảy ròng ròng mà nó vẫn cứ thơm, thế mới chết người. Các bác có cách nào chưng cất tinh dầu nhài mà giữ được mùi lâu và tốt thế ko?
    Angielic
  3. Guest

    Guest Guest

    to kiman007
    come on babe
    how come can u show us
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    come on babe ??are u sure ??
    mình post lên xem các bạn trả lời ra sao mà ???

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này