1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành lời yêu thương cho những người mình yêu quý nhất

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hoangthuylinh, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Góc dành lời yêu thương cho những người mình yêu quý nhất

    Nghe mọi người nói thường còn gái sẽ yêu qúy và gần gũi với mẹ hơn thì phải .Nhưng mình thì lại không như thế ,ba là người mình yêu thương nhất ,trân trọng ,nể phục nhất .Càng lớn ,thời gian hai cha con dành cho nhau càng ít hơn ,ba cũng đâu còn có thể gối đầu tay cho mình ngủ ,thỉng thoảng lôi ra cắt móng tay ,hay những lúc ba đi xa về sẽ bắt mình phải thơm chụt vào má ba .... Cả hai cha con cũng khó có thể nói ra thành lời tình cảm của mình ,nhưng trong sâu thẳm trái tim mình biết .Mình là người ba thương yêu nhất ,lo lắng nhất ,cũng như ba với mình quan trọng như thế nào ... Cuộc sống thật buồn cười ,khi còn bé mình có thể nói ,có thể diễn đạt thành lời tất cả những gì mình nghĩ thì mình lại quá bé để hiểu mọi chuyện.Càng lớn thì sao lại càng khó mở lời đến vậy ,dù mình rất muốn vẫn không thể nói được hết những điều mình đang nghĩ ....Ba ơi con thương ba nhiều lắm
  2. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    hic hôm nay sinh nhật Papa chán qua sáng gọi điện thì máy bận nhắn tin chả biết ông có nhận được ko,mỗi năm tới ngày này ko thể nào quên đc quả thật sn Papa thật ý nghĩa nhớ lại những ngày còn sống bên gia đình mỗi lần có chuyện gì hỏi ý kiên ông đều rất cảm thông lắng nghe và cho minh nhưng lời khuyên bổ ích nhưng chưa bao giờ Papa bảo mình phải thế nào ông chỉ đưa ra nhưng lời khuyên còn sự quyết đinh là do bản thân mình,cái tôi của mình luôn được ông tôn trọng, quả thật mình ko thể ko khâm phục đức tính đó của Ba.
    Hôm nay nhân dịp Sn chúc Papa luôn vui vẻ mạnh khỏe, hanh phúc yêu cả nhà hihihì
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Vừa đủ là đủ rồi
    Vừa đủ hạnh phúc để khiến bạn dễ thương.
    Vừa đủ gian nan để làm bạn mạnh mẽ.
    Vừa đủ buồn để khiến bạn thật sự là người.
    Vừa đủ hi vọng để bạn thấy mình hạnh phúc.
    Vừa đủ thất bại để bạn biết khiêm tốn.
    Vừa đủ thành công để bạn hăng hái hơn.
    Vừa đủ bạn bè để bạn thấy thoải mái
    Vừa đủ của cải để đáp ứng nhu cầu của mình.
    Vừa đủ nhiệt tình để luôn hướng về trước.
    Vừa đủ niềm tin để xua đuổi mọi buồn phiền.
    Vừa đủ sự quyết đoán để làm mỗi ngày đều tốt hơn hôm qua.
  4. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    vừa đủ quá khứ để hưóng tới tưong lai
    vừa đủ nuớc mắt để yêu những nụ cưòi
    vừa đủ "cái tôi'''' để biết nghĩ tới người khác
    vừa đủ nói để ta có thể nghe
    vừa đủ sáng suốt để có thể quyết định
    nhưng ta cũng phải
    vừa đủ niềm tin để cho 1 điều kì diệu sẽ xảy ra

Chia sẻ trang này