1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc dành riêng cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spaceforme, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spaceforme

    spaceforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Góc dành riêng cho em

    Mấy lần đã định viết rồi -- mà không được. Chắc lần này thì được, phải không ?
    Ngày 17/3/07
    Em đã close cái blog của mình - và quyết định tìm một thế giới mới dành cho những tâm sự của mình. Những tâm sự về em về anh về cuộc sống...Có lẽ đây là một giải pháp ổn thoả. ở đây em có thể thoải mái trải lòng mình mà chẳng sợ bất cứ một điều gì cả. Em sẽ có nơi để mà ..viết ..chẳng cần đến bờ vai của bạn và của anh nữa. Những lúc mệt mỏi...những điều mới trong cuộc sống của em...Chẳng ai có thể biết được em còn một nơi ẩn mình như thế này...Trú ngụ ở một nơi hoàn toàn không ai biết gì về em...
    Anh là nguyên nhân để e phải dời bỏ một số thứ ... nhưng chắc chắn rằng sau một thời gian nữa...anh sẽ chẳng còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em nữa đâu, H ạ.
    Hôm nay em làm việc qua trưa... mãi mà chẳng có kết quả gì cả. Em hơi lo , mai đã đến hạn nộp rồi...Công việc mới sẽ có rất nhiều khó khăn...mà em nhiều tham vọng và nhiều kế hoạch .Một trong những kế hoạch ấy là quên được anh...nhưng có vẻ cứ nhắc đi nhắc lại về anh thì còn lâu mới quên được. Rồi, em sẽ chỉ viết về anh khi nào em nhớ đến anh mà thôi...
    Em ở nhà một mình, trời lạnh quá. Hn dạo này thời tiết như điên ấy, chẳng hiểu ra làm sao cả...hai anh chị của em thì về quê mua nhẫn cưới rùi. Tuần sau nhiều việc ghê..Sắp tới còn cái khoá luận tốt nghiệp nữa...
    Nơi em sẽ làm việc ở trên cao, cao lắm đúng như em mong ước ...mọi chuyện về công việc...uhm em hơi lo thì phải...nhưng vẫn còn nhiều sôi sục để làm lắm - vì nó là công việc em từng mơ mà. Tình cảm bỏ em đi thì những thuận lợi trong công việc đã giúp em phần nào...Em đã từng kêu gào với tất cả mọi người về chuyện tình cảm của mình đến mức tất cả bạn bè thân thiết đều ngán ngẩm - em đã biến chuyện bé thành chuyện to. Bạn em chưa ai biết mặt anh - àh k phải cũng có một hai người nhưng nhờ em mà họ biết hết câu chuyện giữa em và anh...Hình như cách giải quyết này không được ổn lắm thì phải...bây h hầu như ai cũng biết là em thất tình..em có cách giải quyết bùn cười nhỉ...kệ đi ai muốn nghĩ gì thì nghĩ...Em làm theo cách đấy cũng chỉ mong muốn mình sẽ quên đi một cách nhanh chóng thôi. hôm qua vừa nói toặc hết những suy nghĩ của em về a và về H với H. H là người đưa anh đến với em, nhưng cũng là mối tình đơn phương của anh -- để rồi sau một thời gian ngắn ngủi đến với em - với những thất vọng về em về tình cảm của em .. anh chia tay em không hề do dự và quay ngoắt lại theo đuổi H ..anh kiên nhẫn với H nhỉ. Hình như cái gì không có được thì quí, còn cái gì dễ có thì coi thường ko trân trọng phải k. Em cũng chẳng biết trách ai chỉ biết trách bản thân mình, và nghĩ rằng mình không may - ko may khi tại sao lại có tình cảm với anh nhiều đến vậy để rồi đau khổ đến vậy.Mà anh theo đuổi H hai năm trời rồi đâu có được - giờ thì H cũng chuẩn bị có người yêu - đáng tiếc người ấy không phải anh. Nhưng H -với tư cách là người đưa anh đến với em ngày ngày vẫn kể chuyện giờ đây anh theo đuổi H như thế nào -- em chẳng hiểu là H vô tư hay H là người vô tình không nhạy cảm -- H k hề biết điều đó làm em đau khổ thế nào. Và hôm qua em đã nói thẳng ...em với anh chia tay được gần hai tháng rồi - Y nhau 3 tháng thời gian chia tay cũng gần thế rồi ... sao em vẫn chưa quên được nhỉ...chịu e thật...mà anh làm tổn thương em thế mà tại sao em chưa quên được nhỉ?
    Em sẽ vẫn viết ...viết ..viết cho đến khi nào quên hẳn anh thì thôi.... cái nick YM của em giờ đây hàng ngày để hình một cô gái nhỏ lệ ..hờ ...kệ thôi...bao h vui thì em sẽ change..em sẽ chẳng ép mình phải cố tỏ ra vui vẻ khi em k vui...chắng ép mình cười cười nói nói mà trong lòng ...em chẳng ép mình cái gì cả..
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    xin chia vui với lỗi buồn của bạn, oái phải đi, tí viết tiếp !
  3. spaceforme

    spaceforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh chị mới quê lên - anh mang theo thiếp mời. Em nhìn thiếp mời của hai anh chị chợt muốn khóc to lên một trận. Cả ngày nay à mà không mấy ngày rồi chỉ ngồi ở nhà để viết cho xong bài - còn đưa toà soạn..bốn bức tường cảm giác thần kinh bị tù túng ngột ngạt đến mức không chịu được nữa. Chợt chỉ muốn khóc to một trận. Thế là chỉ còn mấy tuần nữa - anh trai của em lấy vợ. Em và anh ấy đã gắn bó biết nhường nào. Cảm giác tình thương bị chia sẻ - em biết thế là em ích kỉ nhưng mà...Em vẫn rất vui vẻ với chị. Chị là người dễ tính..Nhưng ..Cách đây có mấy tháng thôi khi anh trai có chị..anh chăm về quê bỏ e trên này một mình..em lại ít đi và lúc ấy anh đến bên em. những buổi tối mất ngủ ...và anh đã đến với em vào lúc em cảm thấy cô đơn buồn và stress công việc nhất ...là lúc em thèm dựa vai nhất ...đấy là lúc tim em mở lối ...để anh bước vào...cái cách anh bước vào cuộc sống của em ...điều kiện để anh bước vào cuộc sống của em.hoàn cảnh khách quan..và em tiếc hối hận sao lúc ấy em dễ dàng với anh thế..để rồi giờ đây nhiều lúc giữa đêm khuya em thắt lòng khi nghĩ lại những cú điện thoại những tin nhắn lúc nửa đêm ấy - hàng tiếng đồng hồ.
    Lúc này em đang vô cùng căng thẳng và mệt mỏi sau 3 tiếng đồng hồ lao động với những con chữ.Đầu óc muốn nổ tung rồi. Áp lực hạn thời gian....
  4. spaceforme

    spaceforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    18/3
    Em vẫn chưa bỏ được thói quen sáng dậy online và vào blog - cai blog ấy giờ đây là con đường duy nhất đưa em đến với anh.Hôm qua em lại kể chuyện giữa anh với em cho chị dâu.Em sẽ kể cho đến khi em những câu chuyện về anh và em trở thành chuyện phiếm không hơn không kém. và mỗi lần nhớ lại sẽ chẳng còn nỗi xót xa và đau đớn nữa. Thời gian sẽ là phương thuốc lớn nhất...nhưng chính em cũng biết một điều rằng. Có thể và chắc chắn em sẽ quên anh nhưng vết thương anh để lại, những gì anh lấy đi của em..niềm tin tình cảm những cái đầu đời...anh đến nhanh chóng và cũng nhanh chóng lấy đi của em và rồi anh rời bỏ em một cách nhanh chóng nhanh chóng như cái cách anh đến. H người đưa anh đến với em...sau khi biết chuyện buông một câu mà em đau quá " sau chuyện của mày tao rút đưọc Kn là không nên dễ dãi với bọn con trai.." Em đáng bị như thế hả anh...? Mất đi nhiều thứ mà cuối cùng chính mình lại mang tiếng như vây...Em đang vẫn cố ngày ngày nghĩ đến anh theo cái cách nghĩ đến một người xa lạ...để dần dần đẩy a vào dĩ vãng...để không thấy đau khi nghĩ về anh nữa.
    Hôm qua cuối cùng buổi tối em chẳng làm được gì cả..có bạn đến chơi. Sáng nay phải dậy để viết nốt bài ...hy vọng là sẽ xong...Cố lên! Em sẽ không để đến một ngày nào đó tất cả rời bỏ em mà e sẽ cố gắng để một ngày nào đó...em sẽ có tất cả...tình yêu sự nghiệp tình cảm gia đình...tất cả...đó chính là cách nhanh nhất để em về với cuộc sống bình yên của mình --- Tìm lại niềm vui và hạnh phúc cho chính mình...
  5. spaceforme

    spaceforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cái lí do duy nhất - ở nơi đây em mới có thể thẳng thắn nhìn vào chính tâm can của mình - cái li do duy nhất để em ko đổi số mobile của em là vì em chờ tin nhắn và chờ điện thoại của anh. EM vẫn chờ vẫn mong , em sợ là e đổi số thì khi anh gọi em sẽ không nhận được .Nhưng anh ạ ...em vẫn sẽ như vậy chẳng cố để đến một lúc nào đó chính những điều này sẽ không làm bận lòng làm phiền đến em...em vẫn dùng số ấy và k thay chẳng vì bất cứ điều gì...Đó mới là cách tốt nhất để anh bưóc ra khỏi cuộc sống tinh thần của em...
  6. spaceforme

    spaceforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nghĩ mình giống như cô gái này...đã từng băn khoăn và day dứt, hối tiếc và cả hối hận nữa...trách mình rất nhiều...nhưng giá như...anh rời xa em mà vẫn để e có niềm tin rằng ít ra mình cũng đã từng được yêu thương.
    Bài học hy sinh, em đã hiểu...
    Tình yêu - Lối sống
    Thứ Hai, 12/03/2007, 05:00 (GMT+7)
    Chuyện tình tự kể:

    TTO - Thời gian thấm thoát qua rất nhanh. Ba tháng, đủ để tôi nhìn lại mình, nhìn lại mọi người xung quanh và nhìn lại người đàn ông đã từng bên cạnh mình.
    Khi anh đến, tôi chưa thực sự nhận rõ giá trị của tình yêu, giá trị tinh thần mà anh mang lại cho mình. Cái cảm giác đầu tiên, chắc tôi chẳng bao giờ quên được. Anh béo lắm, đen lắm và cũng thật thà lắm! Cái ngày ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản, được yêu và che chở, vậy là đủ?
    Nhưng chẳng phải vậy! Từ khi anh rời xa, chẳng hiểu tại sao tim tôi luôn nghe thấy những điều anh nói. Tôi luôn tự hỏi mình: tại sao lại thế nhỉ? Mình phải làm sao? Để rồi chỉ biết khóc và chìm dần vào những tháng ngày sống trong hụt hẫng...
    Tôi đã thầm tự nhủ: phải quên thôi, phải cố gắng và phải vững vàng bước tiếp lên phía trước? Nhưng càng cố gắng quên, càng cố gắng vượt qua, thì tôi lại càng nhớ, càng day dứt khi dần nhận ra lý do khiến anh rời xa tôi.
    Anh đã nhận được gì khi ở bên tôi? Có lẽ là chẳng được gì anh nhỉ! Ngay cả hạnh phúc đơn giản nhất mà anh cần từ tôi là sự chia sẻ thì tôi cũng không biết làm. Anh nói đúng: Tôi chỉ biết đón nhận mà không biết cho, chỉ biết nghĩ về bản thân mình mà quên mất rằng người khác cũng cần điều đó.
    ?oBài học hy sinh em chưa hiểu, em cần anh bên cạnh để chỉ hướng, chỉ em biết cuộc sống này gian truân, cho đi và nhận lại như thế nào? - đó là mấy vần thơ mà tôi đã làm để tặng anh, nhưng giờ đọc lại, tôi nhận thấy mình đã viết sai. Vẫn chỉ là dựa dẫm và đón nhận mà thôi, và anh sẽ không thể giúp tôi sáng suốt để nhận ra bài học đó nếu chính tôi không trưởng thành.
    Hôm nay, khi nhìn anh đang đi cùng người con gái khác, trái tim tôi run lên! Tôi chẳng kìm nổi nước mắt, bởi anh đã bắt đầu dành tình yêu cho một người con gái khác, một người có thể giúp anh vượt qua mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, buồn chán trong cuộc sống và có thể làm một bờ vai cho anh tựa vào khi mệt mỏi.
    Nhưng điều cuối cùng, tôi vẫn mong anh Hạnh Phúc và hãy nhớ đến tôi!
    XUÂN TUYỀN(tuoitreonline)
  7. spaceforme

    spaceforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em mệt quá, vừa mới hoàn thành xong công việc. Đầu óc quay cuồng. Ở nhà bí quá..chắc phải ra ngoài đường thôi. Chuyện em đi làm bố mẹ và mọi người cứ quan trọng hoá quá..hỏi suốt em không thích...cảm giác như bị kiểm soát. Có những điều em chỉ muốn giữ cho riêng mình...Em lại quay về cái khoảng thời gian trước khi quen anh, ngập chìm trong công việc stress, đau đầu...nhưng ...Giờ bài hát em thường xuyên nghe" Bình yên" - phải mong cho tâm hồn, con tim em bình yên
  8. spaceforme

    spaceforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Long tu trong khong cho phep em di xa hon nua roi. Gio chi mong rang long minh "Binh Yen" ma thoi. Gio day dieu duy nhat cua anh con lai trong em chi con lai cau chuyen nay . Co the sau nay em se quen anh va chac chan la vay nhung trong long em cung da co mot vet thuong mat roi...Em khong phai la nguoi de dang lang quen...con anh ?
    anh a moi ngay khi luc nao nghi den anh em se lai cap nhap them vao cau chuyen chi danh cho em va anh thoi.
    Em voi anh bat dau khong phai tu tinh ban, chung minh bat dau tu tinh yeu. Tinh yeu di tu tinh ban den luc muon quay tro ve tinh ban thi da kho roi. Nua chang la tinh yeu bat dau bang tinh yeu. Va vi vay khong co nghia gi khi no ket thuc bang bang tinh yeu va chi la tinh yeu ma thoi. Em da tung gui cho anh mot cau chuyen - ma ket thuc cua cau chuyen ay la - doi khi chia tay la de giu lai tinh yeu. Uoc sao du chia tay, em van giu duoc tinh yeu cua anh voi em trong anh , nhu em bay gio...nhung gio em biet dieu day la khong tuong. Du em that vong ve anh, du em chang con tin nua...thi em van uoc..
    Em da tung noi voi anh rang...Em chi can co mot bo vai vung chai cho e dua vao moi khi em met moi em khong can hon ...moi kho khan trong cuoc song em se tu minh co the chiu dung duoc nhung de vuot qua thi bo vai cua anh se giup em ---vay dieu do ...ko the hien mot chut nao u anh. Anh tung noi anh mong muon se tro thanh cho dua cho em...cho dua nhu the nay day ha a?
    Anh bao " cai gi anh khong chac chan - anh se noi la khong" nhieu lan anh noi voi em nhu vay...em gian...Nhung gia ke nhung cau noi ay ...anh chung minh bang hanh dong de cho em thay la anh khong hua nhung anh that long muon lam...thuc te thi hoan toan nguoc lai...
    Anh biet vi sao em kho quen anh duoc khong, va vi sao em da nhanh chong...nhan loi Y anh the k. La vi ban dau anh den voi em giong nhung gi em mong muon , dung theo cai cach em muong tuong..truoc anh ...that ra k phai k co nguoi ...nhung ho tram lang qua ...ho ko giong ...nhu cach em mong doi. Dung la moi nguoi co mot cach y , mot cach the hien...nhung ban dau that su la anh da the hien tinh cam cua minh theo cai cach ma em that su thich ...co le..ma dung la vi the ma em de dang de roi...sau nay em lai ban khoan qua doi ve cai de dang cua em...Mot su nhiet thanh va thuc tam . gio thi em k chac dieu do co thuc su bat nguon tu tinh cam cung nhu su chan thanh , chan tinh tu chinh con tim cua anh nua khong...
    Tai sao lai nhu vay, sao trong khi em van giu hinh anh cua anh - anh lai de dang den voi nguoi ta nhu vay...nguoi ta cung chang chap nhan anh. sao doi voi nguoi ta anh kien nhan nhu vay may nam troi roi con gi- hay cai khong duoc thi moi dang qui...nguoi ta co nguoi moi - con em dau qua moi lan nghe thay ke rang anh ...em cu viet cho anh nhu vay de lam gi nhi vi chang bao h anh biet. roi cung den mot ngay em xoa bo tat ca- cau truyen nuc cuoi nay.sao em cu phai thu thach con tim minh the nhi, thu thach cam giac minh the nhi
    hon mot thang roi ma moi lan nhac den anh - nguoi ta nhac den anh - thi cu nhu co hang tram mui dao dam vao trai tim em vay - nghe co ve sen nhung su that la the day. va sau do la em buon , roi chang lam duoc viec nua ca. the ma e van cu nghe van cuoi - e gioi chiu dung the...de roi sau do lai dua vao ban be em ...lai khoc...hoa ra cuoi cung nguoi chong quen la a, nguoi khong the quen la em...cuoc song that hay ho.........nay chac neu co ai do xuat hien nhiet tinh voi em thi chac em se quen anh nhanh chong thoi..anh thi dau kho cai noi gi khi ma anh nhiet tinh voi nguoi ta nhu the...
    moi nguoi bao em - sao phai kho phai nghi nhieu den the...em dau co muon nghi..cung saop phat dien den noi roi..may nguoi bao e k binh thuogn roi con gi...
    Da dan long la dung viet cho anh nua, da tim mot noi khac de tru ngu tinh than nhung em van lai viet..buon cuoi nhi..thoi viet de khi nao het cai de viet roi thi tra no vinh vien ve voi anh.
    Anh biet vi sao em k luu so anh k. Co lan em biet la anh buon khi anh tuogn rang em ko nho so cua anh.Nhung anh nham do thuc ra la em nho so cua anh , gio van nho. Nhung hoi do em ngu ngoc the hien ra rang em chang nho gi ca. Nhieu cai ve anh, nhieu dieu ve anh ...em cung ngu ngoc de anh biet la em chang biet chang nho gi nhung khong phai...ma la em ko muon cho anh biet la em nho het ..anh buon cung nhu nhieu luc em buon ve anh.Sao em ko song that voi minh nhi. Nhung co le ai ma chang the ..dung ko. Nhung chi co nguoi may man vi k mat di...con em? May sao em ko nho duoc so nha anh vi co duy nhat mot lan em goi den day...may sao gio voi anh trong em chi con so di dong cua anh - ma so day anh cung doi roi con dau ...anh da doi sang mot so khac...va co le ...tat ca chi con la ki niem...nhung ki niem...den ca khuon mat anh...em cung ko nho ro nua...chi con lai tinh cam cua em danh cho anh...tat ca chi con lai the /...nhung lai la thu quan trong nhat...co bao h anh doc duoc nhung dong nay k nhi. Chac chang bao h ..vi co lan anh bao em la neu co tuc hay gian thi cung ko can phai doi so..cuoi cung anh la nguoi doi so. Va anh cung la nguoi tu choi moi hinh thuc de biet ve em...em thi khac...em se tra lai anh tat ca nhung gi ma anh da mang den cho em...nhung ki uc nhu the nay ..em se tra va tra tra cho bang het het de roi vinh vien quen...
    copy and paste từ blog
  9. spaceforme

    spaceforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi. không hiểu sao mấy ngày hôm nay em hay nghĩ về anh vậy.Con trai các anh thật tham lam. Em có ông bạn... lúc đầu cũng kêu gào là Y người ta nhất, Y nhất trên đời...thế mà khi tình cảm không được đáp lại..quay ngoắt sang người khác. Con trai các anh thế à...lại còn đòi có người quan tâm chăm sóc nhưng tất cả...cả con trai và con gái đều là một lũ ích kỉ..bao gồm cả em trong đó. Sáng nay định lên TS để làm việc, muốn lên từ lâu rùi nhưng mà cái tính nhát gan cố hữu cảu em ..nó cứ ngăn cản em. Nhưng cái chính là trời mưa..và em lại thấy buồn. Vừa có người bạn gửi đường link của blogger anh Tuyên --- Biết là cuộc sống còn nhiều cái để phấn đấu để thương yêu..nhưng sao không thể tránh khỏi những lúc tâm trạng down như thế này...Hình như đợt này em như thế. hay con người em vốn dĩ tiêu cực ...em múôn thay đổi và chắc chắn sẽ thay đổi. Sẽ.. nhưng cần time... Chiều lên ..gặp cô hướng dẫn..sẽ học hết mình làm hết mình..và cố gắng để nỗi buồn chỉ còn là những gia vị của cuộc sống mà thôi...Nó sẽ không thể làm cho em suy sụp mãi thế này được...Cuộc sống còn nhiều cái cần làm mà...
  10. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này