1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc đầu tuần - cuối tuần

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin báo kg nhưng được lên 1 lần mà lên tận 3 lần ...khoái.....khoái...đã...đã...hehe....
    Nhưng mà sáng nay ngồi gặm macro zới soci đau khổ ghê ah...
    T4 xong, sẽ zô NUS để koo D đãi pò bia...hihi...nghe nhắc đã thèm....
    Đầu tuần.....cuối tuần sao mà sung sướng nhg giữa tuần thì......hhuhu....
    CỐ lên để pass soci muh....:(
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Café HN không nhiều quán hoành tráng như trong SG nhưng mà lạ lắm. Mùa đông sang năm em lại đi, chị đi cùng em nhé, chị TAST?
    Chiều thứ 2 đầu tuần ngày ấy, cũng café với Hà Nội ở Hàng Hành. Có thể đó không là quán đặc trưng của HN nhưng mà được ngồi với Hà Nội, nhìn Hà Nội sau 1 năm vẫn không có gì thay đổi. Vẫn thế.
    Cuối tuần, Hà Nội chở đi một vòng các hồ, hồ Tây, hồ Trúc Bạch..... Hà Nội giải thích từng địa danh, Hà Nội biết cần nhấn mạnh điều gì và không nhấn mạnh điều gì. Vì Hà Nội đã từng sống ở SG và biết những gì chỉ có HN mới có.
    Hôm nay lại là ngày đầu tuần, chúc Hà Nội (cũng may Hà Nội không phải là dân TTVN), chúc ta, chúc những ai ghé qua topic này 1 tuần thật nhiều niềm vui.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần.
    Một mình ngồi lại vp, nghe Vô Thường tìm chút bình yên cho riêng mình.
    Mỗi lần nghe VT, em lại muốn viết một điều gì đấy - về Me, về Ba, về anh, về đại ca, về người, về chị, về em, về tất cả những người em yêu thương... nhưng cảm xúc cứ ứ đọng, một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà em không tài nào sắp xếp thành câu, thành chữ nổi. Vậy là thôi, em lại cho phép mình miên man nhớ, miên man lãng đãng...
    Em từng hứa sẽ không nghe VT nữa, vì nó làm em... lẩn thẩn, vớ vẩn thêm... nhưng khi cất tất cả đĩa vào cái rương gỗ, em lại thấy chạnh lòng. Và lại mang nó đặt lại vị trí cũ.
    Cuối tuần. Em thích nghe VT, thích "sống" cùng ông ấy, "trò chuyện" cùng ông ấy - để em biết rằng thế giới yêu thương của em vẫn còn đấy.
    Cuối tuần. Mong bình yên đến với những người em yêu thương.
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một cuối tuần nữa lại qua.Đây sẽ là cuối tuần cuối cùng em còn ở SG, có lẽ phải hơn 2 tháng nữa em mới quay lại nơi này. Bình thường thì chẳng có gì, cuối tuần nào cũng như nhau nhưng tự nhiên đi xa một thời gian lại thấy nhớ, kì quặc!
    Chiều nay nói chuyện với Bi, với D, và những người mới quen.Đôi khi lại thấy hay vì những cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế, nó đem lại một chút gì đó mới mẻ hơn trong một chiều cuối tuần buồn buồn.
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau có quá nhiều year-end party. Party của bộ phận mình đang làm , rồi của tòan công ty, của hội cựu nhân viên của Cty cũ ...Mà tòan những nơi sang trọng , buộc phải đi vì công việc thôi . Mình không thích lắm những bữa tiệc như thế này , đúng ra thì không quen , nhưng biết đâu đấy là cơ hội của mình , mình sẽ có thêm nhiều điều bổ ích cho công việc hiện tại .
    Vẫn thích ngồi một góc nào đó trong quán cafe hơn !
    Chúc một tuần mới vui hơn !
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Một lần duy nhất Thỏ ghé vào quán Thư Giãn Trà Quán ở Nguyễn Văn Thủ để ngồi khóc ngon lành sau nhiều biến cố xảy ra cho cá nhân và gđ Thỏ.....lúc i'' cảm thấy thật sự wá cô đơn...
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại đến....lại test....acac.....ghét ghê đi ah...
  8. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Một sinh nhật cuối tuần vui vẻ, tán phét với bạn bè trong quán càfê, rồi sau đó một đêm trắng chạy sô, và một đầu tuần xui xẻo với 3 lần bị sếp chửi cho tè le, he he he...
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Đã hết tuần áp chót của năm , CN nên cái box vắng tanh vắng teo, 5 "thằng" online mà chẳng ma nào chịu đăng nhập, có lẽ đang do thám , mình cung tính ... thám mà không thấy mem nào nên đăng nhập cho nó ...nổi, hehehe, tuần này còn ai online lên tiếng cái nào, khi nào tất niên mời chị TAST hú 1 tiếng nào, cuối tuần vui vẻ
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có chị nữa nè Bian
    Giờ đến tết hết ngày rùi, chắc kg tổ chức tất niên được. Hẹn mọi người tân niên nhé, khoảng mùng 2 tết các mem ở tại Sg sẽ gặp nhau.
    Cuối tuần dzui dzẻ!

Chia sẻ trang này