1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc đầu tuần - cuối tuần

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ôi, ta yêu đầu tuần này quá đi thôi, tới ngày báo có tài khoản rồi.hehe.
    Đêm qua ngủ ngon ơi là ngon nhờ cơn mưa dai dẳng cả đêm, thích cực!Sáng ra thấy trời vẫn cứ âm u, có lẽ ngày hôm nay hông thấy được ông mặt trời mất thôi. Hai ngày nưã là thảnh thơi hơn rồi, nhào dzô mần cho xong điiiiiii.
    Chúc cả nhà tuần làm việc khí thế nghe!
  2. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần chủ nhật là ngày cuối tuần. Thế thôi có gì đâu
  3. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hic, tuần mới mà như thế này chắc mình tèo mất!!! Cuối tuần không về giỗ Ngoại được rồi
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tuần mà giống ngày cuối tuần ấy nhỉ? Chắc tại được nghỉ bù nên thấy thong thả. Cũng nhờ thấy thong thả nên quyết định chở 2 nhóc đi chơi. Chà chà, biết đi với trẻ con là hơi bị mệt đây nhưng lại thích, vì vui mà, vì cảm giác mình cũng giống trẻ con mà. Khè..khè... 1 tay lái, 1 tay vịn nhóc phía sau, lâu lâu lại ôm nhóc phía trước...3 cô cháu, vừa đi vừa hát nghêu ngao qua mấy con đường... Đúng là chơi con nít thích ghê, nghe chúng cười là mình thấy cuộc đời như trẻ lại 10 tuổi, nghe chúng bi bô líu nghíu ngọng nghịu, đúng là thích thật. Thằng bé, nước chấm cá viên chiên đổ ngay bàn, thế mà nó tiếc, nó cúi xuống và...liếm sạch sẽ... Đẩy cái đầu nó lên mà không được....Còn con bé thì lại giành ăn giành uống với nó.... Ì xèo cả lên... He..he...ngày mai đi làm lại rồi. Cứ thế theo kế hoạch mà làm.... De de chành chành...có ông thổi lửa....con ngựa đứt cương.... Yeah!
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Soẹt, thế là hôm nay là ngày cuối tuần rồi, nhanh thật, đúng là nhanh thật, mới thấy ta post bài chào đầu tuần đây mà...chậc chậc....Đúng là "thời gian trôi qua khẽ tay, còn đâu" nhể, Courknia nhể?
    "Nhanh lên chứ vội vàng lên chứ.."
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sáng, cái ngõ nhỏ yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng í ới gọi mấy đứa bé dậy đi học bên nhà hàng xóm. Mấy ngôi nhà trong ngõ cũng yên ắng đến lạ. Ra đường cũng vắng hẳn đi,tự nhiên thấy dễ chịu. Ừ, cuối tuần mà, mấy người hàng xóm có đi làm thứ bảy như mình đâu, mấy đứa bé cũng được nghỉ học mà. Chóng thật ấy, loay hoay vậy mà dọn nhà cũng được hai tuần, nghỉ bù lễ hết ngày thứ hai, quay qua quay lại hôm nay đã là thứ bảy_ cuối tuần. Ta chẳng mong gì hai từ "đáng ghét" đó _ ngày không em, gác lại một bên công việc, xoay vòng với sáng cà phê rồi về dọn dẹp, giặt giũ...rồi cũng hết ngày, hết giờ. Mà thôi, ở nhà cũng có cái thú của nó mà! Ừ thì cuối tuần, có sao đâu?!
    @changes_ : hôm nay mới là cuối tuần của tui nè. Nice weekend!
    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 09/09/2006
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một tuần dài lê thê rồi cũng sắp trôi qua...
    Tuần đến, lại mọi việc đâu vào đấy. Nó lại tiếp tục vùi đầu với công việc, niềm vui lớn nhất của nó trong thời gian này.
    Tuần mới, hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!
  8. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Doi nay chang co viec gi hay hon la lam viec hay sao ha meoconluoi?
  9. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Uh, làm thì làm mà chơi thì chơi!!
    Lâu nay khoẻ không người xứ quảng?
    Còn meocon lười chắc là đang bất mãn gì hả, hihi. Cứ làm, ăn, chơi ...rồi thời gian sẽ làm nguôi đi những gì đáng buồn, cứ ngày hôm nay sống tốt thì ngày mai sẽ có một ngày quá khứ đẹp, và cũng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn!!!!
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
    Còn mình chủ nhật vẫn phải đi học, hic! Mà lên gặp bạn bè cũng vui
  10. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    anh vất vả nhỉ?, em cũng chẳng mong đến cuối tuần đâu, loay hoay cũng chỉ có dọn dẹp, giặt giũ, chả yêu đương gì , hixhix, hết thú thì mệt, trùi ui!

Chia sẻ trang này