1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc đầu tuần - cuối tuần

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    CN vắng toe tòe toe.....
    Mai là ngày đầu tuần,chúc bà con1 tuần mới làm việc hăng say để cuối tuần còn ăn chơi đập phá.........
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần bình yên...!!
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Home alone....chán zã man con ngan lun T___T, hnay trời lại mưa làm mún đi loanh wanh cũng ngại nữa.....Ôi còn đâu ngày cuối tuần rực rỡ :((
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He..he....he....Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, và cũng để kết hợp giữ cho mái tóc mới không bị ánh nắng mắt trời làm cháy tóc em, he..he.... quyết định đi làm sớm...và sớm không thể tả được.....hic..mới 7giờ kém đã lon ton đi rồi...chẹp ....chẹppp....Để tận hưởng cảm giác của ngày cuối tuần như dài thêm ra , quyết định đi làm sớm....về sớm.....dọn dẹp nhà cửa sớm....đọc truyện sớm.....đi ngủ trễ .
    He..he...khoe bà con chút.....Chen mới cắt tóc.....hơ...hơ....xấu bà cố.....người quen thì bảo là nhìn lạ hoắc lạ hơ, giống con nhỏ nào lạc đường vô nhà....chà chà...phản ứng là chu cái mõ lên....và liếc 1 phát thay cho lời cảm ơn rồi đi vào phòng. ...
    Thôi, chúc bà con 1 ngày vui vẻ, thoải mái!
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 rồi. Cuối tuần hay đầu tùân thì cũng như nhau cả.
    Chỉ khác là CN này bà chị nài nỉ bé H và bé N đi vũng tàu với hội bạn cũ cấp 3 của bả. Nhưng nhìn mặt con bé trong phòng đang thảm thương như thế mình cứng cả họng. Biết rõ có nói cũng chẳng đi đến đâu. Nói làm chi ?
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hết một tuần nặng nề trôi qua rùi...
    Bắt đầu một tuần mới, tốt đẹp hơn nhé!
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, rồi lại đầu tuần,nhanh thật đấy. Google cả ngày mà chẳng tìm được link nào down được tài liệu mình cần cả, chán quá. Bắt đầu từ mai đã bận rộn trở lại rồi,làm sao mà giải quyết cái bài viết cho tuần sau đây chứ?Có cách nào để tuần này dài ra thêm không nhỉ?
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nhận được câu trl thở phào nhẹ nhõm...Từ 3.5 mà lên 9 thì đúng là potoanthan.com lun
  9. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy sốt ruột như mấy ngày hôm nay, tin bão toàn là những lời cảnh báo "nặng đô" không, ba má cũng không hẳn là khoẻ nữa. Nhà thì từ hồi mình sinh ra tới giờ đã sửa sang gì đâu, không biết nó có gồng gánh qua được trận bão này không nữa. Gọi điện thì ở nhà bảo cứ an tâm nhưng làm sao mà an tâm cho được chớ!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mong có 1 cuối tuần hửng nắng......
    Nắng có hồng trên đôi môi em ^^

Chia sẻ trang này