1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc đầu tuần - cuối tuần

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần zùi, nhớ những ngày đưa đón BX quá à ​
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hichic, thêm một cuối tuần ko yên ả.thi với cử, mệt quá!!!
    chớp mắt, thời gian trôi qua như gió thổi, hai cái cuối tuần nữa là năm này trôi qua rồi. cuối tuần, cuối tháng, cuối năm...ừh, thì khép lại đi để mở ra những trang mới.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!Chúc may mắn, tôi nhé!
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình ở QN tối nay off vui vẻ nhé ! Đại ca Trung nhớ chụp hình post lên đó .
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần với một niềm vui nho nhỏ ...
    Ngày thứ hai, nghỉ ngơi để ngẫm tiếp ...
    Sẽ qua nhanh với những ngày kế tiếp ...
    Với hi vọng điều đó sẽ chạy đến thật gần, dù mong manh ...
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần với một niềm vui nho nhỏ ...
    Ngày thứ hai, nghỉ ngơi để ngẫm tiếp ...
    Sẽ qua nhanh với những ngày kế tiếp ...
    Với hi vọng điều đó sẽ chạy đến thật gần, dù mong manh ...
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần..mở mail..cái syllabus cho spring 2007..vậy là có một thời gian nghỉ..lại khăn gói quả mướp về Dalat...Đôi lúc em bon chen giữa phố thị ồn ào..lại mường tượng trong lòng phố núi mưa giăng..ở nơi này lắm khi em thấy mình dở hâm dở ẩm ương.. chẳng xác định rõ mình thích cái gì ghét cái gì...đâm đầu vào tường mất thôi
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay rồi lại thấy hết tuần, thời gian trôi qua nhanh thật ấy. Hôm nay tự dưng đâm ra lười biếng, quăng hết những cái gì không gấp gáp sang bên, bỏ lại đó đi lang thang trên net. chẳng gặp ai quen, chả thấy điều gì ấn tượng.
    Ba gọi điện kêu thu xếp xuống dưới chú xem thế nào, nhà có chuyện! Mệt mỏi, lang bạt kỳ hồ từ năm 17,18 tuổi, cứ nghĩ chú sẽ là người rắn rỏi nhất, vững vàng nhất, vậy mà...225km cho cả đi lẫn về, nghĩ đến cũng thấy lười nữa là...Chậc,đi cho người có thêm chút bụi nào!
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, làm về sớm ...chạy về nhà ngủ 1 tí, rồi dậy để còn lên đường đón Noel sớm chứ ...
    Đi vòng vòng qua shop lưu niệm để tìm chọn quà Noel hôm nay, vòng tới vòng lui thì cuối cùng cũng chọn được một món quà mình thích cho buổi lễ ....
    Tất thảy có 31 món quà có sẵn trên bàn, từng người một bốc thăm, gương mặc ai cũng cười hết cỡ và tươi tắn vì quá vui ...
    Mình bốc được quà gì nhỉ :là 1 tấm thiệp xin xắn và cái món quà kia( hổng nói được, vì ngại chết đi được ) .... Nhưng sau đó có người ăn cắp(còn gọi là xin đổi ) , í ... mừng quá thế là được bốc lần 2 ...
    Dể thương và đáng nhớ ......
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần.. có thể gọi là tạm xong với một đêm giáng sinh... giáng sinh đúng vào cuối tuần,thiên hạ ra đường cũng nhiều hơn.. cái lạnh càng khiến cho đêm noel thêm hưng phấn.. ngán ngẩm với cái suy nghĩ bon chen ra trung tâm chơi,thế là lách vào quán cafe cho yên sự đời.Cuối tuần cafe nghe có vẻ thích chí,nhưng giờ thì thấy có tí hối hận.Cafe ko đông đúc quá nhưng cái nhạc giáng sinh và thi thoảng một vài bài mưng năm mới cứ tấp vào lỗ tai.. nghe phát mệt. Cứ đùng đùng như đấm vào tai người ta.Yên thân mấy ngày này xem ra ko phải dễ.Nhưng ngại đi về.Cái nhà vắng tanh,một mình đi ra đi vào là động lực cho nó cắm đầu vào cái màn hình cố quên đi cái âm nhạc ầm ĩ này.. Thôi thì cũng coi như là qua một tuần.
    Mai là một tuần mới.Hết tuần này sẽ là một năm mới. Chả dám nhìn lại mình đã làm được cái quái gì trong cái năm vừa rồi.Chỉ hy vọng là sẽ có thể gặt hái được nhiều thứ mơ ước hơn trong năm sắp tới.Hy vọng thế.Alađanh
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi và cũng chỉ còn hơn 35 giờ nữa là chúng ta bước sang một năm khác zùi, năm 2007. Chúc tất cả thành viên trong box năm mới với nhìu ước mơ mới và nhiều thành công mới.

Chia sẻ trang này