1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc đầu tuần - cuối tuần

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hì......... thứ 7 máu chảy dzìa...... đâu?
    Tuần này sao mà trôi qua lâu thật, mình mong hoài giờ mới hết tuần. Mai được con nhỏ bạn keo kiệt..... hơn mình rủ đi ăn chơi rùi.... hehe........
    Chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ, ăn nhiều, ngủ nhiều và chơi nhiều.
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thứ 7,
    Sáng, đi làm đường vắng tanh, không phải kẹt xe, không phải vội vã. Lòng nhẹ tênh!
    Chiều, người người xuôi ngược ra đường vui chơi, mua sắm... Những đôi tình nhân đưa nhau ra phố, cô gái ngồi sau lưng chàng trai với gương mặt ngời hạnh phúc. Đứa trẻ bi bô nụ cười trẻ thơ vui đùa cùng Ba Mẹ, tiếng cười giòn tan. Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, trông thật rạng rỡ...
    Nó.
    Một mình.
    Thu người góc quán cafe lặng lẽ ngắm Sài Gòn lên đèn, ngắm từng gương mặt của Sài Gòn thứ 7...
    Vui. Chợt nhận ra, cuộc sống đôi lúc trôi qua thật bình dị, giản đơn. Con người ta thường chông chênh giữa hai bờ Quá Khứ - Tương Lai mà quên mất mình đang sống ở Hiện Tại.
    Ngày thứ 7 bình yên....
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thứ 7,
    Sáng, đi làm đường vắng tanh, không phải kẹt xe, không phải vội vã. Lòng nhẹ tênh!
    Chiều, người người xuôi ngược ra đường vui chơi, mua sắm... Những đôi tình nhân đưa nhau ra phố, cô gái ngồi sau lưng chàng trai với gương mặt ngời hạnh phúc. Đứa trẻ bi bô nụ cười trẻ thơ vui đùa cùng Ba Mẹ, tiếng cười giòn tan. Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, trông thật rạng rỡ...
    Nó.
    Một mình.
    Thu người góc quán cafe lặng lẽ ngắm Sài Gòn lên đèn, ngắm từng gương mặt của Sài Gòn thứ 7...
    Vui. Chợt nhận ra, cuộc sống đôi lúc trôi qua thật bình dị, giản đơn. Con người ta thường chông chênh giữa hai bờ Quá Khứ - Tương Lai mà quên mất mình đang sống ở Hiện Tại.
    Ngày thứ 7 bình yên....
  4. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  5. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  6. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    chào mọi người. Tôi là dân quảng Ngãi gốc đây. tình cờ tôi lạc vào diễn đàn này và thấy rất vui khi có một diễn đàn về quê hương mình.
    tôi thì năm nào cũng về quê(vào dịp tết) nhưng hễ có ai nhắc tới quê hương thì tơi vẫn thấy nôn nao lắm. Quê mình dù nghèo nhưng dó vẫn là quê hương máu mủ, đi xa là nhớ khủng khiếp. Đi ngòai đường, thấy ai chạy xe biển số 76 là tui cũng cố nhìn mặt thủ có quen hay k! Tjói quen mất rồi. Vậy đấy.
  7. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    chào mọi người. Tôi là dân quảng Ngãi gốc đây. tình cờ tôi lạc vào diễn đàn này và thấy rất vui khi có một diễn đàn về quê hương mình.
    tôi thì năm nào cũng về quê(vào dịp tết) nhưng hễ có ai nhắc tới quê hương thì tơi vẫn thấy nôn nao lắm. Quê mình dù nghèo nhưng dó vẫn là quê hương máu mủ, đi xa là nhớ khủng khiếp. Đi ngòai đường, thấy ai chạy xe biển số 76 là tui cũng cố nhìn mặt thủ có quen hay k! Tjói quen mất rồi. Vậy đấy.
  8. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bác nhìn như thế, lỡ gặp đứa nào nó hiểu lầm nó tưởng bác theo dõi nó, nó huýnh cho đấy nhé, với lại xe cộ tùm lum, nhìn vậy có ngày ...gâu gâu đấy nhé
  9. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bác nhìn như thế, lỡ gặp đứa nào nó hiểu lầm nó tưởng bác theo dõi nó, nó huýnh cho đấy nhé, với lại xe cộ tùm lum, nhìn vậy có ngày ...gâu gâu đấy nhé
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    "Ngày Chủ Nhật buồn, nằm trogn căn gác điều hiu...", gì mà đi đâu hết không biết, đường phố ngày CN vắng vẻ như Tết, trời lại đẹp ơi là đẹp, vậy mà mình đi làm, đi ngang công viên 30-4 ngồi uống cafe ngắm thiên hạ 1 chút càng thấy khoái, vô đây thì lại vắng tanh như "đành bà chua"

Chia sẻ trang này