1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc để nhớ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi the_piano, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Góc để nhớ...

    Gì đây? Một năm rồi !
    Đôi khi những kỉ niệm không đầu không đuôi lại từ đâu trở về. Rõ ràng là không đau, nhưng tại sao lại thấy khác lạ đến thế ? Có lẽ chẳng thể hiểu nổi tình cảm là cái thứ gì nữa.
    Ừ, loay hoay thì cũng hết 8 giờ làm việc mỗi ngày, 40 h mỗi tuần, nhiều lúc thấy lạ là làm sao thời gian lại có thể chạy một cách nhanh đến thế. Đã cuối năm rồi, những gì chưa làm xong thì đã sắp đến hạn, những gì dự định làm thì cũng phải cuống lên mới bắt đầu được. Xoay tít như thế mà hoá ra vẫn còn có lúc để cho tâm trí mình có riêng những giây phút tự do, tệ thật.
    Ngày này năm ngoái chẳng hạn, trời mưa không to nhưng cũng đủ ướt áo, thấy mình rất run đứng bên ngoài một cánh cửa (mặc dù nó rất quen), tay cầm cái gì ấy (À mấy cành ngọc lan), hừm? đưa vội đưa vàng và lí nhí cái gì khó hiểu lắm rồi? đi luôn. Lãng mạn quá và không thể tin nổi có gã nào lại điên đến thế.
    Đấy bất chợt những sự kiện cứ ào qua, ào lại (thấy thích thú, thấy trẻ con và thấy bây giờ mình? thèm được liều như thế). Không thể làm một người lớn lúc này được, mà mình cũng đã hoàn toàn sẵn sàng để trở thành một người lớn đích thực đâu.
    Thằng bạn thân (bây giờ nó làm việc ở xa lắc) có việc ghé qua Hà Nội, nháy điện. Thế là thành gã xe ôm trở nó đi khắp, lại nói chuyện ?ongày xưa?, lại có người hỏi mình ?othế còn??? và dù rất ghét ?o?? mình cũng đành cười trừ ?o?? để được nghe nó nói câu như mọi người vẫn nói ?oỪ biết đâu thế lại hay. Mày thế này lo gì ??. Lại thấy buồn cười khi nhớ đến những buổi ?orút kinh nghiệm?, hoá ra bon con trai giống nhau lắm mà cứ ngỡ mình đặc biệt. Khi con gái thấy một nhúm con trai ngồi nhậu, đừng cau mặt cũng đừng vội trách cứ, rất có thể họ làm thế vì bạn đấy và họ rất nghiêm túc chứ chẳng ?otệ nạn? gì đâu.
    Ờ tự nhiên nổi hứng viết ra, để làm gì nhỉ ? Ừ, thôi kỉ niệm mà !
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, rét. Đêm nay dạo loăng quăng trên TTVN thấy cái Topics "Trời lạnh không có người yêu có buồn không" lại thấy nhớ.
    Bây giờ vẫn chưa lạnh bằng ngày xưa. Lại có mưa phùn. Đúng rồi, lạ lắm những buổi tối hẹn nhau luôn có dấu ấn của mưa. Khi đó vẫn mong có mưa, mưa to để có cớ trú mưa, để nói... (a đần và thụ động). Và trời cũng chiều lòng người, cũng mưa nhưng chậm... chỉ khi quay về một mình... mới mưa... to. Ngày xưa không lạnh như bây giờ.
    Bây giờ nghĩ lại ... lại nhớ, nhưng chẳng bao giờ muốn trở lại ngày xưa, đơn giản vì biết có muốn cũng chẳng được... Chỉ mong rằng sau này bạn bè gặp nhau, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc....
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em à, kỉ niệm mãi mãi chỉ là kỉ niệm. Buồn hay vui cũng đã là kỷ niệm rồi. Nhớ lại để cảm thấy dầu sao, mình cũng đã có những thời gian vô tư của cuộc đời em nhỉ?
    Em còn nhớ những dòng thơ qua lại giữa con trai và con gái lớp mình hồi đó không? (chị vẫn nhớ là cái bài thơ không vần của mình đã khai quật được một nhân tài cho lớp mình đấy)

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có nghĩa chưa quên, chỉ đơn giản có vậy, nhớ không có gì đặc biệt hơn cả!!!
    Nhớ về giờ này năm ngoái, tết năm ngoái không lạnh như tết năm nay.
    tết năm ngoái mình hay đi xem phim hơn tết năm nay!
    Nhớ thêm về một cái tết từ năm kia, hồi đấy có đứa buôn điện thoại cả đêm cũng không biết chán..
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn quẳng cho cái topic này...Umm, người ta đang muốn quên đi nhiều chuyện thì lại cứ bắt phải nhớ và viết ra là sao? Đáng ghét quá đi thôi...
    Thu đã sang chợt nhớ về mùa thu xưa, khi còn có nhiều thời gian lang thang đạp xe trên những góc phố của Hà Nội. 5 cái xe đạp đi thành hàng một nối đuôi nhau trên đường Hoàng Diệu. 5 tà áo lả lướt trong gió mùa thu. Ôi sao nhớ quá những kỷ niệm đó...
    Rồi hình ảnh của những gánh cốm vòng bên hồ Trúc Bạch, 5 cái mặt ghé vào một vành lá sen. Thân thương biết bao...
    Còn nhớ cả những buổi đi học thêm ở Cửa Bắc, 5 chúng mình còn phân công nhau ra để chiếm chỗ. Chính vì thế mà cả 5 đứa đều bị hội ở lớp học thêm rất ghét, vì lúc nào cũng ngồi chỗ đẹp nhất, đã thế lại còn nói chuyện và ăn quà trong lớp nhiều nhất nữa chứ...
    Thế mà thu này sao lại khác thế. Thu vẫn trong trẻo và quyến rũ quá, nhưng lòng người sao trĩu nặng thế này. Ai đó sẽ lấy chồng giữa thu chăng? Mừng cho bạn đã có được tổ ấm của mình, nhưng chẳng bao giờ trở về với ngày xưa ấy...

  6. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùng một tết năm vừa rồi, tự dưng bà chị cùng phòng dở chứng, khơi ngòi chiến tranh. Mình lúc đấy cũng ngu, biết là mùng 1 tết gì thì gì cũng phải im, nhỡ cả năm đen thì khốn. Nhưng sao cái máu hăng trong người nó lớn thế, cãi nhau, điên thật, đến giờ cái năm nay nó mới đen đến thế, làm gì cũng hỏng, nhà cửa thì như điên, tiền hết, đau quá đau quá. Thôi, con xin các cụ phù hộ cho qua mau cái năm nay
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có người nói, kỉ niệm luôn là 1 st ,rất đẹp trong lòng mỗi ng . đôi khi, ng ta muốn moi móc lại kỉ niệm ko phải là bởi muốn 1 ai đó đau . mà có lẽ chỉ là bởi từ đó nghĩ về ngày hôm sau , để biết mình đã trải qua đc những gì mà thôi, đường hoàng diệu vẫn luôn để lại những tà áo trắng như thế, và thu hà nội vẫn chưa bao giờ hết làm tâm trạng của ai đó ko còn bồn chồn nữa.
    Ng ta vẫn nói 1 năm có 4 mùa, thì mùa thu luôn là mùa làm cho con ng ta cảm thấy 1 chút bâng khuâng , 1 chút bãng lãng , và dư âm của quá khư đôi khi lại vượt qua tầm tay . Ai cũng có 1 thời học sinh đáng để nhớ trong đời, thế nhưng nhìn lại mãi như vậy thì biết rằng sau này mình sẽ có đc những gì đây ? Cũng giống như... hình ảnh về 1 ng con gái xa lạ, ngồi bên cây đàn piano, trong ánh đèn lay lắt đó, tôi có đc phép coi đó là 1 kỉ niệm đẹp trong đời ko ? khi mà con ng ta chỉ 1 lần gặp gỡ và mọi cái lại trôi đi như những gì vốn có... 1 ng con gái nếu nhìn vào , sẽ đc 1 nhận xét là kiêu kì nhưng bản chất có đúng thế ko ? ko hẳn, về 1 mặt nào đấy , đa số con gái luôn có trong mình 1 chút kiêu kì, có lẽ bởi họ muốn mình có 1 điểm tựa để dựa vào đó mà ko ngã , vậy thôi . hà nội vẫn thế, luôn có sự thay đổi , nhưng dù thế nào hà nội vẫn luôn là nơi khiến cho một số ng xa để mà nhớ , và nhớ để mà 1 lần quay lại .

  8. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    công nhận là box các bạn nẫu thật, rất tiếc là phải xịt ra điều này
  9. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gì thế, chín thôi chứ chưa nẫu đâu. Tuổi của chú vẫn còn nhỏ, còn xanh lắm vậy nên không được nói như thế. Vài năm nữa chú đến tuổi chín thì cũng "nẫu" thế này thôi. Mà dạy ở đâu cái kiểu vào nhà người khác, mới chỉ đứng ở sân mà đã dám chê cả nhà người ta là xấu thế hả. Ngày xưa có được đi học mẫu giáo không đấy, cô giáo dạy thế nào?

  10. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    cô giáo dạy: ko được cậy lớn bắt nạt bé, huống chi hơn được có mấy tháng kinh nghiệm cũng hung hăng múa rìu qua mắt thợ, nhi thì cũng vẫn là bé, 80 thì cũng vẫn là 8x mà thui , răng còn chưa rụng thì đừng nên sống uốn éo làm gì hehe

Chia sẻ trang này