1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc điện ảnh của tôi

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cadicanpha, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Góc điện ảnh của tôi

    House of sand and fog-Ngôi nhà của gió cát và sương mù

    Một giấc mơ,giấc mơ Mỹ.Một giấc mơ không thể chia xẻ-giấc mơ hạnh phúc,giấc mơ bình yên-giấc mơ sống còn.

    Qua bộ phim để lại trong tôi 2 suy nghĩ:Tinh thần trách nhiệm với gia đình,với cuộc sống của chính mình và trong cuộc sống con người phải có lòng vị tha,và đặc biệt cảnh giác với lòng tham.Something gona give....

    Jenifer Connelly-cái tên nghe lần đầu,nhưng diễn thật tuyệt.Đặc trưnng cho cái mà tôi thường gọi "Xinh"-Nhẹ nhàng,mỏng manh,thanh thoát,đôi mắt xanh sâu thẳm,cái nhìn ngơ ngác-Nhìn và muốn đi tù.
    Nhìn cứ như gái quê ra tỉnh í:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không hiểu sao em thích cái ảnh này nhất
    [​IMG]
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Gone with the wind-Cuốn theo chiều gió.
    Phim này xem từ hồi bé tí ti,bây giờ hầu như chẳng nhớ được gì,nhưng tôi vẫn giữ được 1 số cảm xúc,hồi đó còn nhớ rằng phim này được đông đảo người xem và theo dõi,nghe nói nó hay,thế là cũng theo dõi được một chút,kí ức duy nhất còn đọng lại đó là cảnh cuối cùng:Scarlett quay trở về ấp Tara đứng phía trái màn hình,tay ôm 1 cái vali như kiểu nữ sinh cầm cặp ý phía bên phải là 1 cái cây hình như đã khô héo,xung quanh là những cơn gió đang thổi rất to xuyên từ góc dưới bên phải lên góc trên bên trái cuốn theo những chiếc lá của cái cây khô theo mình,còn bầu trời thì thật là tăm tối như đang có 1 cơn dông đang sắp sửa nổi lên,tất nhiên tôi ấn tượng cái bầu trời đó tại vì nó không phải bầu trời thật,phim dựng trong phim trường lớn nhứt thế giới mà.Tại sao hình ảnh đó đọng lại trong tâm trí tôi đến vậy,tại vì hồi đó tôi chẳng hiểu nổi vì sao mà sau những vấp ngã đau đớn đến vậy:mất con,trải qua nhiều đời chồng,1 tay vất vả xây dựng nên cơ nghiệp vất vả rồi sụp đổ tại sao người đàn bà ấy còn có thể đứng dậy và làm lại,tôi xem phim thôi nhưng tôi cũng cảm nhận được 1 cái gì đó đã tàn lụi,đã héo mòn như cái cây kia,và tôi không hiểu được cái nghị lực kia là thế nào,tại sao con người ấy lại có thể làm được như thế,nếu với tôi tất cả đã chết.Nhưng có lẽ tôi mang trong mình dòng máu Việt Nam còn Scarlet mang trong mình dòng máu Ailen.
    Dù sao,ngày mai vẫn là một ngày mới-Scarlett O''Hara
    As God as my witness they''re not going to lick me. I''m going to live through this, and when it''s all over I''ll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat or kill; as God as my witness, I''ll never be hungry again." --Scarlett.
  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hồng lâu mộng
    Có cơ hội xem 2 lần,nhưng chẳng lần nào xem hết được 1 tập,nhưng vẫn để lại trong tâm trí một ký ức sâu sắc.Chỉ 1 lần duy nhất tôi ngó qua bộ phim đó và cũng là lần để lại trong tôi ký ức khó phai-cảnh chia tay giữa ai ấy với ai ấy trong vườn hoa,không nhầm thì là vườn hoa đào,suýt nữa bật khóc,tại sao lại bật khóc,tại vì nhạc nó hay quá,réo rắt quá.Điệu nhạc vang lên cứ như khóc thương tiễn đưa,như níu ké dỗi hờn"vì sao chàng lại đi,vì sao chàng lại ra đi",ông con trai thì quay mặt đi không quay đầu trở lại,bà con gái thì khóc rưng rức còn tôi thì tự hỏi,vì sao họ phải chia tay,vì sao họ phải xa nhau-cảnh chia tay hay nhất mà tôi được xem và để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất.
    Có ai muốn nghe lại bài hồng lâu mộng thì vào nghenhac.info mà tìm,vẫn còn đó,nghe hay vật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Black Hawk down
    Leave No Man Behind
    Đây có thể là film chiến tranh rất bình thường,đánh đấm rồi bắn nhau,nhưng mà có những điều cuối film nó mới hé lộ cho người xem.Hóa ra đây không phải là một bộ film đơn giản lắm của bọn Mẽo.
    Ai nghe tuyên truyền giới thiệu đều nghĩ đây là một bộ phim nói về sự thất bại của quân đội Mỹ ở Somali.Nhưng thực ra nó là một bộ phim đã trả lời một câu hỏi rất lớn của những hành động của Mỹ mà ta thấy hiện nay:
    "Vì sao các anh lại đi chiến đấu tại một cuộc chiến tranh của người khác?"
    "Lúc đó có thể tôi không trả lời được,nhưng bây giờ thì có"
    "Chẳng ai muốn trở thành anh hùng cả"
    Vậy thì điều gì khiến một anh lính 3 lần xông vào thành phố đầy đạn và nguy hiểm để cứu những đồng đội mà có lẽ anh cũng chưa biết mặt,trong khi anh ta hoàn toàn có quyền ở lại.Câu hỏi đó dẫn đến một câu hỏi khác"vậy thì tại sao nước Mỹ phải nhẩy vào một cuộc chiến của người khác trong khi mình hoàn toàn có quyền đứng ngoài",nói Mỹ nhẩy vào Somali vì lợi ích củA Mỹ sẽ là rất buồn cười và ngớ ngẩn.
    Tại vì sao thì tôi cũng chưa hiểu lắm,tôi xem có mỗi một lần và nhớ rất lõm bõm.Nhưng có một điều:chúng ta đều là con người,chúng ta không thể khoanh tay làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại.Cảnh mở đầu film là cảnh những con người đã trưởng thành nằm thoi thóp quắt queo như những đứa trẻ,người ta đã có một hình ảnh thế này"họ đói đến nỗi con ruồi đậu vào mặt họ cũng không còn sức để đuổi".Không thể cứ dựa vào cái quyền "tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc" mà cứ ở trong biên giới nồi da nấu thịt nhau,thảm sát rồi diệt chủng.

  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giày thủy tinh
    Cái gu điện ảnh của mình kể cũng đa ngành,tuy đây là một bộ phim truyền hình nhưng mà vẫn là phim.
    Thích mỗi cái em có cái môi dày mà cong một cách đáng yêu thui.Còn ý nghĩa thì chắc cũng chỉ có một:tình yêu xoa dịu mọi hận thù.Ngoài ra tất cả chỉ là những tiểu tiết hết sức tài tình của ông tác giả.
    Cái môi ấy được cắn một lần thì thích biết bao.Có ai biết tên cô ấy là gì không nhỉ.
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã phá ngang, nhưng mình thấy sở thích này của bạn quen quen ..... hi hi, giống mình thế

Chia sẻ trang này