1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc đọc - Chia sẻ những điều bạn nghĩ là hay và thú vị

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Congchuaphale, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Góc đọc - Chia sẻ những điều bạn nghĩ là hay và thú vị

    Em xin mở topic này để mọi người post những bài viết hay , những bài viết ?ođáng đọc? được sưu tầm ở bất kì đâu. Có thể là ngay trong TTVN này thôi cũng có rất nhiều bài viết hay mà người này đọc mà người kia không biết (để đọc), hoặc trên báo chí, tin tức...vv.. Nếu vậy, xin mọi người hãy chia sẻ những điều hay, điều thú vị mình đã đọc được cho mọi người biết.(^_^) Nếu ai đó thích bình luận thêm về điều mình đọc thì càng vui vẻ. Mong mọi người ủng hộ !
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ?oKhóc? kiểu đàn ông


    Khi gặp chuyện buồn, có rất ít người đàn ông tìm đến bạn bè để dốc bầu tâm sự, hoặc để lộ nỗi đau trên mặt. Đối diện với đau khổ, nam giới cũng có cách giải quyết mang tính đặc thù của riêng mình.
    TỰ NHỐT MÌNH

    Về cơ bản, tôi là người đàn ông tự tin,thành công trong sự nghiệp,gia đình hạnh phúc. Nhưng thời gian trước,bỗng nhiên lãnh đạo công ty lại ?ođem? cái vị trí mà tôi hằng ao ước giao cho một người kém năng lực hơn. Tôi thật sự thất vọng và bất ngờ.Về nhà, kể với vợ thì không được rồi, vì đối với cô ấy, tôi luôn là người đàn ông mạnh mẽ.May là nhà có phòng đọc sách, đó chính là nơi mà tôi sẽ không bị ai làm phiền.Chỉ ở đó, tôi mới cảm thấy mình tránh xa được sự cười nhạo của đồng nghiệp. Cứ như vậy một thời gian sau, tôi đã tự điều chỉnh được tâm trạng của mình

    GIỮ KHOẢNG CÁCH VỚI MỌI NGƯỜI

    Ai cũng bảo tình bạn là vĩnh cửu.Tôi cũng nghĩ như vậy cho đến khi nhận được sự phản bội của người bạn thân nhất của mình. Cũng học đại học với nhau, tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ là bạn thân suốt đời.Nhưng khi xin vào làm tại công ty mà bạn tôi đang ?~cống hiến?, tôi mới biết vị trí mà tôi đăng kí cũng chính là chiếc ghế mà bạn tôi đang mơ ước.Và anh ta đã nói những điều chẳng tốt đẹp gì về tôi với lãnh đạo công ty. Chuyện này, tôi chẳng nói với ai, bởi 2 chúng tôi có rất nhiều bạn bè chung, nói ra thì không hay lắm.Cuộc sống của tôi bây giờ vẫn bình thường nhưng tôi đã quen với việc không đặt niềm tin vào ai cả. Chính vì thế tôi luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
    ĐIÊN CUỒNG LÀM VIỆCKhông kịp nhìn mặt cha lần cuối là điều ân hận nhất trong cuộc đời tôi. Bình thường công việc của tôi rất bận rộn,mỗi lần về quê chẳng dễ dàng gì. Tôi muốn đón cha ra thành phố ở chung nhưng còn quá nhiều nguyên nhân khách quan khiến cho ý nghĩ ấy không thể thực hiện được.Vợ tôi là người thành phố, ở gần cha mẹ nên không thể hiểu được nỗi buồn của tôi.Thế là tôi điên cuồng lao vào làm việc để không còn thời gian mà buồn nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi vài phút thôi là hình ảnh cha lại trở về trong kí ức, làm tôi đau khổ vô cùng.
    HÃY CHỨNG MINH GIÁ TRỊ BẢN THÂN MÌNH
    Tôi và mấy người bạn thành lập một công ty máy tính. ý tưởng rất hay nhưng do không gặp may nên tôi đã thất bại. Lúc đó, những người bạn cũ bỗng nhiên đều mất hút,những người tìm đến tôi chỉ là chủ nợ mà thôi. Bạn gái cũng bỏ tôi mà đi. Tôi nghĩ, người đàn ông mạnh mẽ sẽ đứng đựơc lên ngay tại chỗ mình vấp ngã.Thế là tôi rút ra bài học kinh nghiệm về sự thất bại của mình, đồng thời dựa vào khả năng máy tính, tôi đã kiếm được một công việc rất tuyệt vời.Coi như tôi đã đi qua được mùa đông giá lạnh trong sự nghiệp của mình.
    LẤY TƯƠNG LAI LÀM ĐÍCHKhi vào đại học, tôi đã yêu cô bạn học sau một khoá. Ra trường, tôi về quê dạy học.Cô ấy rất hiểu và ủng hộ tôi, lại còn mong muốn được cùng dạy ở quê tôi.Lúc ấy, tôi cảm thấy mình đã tìm đựơc hạnh phúc chân chính và thề sẽ lấy sự thành công trong sự nghiệp để đền đáp cho cô ấy (Làm thầy giáo thì thành công cái gì nhỉ ? ). Một năm sau, khi vừa tốt nghiệp, cô ấy về quê tìm tôi nhưng không phải để thực hiện mong muốn trước đây mà là nói lời chia tay với tôi.Suốt một thời gian dài, tôi chán nản đắm chìm trong rượu bia. thế rồi một ngày tôi chợt nhận ra : Tại sao tôi lại phải vì những chuyện quá khứ mà bỏ mặc tương lai? Có lẽ đó cũng là lý do khiến tôi trở thành một con người tích cực hơn nhiều.

    (Theo Báo Thời trang trẻ số ra ngày 25.8.2004)
    (Lần sau sẽ cố kiếm bài hay hơn, cảm ơn mọi người)
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LỜI KHUYÊN LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN​
    1. ĐỪNG BÀY TỎ VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
    Nếu ai đó cứ chất vấn bạn mong muốn thay đổi gì cho cuộc sống của mình trong năm nay,bạn hãy nói rằng mình đã có sẵn vài ý tưởng rồi sau đó hãy nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.Mọi người không có ác ý đâu nhưng đơn giản là tất cả chúng ta đều quen với việc trông chờ mọi người và cả chúng ta từ bỏ mục đích của mình.Vì thế đừng để khả năng này xuất hiện khi ta bắt đầu hành động
    2.NGHIÊM TÚC NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ CỦA MÌNH
    Cứ thư giãn ngồi xem xét lại khi đang uống cà fê và ghi ra tiêu đề này : ?o Thực sự mình mong muốn điều gì ??. KHi bạn có một danh sách gồm 30 mục tiêu,hãy đánh dấu 10 mục tiêu mà bạn thực sự muốn làm. Sau đó quyết định chọn 3 mục tiêu mà bạn cảm thấy mình phải phấn đấu để đạt được.
    3. SUY NGHĨ TÍCH CỰC
    Hãy luôn nhớ rằng suy nghĩ của bạn là chín chắn nhất và nên ngăn cản bản thân suy nghĩ tiêu cực,hay nếu bạn thực sự phải suy nghĩ theo hướng tiêu cực,hãy cho mình một vài phút và sau đó nên quay về với hướng tích cực.Nên nhớ rằng mọi vấn đề đều có giải pháp và mỗi một khó khăn là đều có lối thoát.
    4. TỰ TIN LÀ THƯỢNG SÁCH
    Hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn thông minh và mạnh mẽ hơn bạn nghĩ. Hãy củng cố lòng tự tin hơn nữa bằng cách đặt mình vào những thách thức khó khăn hơn và thú vị hơn. Bạn luôn bất ngờ đối với bản thân khi khám phá ra mình linh hoạt bản lĩnh như thế nào.
    5. CHẤP NHẬN THẤT BẠI
    Bạn phải thất bại để thành công . Sợ thất bại thật sự là một điều rất có hại. Hãy nhìn bất cứ người nào có quyền lực đã gặt hái được thành công và bạn sẽ thấy được thất bại khi họ đã trải qua. Không ai muốn thất bại nhưng khi thất bại xảy ra,hãy xem xét thất bại thấu đáo rồi rút kinh nghiệm cho tốt để rồi có hành động dứt khoát.
    6.TIẾN ĐẾN CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
    Nếu bạn muốn thuyết phục người nào bằng sự thông minh va khả năng của mình thì bạn nên chuẩn bị tạo ấn tượng cho họ.
    7. HÃY TẠO CHO MÌNH SỰ THOẢI MÁI NGAY BÂY GIỜ
    Cố gắng tập thành thói quen dành sự quan tâm thường xuyên đến những thành công của bạn. Thành công tiếp bước thành công,nhưng chỉ khi bạn để tâm đến nó ngay từ bước đầu tiên. Giữ cuộc sống hàng ngày của bạn luôn thư thái và phấn chấn. Bằng mọi giá nên tránh buồn chán và quan trọng hoá vấn đề.
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hệ giá trị Đông -Tây​
    6 giá trị xã hội được coi trọng nhất ở các nước phuơng Đông
    -Duy trì xã hội ổn định trật tự
    -Sự hài hoà trong xã hội
    -Đảm bảo sự tín nhiệm của chính phủ
    -Tự do ngôn luận và thể hiện
    -Tôn trọng chính quyền
    6 giá trị xã hội được coi trọng nhất ở các nước phương Tây
    -Tự do ngôn luận và thể hiện
    -Tự do cá nhân
    -Quyền cá nhân
    -Tranh luận mở
    -Biết nghĩ cho bản thân
    -sự tín nhiệm ở chính phủ
    5 giá trị cá nhân được nhấn mạnh ở các nước phương Đông
    -Coi trọng việc học tập
    -Tính kỉ luật của cá nhân
    -Làm tròn nghĩa vụ với người khác
    -Thành tựu cá nhân
    -Đạt thành công trong cuộc sống
    6 giá trị cá nhân được nhấn mạnh ở các nước phương Tây
    -Tin vào bản thân
    -Thành tựu cá nhân
    -Nỗ lực làm việc
    -Đạt thành công trong cuộc sống
    -Biết giúp đỡ người khác
    -Làm tròn nghĩa vụ với người khác
  5. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0

    Đẹp trai học
    Trong chúng ta chắc ai cũng biết các ngành như toán học, vật lý học, hoá học hay thiên văn học ? Nhưng có một ngành chắc ít ai biết đến nhưng nó có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đó là ngành Đẹp Trai học. Ngành này ra đời từ khi loài người xuất hiện trên trái đất này. Nếu như triết học là ngành đi tìm câu trả lời cho vấn đề: ?oVật chất và ý thức, cái nào có trước?? thì ngành Đẹp Trai học đi tìm cái đẹp toàn mỹ, tuyệt đối. Ngành Đẹp Trai học đã ra đời, phát triển đến đỉnh cao và kết thúc vai trò của mình khi người ta tìm ra được sự đẹp trai tuyệt đối. Trong bài này tôi muốn trình bày với các bạn một vài nét cơ bản về ngành học đã bị lãng quên này. Khái niệm cơ bản của ngành này là độ đẹp trai, ký hiệu là ddt. Sau khi đưa ra khái niệm ddt, các nhà Đẹp Trai học đã vận dụng nó để chứng minh nhiều định lý vô cùng lý THÚ.
    Định lý 1: (Định lý cơ bản của Đẹp Trai học): Strike là người đẹp trai nhất TTVN.
    Chứng minh:
    Định lý này chứng minh khá đơn giản nhưng nó là tiền đề cho sự phát triển về sau. Ta chứng minh định lý này bằng phản chứng.
    Giả sử Strike không phải là người đẹp trai nhất TTVN. Thế thì tồn tại trong TTVN người đẹp trai hơn Strike. Điều này rõ ràng, hiển nhiên, chắc chắn là vô cùng phi lý. Vậy giả sử ban đầu là sai, ta có điều phải chứng minh.
    Không bằng lòng với những gì đã đạt được, các nhà Đẹp Trai học đã tìm tòi, nghiên cứu để mở rộng định lý trên. Cuối cùng họ đã chứng minh được rằng:
    Định lý 2: Strike là người đẹp trai nhất thế giới.
    Chứng minh:
    Định lý này cũng tương đương với mệnh đề: Với bất kỳ n người nào thì Strike cũng đẹp trai hơn tất cả bọn họ.
    Ta chứng minh điều này bằng quy nạp.
    Với n=1, ta chọn bất cứ người nào trong TTVN thì Strike cũng đều đẹp trai hơn họ (theo Định lý 1). Mệnh đề đúng với n = 1.
    Giả sử mệnh đề đúng với n=k, ta chứng minh mệnh đề đúng với n=k+1.
    Thật vậy, theo giả thuyết quy nạp, ta có Strike đẹp trai hơn k người bất kỳ. Ta chọn người thứ k+1 là Becks. Rõ ràng là Strike đẹp trai hơn Becks, vậy Strike đẹp trai hơn k+1 người, mệnh đề đúng với n=k+1 và ta có điều phải chứng minh.
    Chứng minh tương tự định lý trên, ta được:
    Strike là người đẹp trai nhất vũ trụ.
    Sau khi chứng minh được định lý 2, các nhà Đẹp trai học lại đặt ra câu hỏi: Strike là người đẹp trai nhất vũ trụ, vậy thì độ đẹp trai của anh ta bằng bao nhiêu?
    Trong giới Đẹp trai học lúc đó chia làm hai phe, một phe cho rằng độ đẹp trai của Strike là có giới hạn và một phe cho rằng ddt của Strike là không có giới hạn tức là bằng cộng vô cực (+VC). Hai phe tranh cãi với nhau quyết liệt, bên nào cũng cho mình là đúng. Phe cho rằng ddt của Strike có giới hạn lấn át hơn vì theo phe này có các nhà bác học tài danh như Einstein, Newton, Zidane, ? Trong tác phẩm ?oThuyết tương đối? của mình, Einstein đã phát biểu rằng: ?oĐộ đẹp trai của con người chỉ là tương đối nên ddt của Strike là có giới hạn?. Do uy tín quá lớn của Einstein nên mọi người đều tin vào phát biểu trên. Nhưng sau đó bằng công sức tìm tòi và nghiên cứu miệt mài, người ta đã chứng minh được định lý sau:
    Định lý 3: (Định lý vĩ đại nhất của loài người hay định lý cuối cùng của Đẹp Trai học)
    Độ đẹp trai của Strike bằng cộng vô cực hay ddt(Strike) = +VC
    Chứng minh:
    Trước hết ta chứng minh ddt của Strike đơn điệu tăng.
    Do Strike ngày nào cũng ngủ đúng 8 tiếng và ăn 3 bữa nên có sự biến đổi về lượng. Và sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất (theo triết học), kết quả là Strike ngày càng đẹp trai hơn. Vậy ddt của Strike đơn điệu tăng.
    Tiếp theo ta chứng minh rằng ddt của Strike không bị chặn trên. Ta chứng minh điều này bằng phản chứng. Giả sử ddt của Strike bị chặn trên, thế thì tồn tại một người đẹp trai hơn Strike . Điều này trái với định lý Strike là người đẹp trai nhất vũ trụ. Vậy ddt của Strike không bị chặn trên.
    Tóm lại ddt của Strike đơn điệu tăng và không bị chặn trên nên theo định lý Weierstrass (Định lý Weierstrass trong toán phát biểu: Một dãy đơn điệu tăng và không bị chặn trên thì không có giới hạn) thì ddt của Strike không có giới hạn hay ddt(Strike ) = +VC.
    Định lý này đã kết thúc cuộc tranh cãi của các nhà Đẹp Trai học hàng bao thế hệ và cũng kết thúc bài viết của tôi hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.

    Strike copy paste và sửa chữa theo nguồn từ box "1987-1989 Sa?i Go?n"
  6. _never_mind_

    _never_mind_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh strike ơi, anh đang tự lăng xê đấy à?
    P/S: Em xin lỗi nhé , em ko spam đâu, để hôm nào rỗi em post lên Góc đọc bài tử tế
  7. _never_mind_

    _never_mind_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    THÀNH PHỐ HỐI TIẾC
    Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như.
    Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.

    Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cung khó chịu nhất của thành phố.

    Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.

    Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.

    Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ.

    Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.

    Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy.

  8. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hihihihihi!!!!!!!!! hay đấy Strike [​IMG] dạo này box chán wá, chả biết viết và làm cái gì.....
  9. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra trong 1 gia đình đầy bạo lực, ngày bé hễ khóc nhè là bị trừng trị ngay!
    [​IMG]
    Một khi phản kháng liền bị ?ođòn? nặng hơn:
    [​IMG]
    Cả nhà coi tôi chẳng khác gì cái bát cái đĩa, vứt bừa thế này đây.
    [​IMG]
    Rồi thi thoảng cũng đem tôi đi chơi nhưng chẳng thèm đếm xỉa đến cái mạng tôi.
    [​IMG]
    Lại còn tiêm nhiễm cho tôi bao thói hư tật xấu:
    [​IMG]
    Làm tê liệt tâm hồn non nớt trẻ thơ:
    [​IMG]
    Cuộc sống đã dạy tôi từ nhỏ phải biết dùng vũ lực để tự vệ:
    [​IMG]
    Chị tôi vì được cả nhà cưng chiều nên thường chén hết phần ăn của tôi:
    [​IMG]
    Thế là, trong lúc ?ocô nàng? ngủ say tôi tranh thủ báo thù
    [​IMG]
    Bởi thế tôi bị đem đi vứt ở một nơi tít mù xa:
    [​IMG]
    Bỏ tôi lại trên mảnh đất hoang vu, chăn cừu chuộc tội, gậm nhấm nỗi đơn côi!
    [​IMG]
    Trong khi ấy, chi tôi ở nhà mà học đòi mất nết
    [​IMG]
    Cuộc sống đã bắt tôi phải ngẫm đến đời mình cùng những ước mơ
    [​IMG]
    Cuối cùng tôi quyết định sẽ đi lên bằng chính đôi chân của bản thân, bắt mọi người phi tôn làm Đại ca
    [​IMG]
    Không biết đã bao đêm mất ngủ, rít thuốc tìm phương kế
    [​IMG]
    Ban đầu tôi đã trốn vào thành giúp người ta bán dưa để tạm duy trì cuộc sống
    [​IMG]
    Sau thấy lão chủ hơi bị ki bo nên cóc thèm làm nữa
    [​IMG]
    Rồi tôi phát hiện rằng đem bản thân mình ra bán kiếm tiền nhanh phải biết!
    [​IMG]
    Sau khi có tiền tôi liền thực hiện mục tiêu đã đề ra ---> làm đại ca xã hội đen
    [​IMG]
    Khắc khổ luyện đòn tấn công
    [​IMG]
    Vừa ra đòn vừa thu phục tất cả bọn đàn em trong phố.
    [​IMG]
    Bôn ba vài năm, cuối cùng uớc mơ của tôi đã thành hiện thực.Lừng lẫy bốn phưng - Đại ca xã hội đen
    [​IMG][​IMG]strike - copy and paste from 1982 - Hội cún Hà Nội
  10. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này