1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc đọc

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Tao_lao, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Góc đọc

    Đọc cũng gần giống như ăn. Đọc được quyển sách hay cũng giống như ăn được món khoái khẩu. Mà ăn món ngon thì ai hổng khoái. Bởi vậy tao_lao hi vọng nhờ chủ đề này mà bà con trong box mình được thưởng thức nhiều món sơn hào hải vị.
    Đầu bếp thì chính là quí vị ở đây đây...Còn món ăn thì loại gì cũng được. Từ các thứ dễ xơi như là cơm (sách), thức ăn nhanh (fastfood như là báo tin tức, một bài thơ,một truyện ngắn) soup for soul (nghệ thuật sống) đến xương xẩu (tạp chí khoa học chuyên ngành). Bà con có thể tự chế biến hoăc giới thiệu các quán ăn cho các vị khác ( thư viện, địa chỉ trên mạng) hoặc mua rồi nhưng cho người khác ăn ké cũng được (có thể gửi lên đây hoăc gửi trực tiếp cho người nhận).

    Nếu mà bà con thấy quán ăn này làm được thì có thể mở thêm mấy quán tương tự thế này. Ví dụ như tiệm chụp ảnh (góc nhìn), nơi các thành viên có thể gửi hình để biết nhau, hay các hình ảnh về sinh hoạt của box nói chung hay là cái gì lên quan đến hình ảnh là được (một chổ tốt là chủ đề cuộc thi của bé sea). Cũng có thể mở quán cà phê (góc nghe đối với tao_lao), nơi mà mọi người có thể thưởng thức được những bài nhạc mới nhất và tuyệt với nhất....Nếu có quán cà phê thì để mở rộng qui mô bà con có thể mở thêm quán karaoke (góc nói), nơi mà mọi người có thể tha hồ phát biểu nhỏ to tậm sự (nếu muốn thì mướn cái chỗ nhật kí box bk của em bé).
    Với "tầm nhìn kinh doanh chiến lược" như vậy, hi vọng là box chúng ta sớm trở thành một địa điểm vui chơi lí tưởng cho mấy con chim anh vũ và mấy củ sắn lùi. Các quán xá sẽ đua nhau mà mọc lên như tiệm chơi điện tử (cho huynh QVT làm chủ quán ),quán nhậu , quán mat-xa....Tha hồ mà lượm tiền...hihihi...


    Life is a journey - not a destination
  2. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thế nhoc_ti phải psst cái gì vô trong cái góc đọc này
    Nhóc Tì
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chắc là ở trên tao_lao nói hỗng rõ, xin được giải thích thêm. Đây có thể coi như chỗ giới thiệu sách. Bà con thấy sách nào hay thì giới thiệu cho mọi người (tựa sách, nhà xuất bản,năm xuất bản và nếu được thì có thế mua ở đâu). Nếu có ấn bản điện tử thì có thế gửi nếu mà ai đó có yêu cầu (liên hệ với ngưới có..hihihi) hoặc gửi trực tiếp lên đây (như thời gian vừa qua thì tao_lao đã gửi thơ của một số tác giả bên mục Thơ văn Bách Khoa).
    Đó tạm coi như mấy lời làm rõ hơn về cái chuyên cơm (sách). Còn ngoài ra thì như trên đã nói mọi người có thể đăng truyện ngắn, thơ, báo, tạp chí....Đăng trực tiếp hoặc giới thiệu địa chỉ website.

    Để mở đầu thì tao_lao xin giới thiệu mấy quyển mà tao_lao đọc thời gian gần đây:

    1) Người Trung Quốc xấu xí: tạp văn của Bá Dương (Đài Loan). Văn phong, ngôn ngữ xứng đáng với bốn chữ Thiên hạ vô song (non-parrallel in the world). Bà con có thể đọc nó bên box văn học .Nếu mà anh chị nào thích thì tao_lao xin đăng lại hoặc gửi thư điện tử cho anh chị .
    2) Chân dung và đối thoại của Trần Đăng Khoa.Tao_lao chỉ được đọc tập 1 một cách sơ xài, không nhiều ấn tượng lắm (nghe đâu sẽ xuất bản tập 2 và 3). Nghe khen cũng nhiều, chê cũng lắm.Nếu anh chị nào có ấn bản điện tử xin gửi lên (hổng biết có bị vi phạm bản quyền không?)
    3) Những người khốn khổ (bản ngắn) của Victor Huygo. Chỉ 12 chương tóm tắt nhưng cũng khá đầy đủ (nghe anh bạn nói vậy thui chứ tao_lao chưa được đọc bản dài nên không biết thực hư thế nào). Đọc khá hay.Có thể tìm đọc tại địa chỉ:
    http://dactrung.net/truyen/truyen.asp?id=5250&dang=ver&cochu=10

    4) Giới thiệu website:
    --- http://dactrung.net :bộ sưu tập đồ sộ về thơ, truyện, gia chánh (tự hào với bốn chữ "cỡ nào cũng có")
    --- www.vietkiem.com : kho truyện kiếm hiệp và các bài nghiên cứu phê bình phong phú, đặc biệt đại đa số là bản đánh máy rất đẹp.
    --- www.nhandan.org.vn (báo nhân dân). Có thể đọc bản tiếng anh để nâng cao khả năng anh ngữ hay để đọc những cái về Việt Nam quen thuộc bằng tiếng anh xem thế nào (có bộ sưu tập truyện ngắn khá phong phú và chất lượng)
    vnexpress.net (tin nhanh Việt nam)
    --- www.talawas.org :Diễn đàn về ngôn ngữ, văn trẻ ,hội họa và nhiều chủ đề hấp dẫn.

    Life is a journey - not a destination
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 27/11/2002
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bác Táo-lào cho tớ xin một bản Người TQ xấu xí nhé! Tớ rất có hứng thú với tác phẩm này đó! Tội cái là chẳng biết tìm đâu thôi! Cám ơn trước nhé!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Huynh fool làm ơn cho tao_lao biết địa chỉ thư điện tử, tao_lao sẽ gửi sau. Tạm thời huynh có thể đọc bên box (hổng biết dịch chữ box này ra tiếng việt thế nào nhỉ?) văn học. Lí do một chương khá dài nên phải cắt bớt mà gửi nên nó không được liền mạch lắm và cũng chưa đầy đủ toàn bộ tác phẩm. Nếu huynh mong được nhận bản đầy đủ thì cứ dể địa chỉ thư điện tử cho tao_lao nhé. Xin cảm ơn.
    Xin được tiếp tục với phần giới thiệu sách:
    5) "Phê bình văn học của tôi" của Nguyễn Thanh Sơn. Tao_lao được biết đến quyển sách này cũng là qua mục điểm sách trên diễn đàn talawas. Chưa được đọc qua nên chưa dám có ý kiến đánh giá. Gần đây tao_lao được nghe nhiều đến Nguyễn Thanh Sơn và được đọc một số bài phê bình của anh như Văn trẻ hôm nay , Phan Huyền Thư nằm nghiêng, Sao phải bắt tôi hiểu thơ giống ông (tạp chí tia sáng www.tiasang.org và diễn đàn talawas www.talawas.org mục văn học nghệ thuật). Từ bài văn trẻ hôm nay tao_lao được biết đến một số nhà thơ trẻ như Vi Thuỳ Linh (chuyện Nhật thực chắc là ai cũng nghe qua, tao_lao nghe đồn Vi Linh đang là mốt cho mấy em gái bây giờ..hihihi), Văn Cầm Hải, Phan Huyền Thư, Nguyễn Hữu Hồng Minh...Cuộc bút chiến của anh với ông Nguyễn Trọng Tạo (sao phải bắt tôi hiểu thơ giống ông) trong nhóm tứ nhân bang để lại trong lòng tao_lao một ấn tượng tốt về anh. Một người rất trẻ, có tài, có phong độ của một trí thức. Anh từng tốt nghiệp đại học về ngôn ngữ học ở Nga, cử nhân kinh tế ở Mỹ và đang làm đại diện cho một công ty ở Mỹ có chi nhánh ở Hà Nội.Có thể tin rằng anh là người yêu văn chương, nhiều hiểu biết...thật đáng trân trọng. Một quyển sách hay có lẽ không phụ thuộc vào tác giả nó là ai mà là cái gì được viết trong đó mới thật sự quan trọng. Dài dòng kể lể như vậy mong bà con thông cảm vì tao_lao chưa được đọc qua nội dung của nó, chỉ xin mạn phép nói sơ qua những gì mà tao_lao đọc và nghe vễ Nguyễn Thanh Sơn với mong muốn "anh này không tệ, sách của anh ta chắc là đáng để đọc". Dùng tiểu xảo như vậy mong mọi người lượng thứ. Nếu anh chị nào đã đọc qua thì có thể viết cảm nhận hoặc có thể được thì gửi lên để mọi người cùng đọc. Xin cảm ơn.
    6) Một số tiểu thuyết mà tao_lao đánh giá cao nhưng không biết là có được phép lưu hành hợp pháp ở Việt Nam hay không. Chỉ xin nêu ra đây để quí anh chị tham khảo. Tao_lao không được ở Việt Nam cho nên một số thông tin về tính hơp pháp của chúng thì không rõ lắm. Mong nhận được ý kiến đóng góp của quí anh chị.Ba quyển sau đây kể về chuyện đời tù nhân:
    Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn (Hải Phòng)
    Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên (hải ngoại)
    Đồi Fanta của Duyên Anh( hải ngoại )
    Ba tác giả trên trước đây có lẽ không được phép xuất bản tác phẩm hợp pháp ở Việt Nam. Nhưng gần đây tao_lao đã thấy Dương Thu Hương xuất hiện trên văn đàn trong nước, Phạm Thị Hoài thì được phép bàn luận chút chút ở nơi công cộng mà không xem là phạm tội (ngay trên ttvn này thui)...nên cũng hi vọng là mấy quyển trên được chấp nhận.
    Life is a journey - not a destination
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    6) Nhật báo Vietnam news . Bà con có thể đặt mua báo qua đường bưu điện hoặc mua tại các sạp báo trong thành phố như ở khu quận 1 (thường có nhiều dân Tây ở chăng, báo tiếng anh mà) hoặc dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu gần trường ĐHKT (trước kia tao_lao hay vô thăm anh chị và đi ngang qua con đường này). Bạn có thể đọc được tin tức mỗi ngày bằng tiếng anh với đầy đủ các mục chính trị, văn hóa , xã hội, thể thao, tin thế giới vân vân. Loại giấy thường, khoảng gần 30 trang, giá 5000 đồng . Cách đây 2 năm thì giá như thế, bây giờ chắc là không chênh lệch bao nhiêu...Thuộc loại quá rẽ nếu so với các tờ báo anh ngữ khác, hợp với túi tiền sinh viên.
    Đặc biệt bài viết rất chất lượng, thông tin chính xác, tác phong làm báo rất là chuyên nghiệp. Một số bài do người Việt viết, một số khác thì trích từ các tờ báo nước ngoài (các tờ báo lớn và thông tin thường là trước đó một hai ngày không đến nổi phải quá tệ về tính cập nhật thông tin). Biết tờ báo này là nhờ một anh giới thiệu, khi đó trình độ anh văn của tao_lao dã man lắm. Học 12 năm phổ thông mà chả đi học thêm anh văn là mấy, bằng A thì chỉ là mơ ước...Nói thế để bạn nào có cùng hoàn cảnh với tao_lao không phải e ngại vì chuyện đọc mà hổng hiểu. Cứ đọc nhiều rùi quen mặt chữ thui . Lúc đầu tao_lao đọc hơn tuần mới xong một tờ, tra tự điển muốn nát tờ báo (nhờ vậy mà cũng đỡ tốn tiền mua báo chăng?..hihihi) sau rồi cũng thấy tạm ổn, đọc hổng hiểu hết nhưng cũng hiểu lơ mơ là nó nói gì...Tạm hài lòng vậy.
    Bà con có thể đọc báo trực tiếp trên mạng tại địa chỉ:
    http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Home.htm
    Tờ báo thứ hai là tuần báo Saigon times. Hình như là ra một tuần một lần thì phải. Tao_lao cũng ít khi mua tờ này. Giá thì đắt mà chất lượng chẳng có bao nhiêu. Nếu tính giá tiền theo số trang báo thì tờ này đắt hơn tờ trên (dù giấy có đẹp hơn chút đỉnh nhưng cái quan trọng nhấn mạnh ở đây là giá tiền và chất lượng). Nội dung cũng chỉ quanh quẩn xung quanh thành phố, tin tức nghèo nàn. Chất lượng của các bài viết cũng là điều đáng nói , hành văn tiếng tây mà mang đậm phong cách tiếng việt. Tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta (ai học anh ngữ mà bị ảnh huởng quả là không hay ).
    Bà con có thể tham khảo thêm về tờ báo tại địa chỉ :
    http://www.saigontimesweekly.saigonnet.vn/
    Những so sánh trên chỉ rút ra từ kinh nghiệm của một bạn đọc thôi. Mà thời gian đã là hai năm trước, biết đâu bây giờ trình độ nhóm biên tập đã khác xa rồi. Vẫn có thể nhiều người vẫn thích tuần báo saigon hơn, giống như người thích kênh truyền hình HVT hơn VTV vậy thôi.So sánh càng bất cập khi hai tờ báo ở hai đẳng cấp khác nhau, một đàng là tờ báo quốc gia, một đàng là tờ báo địa phương. Chỉ xin nêu ra để mọi người tham khảo.
    7) Từ điển Oxford Advanced learner dictionary (khoảng hơn 1200 trang). Đây là từ điển loại lớn và khá nổi tiếng, giá ở các quầy sách lớn khoảng 200,000 đồng. Nhưng bà con có thể mua nó trên các quầy sách trên đường Pasteur (hổng biết chữ này viết đúng hôn ta, mà tao_lao cũng hổng nhớ rõ số chính xác chỉ biết trên đường đó thui) với giá chỉ bằng phân nữa. Quầy sách này chuyên bán sách ngoại văn với giá rất rẽ. Rẽ là vì người ta chỉ photo lậu lại thôi, hầu như chỉ tính tiền giấy (nhấn mạnh cái chỗ lậu ở đây nghen, bà con mua coi chừng bị công an bắt....hihihi). Rất nhiều sách ngoại văn với giá rẻ bất ngờ (mua ở mấy quầy sách lớn thì có nước bán nhà thui).
    Bản của tao_lao là năm 1995 (mua năm 1999), là tự điển đơn ngữ (giấy không đẹp như bản gốc ngoại văn nhưng cũng tạm chấp nhận đươc). Hình như từ điển này đã ra bản mới 2001. Một nhóm các nhà làm tự điển ở Viện ngôn ngữ học đã dịch lại bản 1992 thành quyển tự điển anh việt hơn 2000 trang, giá 200,000 đồng. Dịch lại một quyển từ điển đơn ngữ thành song ngữ là chuyện khá mới lạ và đã đạt một số hiệu quả nhất định. Theo ý tao_lao ai hổng tiếc tiền và ngại tự điển đơn ngữ thì có thể mua quyển này (nhà sách Nguyễn Văn Cừ)...
    8) Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam của ông Trần Ngọc thêm. Giấy rất đẹp, khoảng 700 trang giá 100,000 đồng (bản 2001). Nội dung phong phú, mới lạ,cách hành văn và cách nhìn về văn hóa vô cùng độc đáo,dễ hiểu (đương nhiên chẳng thể nói đến chuyện sâu sắc được) . Một quyển sách đáng để đọc và mua, giá như thế chẳng phải là đắt (mua sách thì biết người biết của mà).
    Về văn hoá truyền thống một cao nhân khác mà tao_lao thường được nghe nhắc tới là ông Trần Quốc Vượng. Lần trước về Việt Nam tao_lao cũng thấy một quyển của ông, sách rất dày, đọc sơ thấy rất thú..nhưng hết tiền..thôi đành lấy một quyển của ông Trần Ngọc Thêm thui. Bà con có thể mua ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ cả hai quyển trên.
    9) Thi pháp thơ Đường của ông Quách Tấn. Giấy không đẹp, khoảng 400 trang, giá 34,000 đồng. Tao_lao cho là quá rẽ.Bạn đọc sẽ được học về luật thi "nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh", cước vận, yêu vận, "khai thừa chuyển hiệp"...Có thể xem như đây là một quyển từ điển mi-ni về thơ đường. Ai ham thích thơ không thể bỏ qua quyển sách quí báu này.
    10) Lão tử:Đạo đức kinh, bản dịch của ông Nguyễn Hiến Lê.Nhắc đến quyển này tao_lao nhớ lại thời niên thiếu của mình. Bắt đầu đọc và ghiền tiểu thuyết kiếm hiệp từ năm lớp 6. Đoc say mê quên ăn quên ngủ (có ngày đọc cả 10 cuốn). Dám tự hào là hầu như truyện gì cũng đã đọc qua đến nổi bây giờ muốn đọc cũng khó lòng mà kiếm ra quyển nào chưa đọc qua. Nhắc đến kiếm hiệp thì đụng đến chỗ ngứa của tao_lao nhưng xin hẹn lại dịp khác sẽ bàn tiếp. Lúc đó hầu như có bao nhiêu tiền thì tao_lao cứ để dành mướn truyện, mua sách cờ tướng, cờ vua và đặc biết là triết học cổ điển Trung Hoa. Nhà của tao_lao chất đầy sách là sách với hàng trăm quyển (một con số không nhỏ với nhóc con thời đó). Bắt đầu với quyển Lão tử của ông Nguyễn Hiến Lê. Mua sách triết học lúc đó với một suy nghĩ rất ngây thơ. Tao_lao nghe nhắc nhiều đến mấy quyển đó, hiểu nó là loại sách dành cho người lớn, rất thâm ảo. Chỉ những người đã sống hơn nửa kiếp người mới đọc (cái tuổi như tao_lao hiện tại đọc hãy còn quá sớm chứ đừng nói lúc đó). Những quyển khó như vậy biết đâu mình đọc rồi hiểu được thì sao?Vậy nên gần như biến thành kẻ đi sưu tầm sách. Tao_lao thích nhất là sách của ông Nguyễn Hiến Lê, đặc biệt là mấy quyển sau: Đắc Nhân Tâm, quẳng gánh lo đi (cùng một tác giả người tây phương), Sống đẹp (Lâm Ngữ Đường), Lão tử, Mặc học và biệt Mặc, Nam Hoa Kinh (Trang Tử)...sau này thì được đọc thêm mấy quyển mượn của người bạn do ông Nguyễn Hiến Lê viết và dịch như là Hồi kí Nguyễn Hiến Lê, Tôi tập viết tiếng Việt, Gương danh nhân, Thế giới ngày này và tương lai nhân loại....
    Đối với thể loại này tao_lao đặc biệt kính ngưỡng ông.Xin được trở lại với mấy năm lớp 6, lớp 7 của tao_lao. Lần đầu tao_lao đọc Lão tử là năm lớp 7, ở một cái tuổi quá nhỏ để hiểu được đời là gì. Nhưng tao_lao cứ đọc say mê và hiểu theo cách hiểu của Tao_lao. Người ta bảo loại sách này có rất nhiều tầng nghĩa nên biết đâu trẻ con lại hiểu được theo một tầng nghĩa nào đó. Và quả thật tao_lao đọc mà chẳng thấy đến nỗi khó hiểu lắm.
    Như khi Lão tử nói về luật phản phục, vạn vật tuần hoàn. Thì với con mắt quan sát của một đứa bé tao_lao vẫn hoàn toàn hiểu được. Hàng ngày mọi thứ cứ xảy ra và đến lúc nào đó sẽ trở về cái trạng thái ban đầu. Học hết năm đầu cấp 1 và hết cấp 1 thì lên năm đầu cấp 2.Đều là năm đầu nhưng chỉ khác la hai cấp khác nhau thôi. Điều này cũng giống như luật xoắn trôn ốc của Marx đó thôi. Chế độ công hữu thời nguyên thủy sẽ lặp lại ở thời cộng sản. Đơn giản vậy thôi. Quan sát nhiều thì tao_lao lại thấy đúng. Cách hiểu của học sinh lớp 7 là như vậy.
    Rồi thì ?oĐạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh? tao_lao cũng theo cách hiểu của riêng mình. Nhưng có lẽ chỉ đọc Lão tử thôi đã làm đầu óc trẻ con của tao_lao lệch lạc không ít. Tao_lao đâm ra ghét lễ nghĩa của Khổng Giáo với Khổng tử, Mạnh tử, Tuân tử và sau này đỉnh cao của Khổng là Pháp với Hàn Phi Tử...Thích làm gì thì làm, trở nên kiêu ngạo vô tưởng...Bởi vậy đọc truyện Kim Dung thì thích Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Cuồng Dương Qua trong Thần điêu hiệp lữ và Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ kí.
    Những ảnh hưởng đó có lẽ vẫn còn đến bây giờ (hổng chắc lắm), đâm ra chẳng có ham thú gì ở đời. Có tiền thì ăn cơm nhiều một chút, mặc áo ấm một chút, hổng có thì bớt lại chút đỉnh cũng hổng sao...Trở nên con người không có ý chí, bi quan...thấy sống cũng chẳng có gì làm sinh thú lắm. Đến nổi chị tao_lao có lần thấy tao_lao tệ quá phải bảo: em làm trai thì phải lấy công danh sự nghiệp làm trọng, không nên để những thứ khác chi phối. Tao_lao chỉ cười trừ. Tao_lao sống trong một thế giới khác với cuộc sống khác, tao ngộ khác...Họ chẳng thể nào hiểu nổi.
    Lớn lên rồi tao_lao mới hiểu đó là lệch lạc, những hiểu biết sai lầm thuở nhỏ đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của tao_lao không ít. Muốn vô vi như Lão thì phải hiểu cái hữu vi của Khổng. Thi pháp muốn tự do thì phải tinh thông Đường thi chứ không phải là tự do xả láng. Hai cái đó phải được dung hòa và điều tiết nếu không muốn bị tẩu hỏa nhâp m (luyện "cửu âm chân kinh" của Lão tử thôi thì chỉ có nước mất ý chí mà chết ).Có lẽ tinh hoa Phương Đông bao la vạn trượng cũng không nằm ngoài hai môn đó bao nhiêu...Nhưng bây giờ thì tao_lao ít ra cũng hiểu được những cái cao siêu như vậy vốn chưa dành cho mình trong lúc này.
    11) Nho giáo của Trần Trọng Kim. Tao_lao chưa đọc qua quyển này, chỉ nghe các vị tiền bối nhắc đến thôi. Hình như trong qua khứ ông Phan Khôi có cuộc bút chiến hay sao đó với ông Trần cũng chỉ vì quyển này. Nghe đồn đây là một bí kiếp rất là thâm ảo. Nhưng bây giờ tao_lao đã thầy sợ mấy quyển như thế này nên hổng dám luyện nữa. Chỉ xin được nêu lên để mọi người tham khảo.
    Life is a journey - not a destination
    Life is a journey - not a destination
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổng biết bài ở trên đã qua kiểm duyệt hay sao mà hổng sữa lại được số thứ tự của mục sách. Mấy anh chị đọc thấy chướng mắt xin làm ơn thông cảm.

    Nói về "văn hóa đọc" cũng thật là thú vị. Vui mừng khi phát hiện và tậu được một quyển sách hay,phát hiện ra một nhà sách cũ với vô số sách quí mà giá cả thì rẽ như cho...Ham một quyển sách đến nổi có thể nhịn ăn nhịn uống, chỉ để mua sách.Rồi khi mua được rồi thì cũng hổng cần ăn bữa đó, chỉ cần một chỗ thật yên tỉnh không có ai quấy rầy để nằm thưởng thức. Đọc quên ngày tháng, quên mưa gió, quên ăn,quên ngủ...tất cả chỉ với niềm đam mê. Thú vị của tìm sách và đọc sách cũng không khác được mời ăn và thưởng thức được món khoái khẩu bao nhiêu (nếu anh chị nào có hứng thú thì xin mở một chỗ ẩm thực giới thiệu về các món ăn :làm sao để nấu (tao_lao đang học..hihihi), ăn gì, ở đâu (quán nào ngon mà rẽ chẳng hạn) vân vân...)
    Trước kia khi trong tình trạng đói thông tin. Lâu lắm mới kiếm được một quyển sách hay, tao_lao đọc gần như hầu hết tất cả các sách mà mình gặp. Đọc tới đọc lui, trân trọng và thuộc nhiều câu chữ..Sách trở thành một người bạn. Khi vào đại học ở Sài Gòn với hệ thống nhà sách và thư viện rộng lớn, tao_lao bắt đầu chọn lựa sách. Đọc gì là rất quan trọng. Phải quyết định xem cần học gì để lựa chọn chủ đề và sách phù hợp. Lê lết trong các thư viện từ sáng tới chiều...Nhưng sách ở các thư viện hình như ít quá hay tính cập nhật quá thấp. Những quyển cần đọc và nên đọc cũng không có nhiều. Tuy nhiên lòng ham mê đoc vẫn còn nguyên đó...
    Về sau khi chuyển trường với một thư viện khủng khiếp với gần 400000 đầu sách (mà sách trung bình thì toàn là khổ lớn và dầy cộm, mang hai ba cuốn sách mà đi học là muốn xỉu trên giảng đường)... Những tưởng mình sẽ hạnh phúc và thoả mãn với chuyện đọc. Nhưng không, nhiều sách quá...Cái nào cũng hay hổng biết nên đọc cái nào. Mà chỉ cần một chủ đề thôi có lẽ học suốt đời cũng hổng hết. Vậy rồi đâm ra chán nản, thế giới này rộng lớn quá. Có học suốt đời cũng chỉ là hạt cát trong xa mạc mênh mông. Thêm vào đó là sử dụng mạng miễn phí, lang thang trên mạng lại càng thấy sự rông lớn của bể học,càng chán.
    Điều này làm tao_lao suy nghĩ không ít. Đói thì luôn muốn ăn và khao khát ăn, còn khi thực phẩm nhiều quá dù là bụng rỗng tuyếch cũng chẳng buồn ăn. Một đứa bé lười ăn dù là đang bị suy dinh dưỡng. Tâm trạng chán chường đến với tao_lao như vậy. Học làm gì trong cõi đời bao la này? Càng học lại càng hiểu sự rộng lớn của thế giới, lại càng chán.
    Trước kia mỗi khi chọn sách tao_lao lại thích mấy quyển sách dày cộm nói sâu sắc đầy đủ . Nhưng bây giờ thì nếu có đọc thì chỉ chọn mấy quyển càng mỏng càng tốt..ít thôi, nhiều quá sẽ bị bội thực . Điều này có lẽ xuất phát một phần từ cách viết sách của Việt Nam (nói theo nghĩa rất hẹp thôi, loại sách thị trường) và nước ngoài. Nước ngoài họ trân trọng sách, viết với tất cả sự trân trọng, kĩ lưỡng và vô cùng chuyên nghiệp. Một quyển sách thường là sự tích luỹ kiến thức đến vài chục năm của vị tác giả, và được cập nhật liên tục qua các lần tái bản. Và nếu quyển nào đó hay thì chất lượng của nó ngày càng được chú ý nâng cao, và sự xuất hiện của một quyển sách khác cùng một chủ đề rất là khó. Điều này giúp độc giả không bị rối khi lựa chọn, chỉ có vài quyển kinh điển trong một vài chủ để. Và đó là tất cả những gì cần thiết, chẳng cần phải tìm ở đâu xa.
    Còn tác phong sách thị trường trong nước thì sao? Hình như không ai chịu nhường ai. Anh ra sách, tui cũng ra sách...Đua nhau mà ra sách để kiếm tiền, chứ chẳng phài là vì yêu sách, vì muốn đóng góp cho xã hội. Làm rối loạn thị trường sách, những đọc giả non nớt như tao_lao không biết lựa gì để đọc, trẻ con thì lại càng chết...Những quyển sách với nội dung trùng lặp vậy thì cần gì phải ra, không có cái hay cái mới thì ra làm gì. Anh chị thử làm một cuộc dao quanh các nhà sách thử, Các quyển tự điển bỏ túi đầy cả nhưng mua quyển nào đây? Tao_lao từng bị chịu thảm cảnh đó. Rồi các quyển tự điển lớn hơn cũng thế...
    Cùng một chủ đề mà đến mấy chục quyển rồng rắn lẫn lộn. Các anh chị ở đây có học ở trường bách khoa thì cái nạn sách vở như thế nào cũng đã biết qua rồi. Có môn chẳng có đến quyển sách giáo khoa, hoặc soạn với thái đô bất cẩn. Soạn một quyển sách có khi cần mấy chục năm tích luỹ, mà chỉ được quí vị ấy cắt dán từ các quyển sách khác. Làm thủ công kiểu đó tui làm cũng được, cần gì đến thầy. Đó là chưa kể cắt dán thiếu, nội dung hổng có tính hệ thống gì ráo..làm sinh viên cũng bị ngu luôn. Đó là chưa nói cái khía cạnh đạo đức của hành động chôm chỉa đó. Chôm sách thì mới nhục chứ. Khổ hơn là mấy cha nội chẳng học hành bao nhiêu, học bộ môn đó chưa chắc là giỏi hơn tui, ở đó mà dạy cái gì. Dạy cho người ta chẳng được bao nhiêu mà còn nổ, nói sai kiến thức...Đọc sách của người khác mới hiểu thầy mình vĩ đại cỡ nào.
    Thử làm so sánh nhỏ thui. Anh chị hãy lấy các quyển cùng chủ đề của trường mình so sánh với trường BkHN thử xem. Đừng nói cái chuyện so sánh với thế giới rộng lớn làm gì.
    Life is a journey - not a destination
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, dài wé đọc hổng nổi!
    Love is just a game
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đọc câu này của bé sea, tư nhiên tao_lao thấy giận. Dù gì thì cũng đã bỏ công ra ngồi đánh, suy nghĩ.. rồi hi vọng được chia sẻ với bạn bè những quyển sách tâm đắc, chờ nghe những lời sữa lỗi để tiến bộ. Biết thêm mấy quyển sách mới, tâm sự những điều suy nghĩ về chuyện đọc (để bụng cũng khó chịu mà)...Nhưng mà chút thui rồi quên..hihihi..hơi sức đâu mà giận người dưng. Mà nhờ bé sea nói vậy nên nhìn lại mấy bài viết của mình. Ừa, đúng là dài thật. Đầy rẫy lỗi chính tả (mà cũng thấy làm biếng sữa), câu cú mắc lỗi rất nhiều , đoạn thì bố cục rất tệ.Ý chính chẳng có, bố cục nhìn toàn diện thì rất tệ...chẳng toát lên được ý gì (hiểu thế nhưng cũng lười sữa )

    Đó cũng là một chuyện tất yếu. Với một thái độ không cần cẩn trọng trong lựa chọn từ ngữ, hành văn bố cục, nghĩ gì viết đó không có bố cục mục đích rõ ràng thì viết sao ra vậy thui. Đây tất nhiên không là một diễn đàn học thuật, chỉ năm ba người tụ lại ngồi tán dóc...Mà nói chuyện kiểu bà tám như vậy thì tất nhiên chẳng thể nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế. Mấy nhà sư đạo mạo giữa đám trẻ con thì mới thực buồn cười. Tâm niệm như vậy nên lấy cái nick như vầy, viết những cái như trên. Những người bạn đứng đắn (tạm gọi như vậy ) chắc là không có chuyện vô công rỗi nghề ngồi tán dóc như thế này. Bạn của tao_lao thật sự cũng chẳng có ai lên mấy chỗ thế này. Họ bảo "chỗ đó toàn lũ nhí nhố, ở không nói xàm". Thấy cũng buồn cho mình, nhưng lại biết nó đúng...Ở không làm chuyện khác có lẽ lợi ích hơi nhiều..nhưng nói gì thì nói chỗ này cũng không đến nỗi tịch mịch, có nhiều người tán dóc cũng vui...hihihi...Có xàm cũng hổng sao. Dù gì cũng đỡ hơn là nằm không ngủ...hihihi...
    Life is a journey - not a destination
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    í chít, sea đùa không đúng chỗ rồi
    tao_lao cho sea sorry nha, chắc tao_lao không thèm giận con ..gái làm gì cho mệt nhỉ?! hì
    Quả thật nhờ cho tao_lao mà box BK mới có những bài gọi là đàng hoàng có giá trị, tuy mọi người không nói nhưng ai cũng biết tao_lao là rất rất cần thiết cho sự tồn vong của box mà, sea thì chỉ biết nói nhăng nói cuội thôi, đáng tiếc lần này nói hổng đúng chỗ, sorry thật là nhiều
    ...Thơm cái đền bù thiệt hại được hông?!hì
    Love is just a game

Chia sẻ trang này