1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc đọc

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Tao_lao, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    CC ơi là cc !
    sao cc lại đổ lỗi cho tư tưởng "trọng nam khinh nữ" ?
    những người con gái đó sa ngã vì ko chịu nổi sự cám dỗ của vật chất , tự họ đã đánh mất bản thân chứ đâu có ai cướp đi tuổi thanh xuân và cuộc đời của họ đâu.
    tonyntu cũng rất tâm đắc câu :tiền ko phải là tất cả nhưng ko có tiền thì ko có tất cả.Nhưng cc iu dấu ơi, đã bao giờ cc tự hỏi trên đời này đã có ai có "tất cả" chưa?trời đất còn chưa vẹn toàn huống chi cuộc đời con người hả cc !.Vậy ta nên đặt tiền vào vị trí nào thì mới phải đây?điều đó tuỳ thuộc vào nhận thức mỗi người, bởi có tiền thì chắc gì ta đã có tất cả, phải ko cc?Vì thế tonyntu tâm đắc 1 câu nói khác do tonyntu tự nghĩ ra: tiền ko phải là tất cả hạnh phúc nhưng ko có tiền thì ko có hạnh phúc.
    tonyntu nghĩ cc ko nên vơ đũa cả nắm vì ko phải người con trai nào cũng coi phu nữ là "hàng hoá" hay đồ vật như cc nói, đó chỉ là thiểu số thôi.
    cuối cùng,tonyntu thấy cc có vẻ tự tin nhỉ? hihi,hehe,chiêu "mê hồn đại pháp" chả có tác dụng gì với cc thì chiêu khác sẽ có tác dụng, sẽ có người "cưa" được cc thôi,hihi, cc cứ chờ đấy.
    chúc cc 1 ngày vui vẻ và dễ xương như cc thiệt , chứ ko phải là cc----> cre*** card, hihi
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói
    Biết nói sao cho em hiểu lòng anh
    Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành
    Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 16/12/2003
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 16/12/2003
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 16/12/2003
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ta đây, ta đây !
    Cái tên của ta thật là cao quý, để cho ngươi gọi bừa bãi dzị sao ? Ngày xưa tên của vua chúa người ta phải tránh nói tới để khỏi phạm huý , ngươi xa quê hương vài năm mà đã lãng quên mất phong tục này sao hả ?
    Không chịu nhận sao ? Được, để ta nói cho mà nghe. Từ ngàn đời nay, có cầu thì mới có cung. Nếu không có cầu thì ai biết mà cung đúng không ? Ta hỏi ngươi , vậy thì cầu có trước hay cung có trước ? Đừng có trả lời ta kiểu ?oquả trứng và con gà ?o bởi vì hiển nhiên là cầu có trước. Từ cái kiểu : ?o trai anh hùng năm thê 7 thiếp, gái chính chuyên chỉ có 1 chồng ?o là đã ?otrọng nam khinh nữ ?o rồi. Cái tư tưởng đó, ý nghĩ đó ăn sâu vào trong óc đàn ông và bị bắt buộc ăn sâu vào suy nghĩ của phụ nữ. Không ng` phụ nữ nào muốn mình chung chồng với 5,7 người khác, vậy hà cớ gì người ta phải lấy những người như dzậy ? => Tiền, thế lực. Như thế là có sự buôn bán ở đây rồi đúng không , dù hình thức có khác đôi chút. Vậy là người ta hiểu ra rằng : người phụ nữ cũng giống như 1 món hàng, có thể đem bán được. Và từ đó thì ... Đến ngày nay, người ta chỉ có thể 1 vợ 1 chồng, nhưng ai dám nói 1 người đàn ông chỉ có duy nhất vợ mình . Nếu thế thì ai bồ bịch, ai lăng nhăng ? Đừng có nói là không, không có lửa thì làm sao có khói ? Còn nói đây là thiểu số uh ? Nhầm rồi, là đa số mới phải. Chưa có vợ thì 2 tay 3 cá, thậm chí 5,6 cá, khi có vợ rồi thì ?oâm thầm ?o hơn. Bản chất cũng giống nhau cả thôi. Níu giả sử ta là con trai, đặt mình vào hoàn cảnh của con trai , ta cũng nghĩ : ?o Sao ngày xưa cha ông ta 5 thê 7 thiếp, còn ngày nay chỉ được 1 vợ 1 chồng ? Suốt cuộc đời 5-60năm sống chung với chỉ 1 người, có phải là nhàm chán qúa không ? Mà khi lấy dzợ rồi thì ?onhư rợ buộc chân ?o , thôi thì từ bây giờ cứ tận hưởng đi đã, iu vài người thì đã sao , lăng nhăng 1 chút thì đã sao ? Tiền có không tận hưởng, chẳng phẳi phí quá sao ?? . Suy nghĩ đó, có đúng không ? Nói gì thì nói, níu đã quy trách nhiệm, phần lớn trách nhiệm ko thuộc về người phụ nữ .
    Tonyntu kia, CC có nói : ?~ tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền sẽ không có tất cả ?o chứ không hề nói ?o có tiền thì sẽ có tất cả ?o. Tiền là một thứ vô cùng quan trọng, không thể thiếu. Ai đó có thể cho CC là thực dụng , nhưng CC có thể chắc chắn quan điểm của mình rằng : sẽ cố gắng phấn đấu nỗ lực để kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt, chỉ cần đừng làm việc xấu và đừng đánh đổi những gì liên quan đến tình cảm để lấy tiền là được.
    Trên đời này có ai có tất cả chưa ? Có rồi đấy, có rất nhiều, chỉ cần người ta biết hạn chế cái ?otất cả? của người ta ở đâu thôi. ?oTất cả ?o với mỗi người mỗi khác, ngươi có hiểu không ?
    Xi` , tonyntu ngươi nhầm to rồi. CC ta thích ai thì tự nhiên ?omê hồn đại pháp ?o sẽ có tác dụng ( dù người kia ko hề dùng ) , còn níu ko thì có ?omê hồn đại pháp?,?T đẹp chai đại chước?. ?omật ngọt chít ruồi? cũng vô ích thôi. Hehehehehehehehehe... (hix .. cười dễ sợ thiệt )

    Là lá la .. con tắc kè màu xanh màu đỏ
    Em bắt về em nấu cà ri .. là la la la ..
    Sứ giả của hoà bình
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hai người thật kì lạ, cãi nhau thì cứ cãi nhau còn xen ta vào làm gì. Lợi dụng việc cãi nhau của hai người để xỏ xiên ta sao....
    CCPL trách đàn ông ha? Cái đó ta thấy cũng đúng, và dường như rất đúng( kể cả bản thân ta, nhưng ta chỉ thích nhìu người chứ hun có....đâu àh). Kể ra thì đàn ông cũng đáng trách thật, nhưng ta muốn phát biểu lên wan điểm của mình...
    Đối với một con người có hay chăng việc yêu thích một lúc nhiều người? Theo tôi thì có, vì mỗi con người là một cá thể và mỗi người có những đặc trưng riêng biệt. Do đó ở họ bộc phát những những đặc điểm mà chúng ta ko có, dẵn đến việc chúng ta sẽ yêu thíchnhững cá tính của họ khi chúng ta tiếp xúc. Tôi tin chắc một người có thể cùng lúc yêu rất nhiều người, khoa học đã chứng minh điều đó...Theo tôi thì " ta có thể yêu nhiều người nhưng chỉ dc0 phép cưới 1 người mà thôi" đồng ý chứ?
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  4. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    CCPL wrote:
    1 lần nữa, CC ơi là CC !
    tại hạ ko thể làm ngơ trước những lời lẽ nguỵ biện và bêu xấu Male phái như vậy được.
    CC ko thể lấy cái cũ kĩ lạc hậu để nói cái tiến bộ ngày nay ,lấy cái thiểu số để nói cái đa số, CC chỉ đưa ra nhận định mà chả có 1 dẫn chứng nào thuyết phục hết áh, tất cả dẫn chứng của CC đều chỉ là thiểu số thôi vì bây giờ là thời đại " nam nữ bình quyền " rùi mừ, nếu tất cả đàn ông đều như CC nói thì XH này loạn mất rùi, tonyntu hổng dám quay về vn nữa đâu.Tonyntu luôn tin là ngày nay, đàn ông đều có chung suy nghĩ " 1 vợ 1 chồng ấy là hạnh phúc" , CC mà còn nhiều lời bêu xấu Male phái thì anh em Male phái sẽ xin CC tí huyết .
    CC nói trách nhiệm hổng phải là của phụ nữ, tonyntu đồng ý, trách nhiệm ấy thuộc về cái XH cũ kĩ , lạc hậu ngày xưa chứ ko thuộc về ai cả; còn thời đại ngày nay đã tiến bộ nhiều rùi, tư tưởng ấy nếu có thì chỉ ở 1 số ít ăn chơi sa đoạ hay những người cố chấp bảo thủ mà thôi.
    cuối cùng , tonyntu ko hề nghĩ CC la người thực dụng, tiền ai mà chả cần, tonyntu cũng cần lắm chứ, nhưng chính vì như CC đã nói, "tất cả" tuỳ thuộc vào mỗi người mà sẽ có cái giới hạn của nó nên tonyntu mới sửa là " hạnh phúc", bởi cái đích cuối cùng của cuộc đời con người là hạnh phúc chứ còn gì nữa, có hạnh phúc chẳng phải là có tất cả sao? Nếu để từ "tất cả", có thể người nào đó sẽ nghĩ là tất cả tiền bạc,quyền lực...thì sao?
    Nếu CC mà còn nhiều lời bêu xấu Male phái thì.........
    HỠI ANH EM MALE PHÁI, TA PHẢI ĐỨNG LÊN CHO TÊN CCPL 1 BÀI HỌC ĐỂ BẢO VỆ DANH DỰ, PHẨM GIÁ, VÀ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA MALE PHÁI.
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại bài của bạn Tony@ & CC thì FBK@ xin kể một câu chuyên hén.Tuy kg ăn nhập nhiều với topic nhưng khi nghe câu chuyện này xong tự nhiên nó làm cho FBK@ mất tin tưởng vào MALE nhiều lắm Tony à...
    Có một bạn gái cũng còn trẻ thôi à.Còn đang học ĐH.Ngày ấy bạn có quen & thương một anh chàng.Người này đã đi làm & lớn hơn bạn gái ấy 7 tuổi.
    Trong thời gian đầu khi mà "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thì họ nói với nhau nhiều chuyện lắm vì đây là giai đoạn như nhiều cụ của ta gọi là "giai đoạn tìm hiểu".Cả hai đều thấy đây đích thực là một nữa của mình rồi.Với anh chàng này thì đây kg fải là lần đầu tiên Y nhưng người bạn gái của chúng ta thì đây là lần đầu tiên dù rằng cũng có nhưng người bạn trong lớp theo đuổi....
    Họ trao đổi với nhau rất nhiều chuyện.Về quan niệm sống ,về quan niệm gia đình & đôi khi cũng đề cập đến chuyện "một & chỉ một".Bạn gái thì quan niệm khi đã chấp nhận là bạn gái/bạn trai của bất kì ai thì chỉ biết người đó,chỉ thương người đó thôi chứ kg được tơ tưởng đến ai nữa...nhưng còn chàng trai thì lại quan niệm một khi chưa rước ai lên xe hoa chung thì vẫn còn trong vòng lựa chọn....Dù đã nhận lời làm bạn trai của người ta đi nũa...Anh chàng quan niệm :làm hoa cho người ta hái,làm gái cho người ta trêu " mà.Vậy là họ cứ mãi lấn cấn chuyên này bởi người thì quan niệm kg thể nào cùng lúc quen nhiều người như thế mà gọi là Y được,người thì quan niệm tại sao lại kg thể Y được nhiều người khi mà ở mỗi người đều có thể tìm thấy những điểm có thể cuốn hút mình(mỗi người mỗi vẽ mà!)
    Khi biết câu chuyện này thì FBK@ cảm thấy bất bình & thương thay cho người bạn gái i''.Tại sao lại có thể thương một người như thế chứ.Tại sao khi con trai có thể cùng lúc bắt cá nhiều tay thì lại nói "có quyền chọn lựa"còn với con gái thì lại bị mang tiếng lăng nhăng,lẳng lơ,kg chung thuỷ....thật là wá bất công...thật là quá lạ lùng nếu như ngày nay lại có người còn có nhưng quan niệm về sự "lựa chọn" như thế
    Ngày nay,khi XH fát triển thì cũng có nhiều thứ thay đổi.Nhiều người có những cơ hội đi đây đi đó nhiều hơn,tư tưởng khi trở về cũng thoáng hơn.Nhưng dù tư tưởng có thoáng đến đâu thì cũng kg thể chấp nhận chuyện bắt cá nhiều tay rồi biện hộ là :một khi là con trai thì có quyên chọn lựa.Vậy chẳng hoá ra con gái là hàng hoá để mà bị chọn như thế à.Thế thì nhưng người một khi được đi dây đi đó nhiều mà còn quan niệm đó thì đi làm gì nhỉ.Ở nhà cho xong
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  6. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    pạng FBK hay FBI gì đó ui,
    Tony rất thông cảm với tâm sự của pạng, nhưng pạng đừng zì zậy mà mất đi niềm tin vào Male phái
    pạng thử nghĩ coi,nếu tất cả đàn ông trên đời này đều tốt cả thì Female mấy pạng đâu cần phải tìm hiểu, lựa chọn chi cho mất công, vì anh nào cũng ok hết, chọn anh nào làm bf cũng được hết áh.Ngược lại, nếu tất cả đàn ông đều xấu thì Xh này có tồn tại được hông hả pạng?
    Trong XH thì phải có người này , người nọ, do vậy mới cần sự lựa chọn sáng suốt của Female mấy pạng, nhưng có điều pạng hãy tin đấy chỉ là thiểu số thôi, chứ đừng nên bảo thủ như CCPL
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  7. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , xin can, đừng cãi nhau nữa.Mà Tony kia, là Male sao ko bít nhường nhịn chị em phụ nữ vậy hả???Nội cái đó ko thôi là có thể trách được rồi chứ đừng nói chi đến chuyện lăng nhăng.Đàn bà hay đàn ông đều ko đáng tin như nhau,đều có thể lừa gạt và bắt cá nhiều tay như nhau.Cái này là chimcanhcut đứng trên wan điểm khách wan mà nói chứ ko phải là bênh bên nào, mà cũng ko hề nói kiểu nước đôi
    Đã nói là trong cuộc sống luôn có người này người kia, chứ ko phải ai cũng xấu mà cũng ko phải ai cũng tốt.Mà cứ đi wan tâm xem người ta tốt ko để làm gì cơ chứ.Làm như vậy thì có được gì đâu, mà còn làm cho nam nữ mất tin tưởng nhau nữa.Bởi vậy, mình đừng cố công moi móc những trường hợp cá biệt ra làm gì cho mệt óc.Cứ sống bình thường, có bf và gf bình thường, tất nhiên là nếu người đó là người xấu thì trước sau gì bản chất cũng lộ ra thôi,và mình nên cảm ơn vì có thể bibi người đó sớm.Còn thì đừng tiếc rẻ khoảng thời gian "bị lợi dụng "đã wa, vì mình đã sống bằng con người thật của mình,ko có gì để hối hận cả.Còn những người kia,thật đáng thương!!! Họ mãi mãi ko có 1 người nào để chờ đợi và sẵn sàng làm mọi việc vì họ cả.Điểm khác biệt giữa người tốt và người xấu là như vậy đó.Xin hết.
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp
  8. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sao tonyntu cứ chọc CCPL hoài vậy, ý đồ gì đây?
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  9. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    cám ơn pạng chimcanhcuttrontron đã cho tại hạ những lời khuyên quí báo
    nhưnh hãy hiểu cho tại hạ , việc gì tại hạ cũng có thể nhịn nhục chị em được nhưng việc chị em nghĩ về Male phái hết sức lệch lạc và xấu xa như vậy thì tại hạ ko thể làm ngơ , nhất là tiên sinh CCPL cực kì bảo thủ, nên tại hạ phải đứng lên bảo vệ uy tín và danh dự cho Male phái
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hichic nói nhiều quá, tóm lại là : không tranh cãi với tên tonyntu kia nữa. Ta nghĩ mặc ta, ngươi nghĩ gì mặc ngươi, ngươi không làm thay đổi suy nghĩ của ta được đâu. Hehe,, ngươi có tức chít chưa ?
    =>FBK : em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị.
    Trích từ bài của FBK@
    Khi biết câu chuyện này thì FBK@ cảm thấy bất bình & thương thay cho người bạn gái i''''.Tại sao lại có thể thương một người như thế chứ.Tại sao khi con trai có thể cùng lúc bắt cá nhiều tay thì lại nói "có quyền chọn lựa"còn với con gái thì lại bị mang tiếng lăng nhăng,lẳng lơ,kg chung thuỷ....thật là wá bất công...thật là quá lạ lùng nếu như ngày nay lại có người còn có nhưng quan niệm về sự "lựa chọn" như thế

Chia sẻ trang này