1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc giải trí (ca nhạc, điện ảnh...)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honhatminh1989

    honhatminh1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hiện tôi đang tập tễnh bước vào cách sử dụng nhạc cụ, và loại nhạc cụ tôi chọn để tập chơi là Mandoline, thế ở CT, có ai biết và say mê loại đàn nì không, tôi thấy dân mandoline chuyển qua guitar hơi bị nhiều đó, vậy thì ai thích và có kinh nghiệm thì mời vào bàn bạc và truyền đạt kinh nghiệm đi!
  2. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích chơi saxophone, không biết mandoline là loại nhạc cụ gì? có nằm trong bộ nhạc giao hưởng không?
    Trên đường Võ Văn Tần thì phải có một cửa hàng nhỏ chuyên bán nhạc cụ, để mai ghé hỏi xem sao!
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mandoline là 1 loại đàn nhìn gần giống guitar nhưng nhỏ hơn, có 8 dây và đàn nhiều dây cùng lúc nghe rất réo rắt, rung... rung. Ngày nay ít thắy người dạy đàn madoline nhưng hồi xưa ở trường Hưng Lợi 2 ( tức Lương Thế Vinh bây giờ ) có thầy Lợi dạy loại đàn này rất hay. Hoacomay cũng còn 1 cây đàn mandoline bỏ trong góc nhà nhưng đứt 2 rồi
  4. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở Cần Thơ có chỗ nào dạy saxophone không nhỉ?
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    8X và 3 chữ ?oFAST?
    Fast goods, fast music và fast food là ba khái niệm mới toanh của 8X. Bạn đã kịp cập nhật vào từ điển của mình 3 từ này chưa?
    Fast goods
    Nghĩa là ?ohàng hoá nhanh?, đồ đẹp mã là chính, không cần bền. Thậm chí lúc mua đồ còn ?otrù ẻo? cho nó hỏng mau mau để còn hí hửng thay đồ mới. Fast goods giá thành thấp, tuổi thọ tầm một tháng là cùng.
    Chiếc vòng nhựa, vòng bện dây mà 8X đeo bây giờ là một ví dụ. Giá của chúng không quá đắt, còn tuổi thọ thì ngắn tủn. Mốt đeo vòng nhựa nhiều màu cũng chỉ sống được vài tháng hè.
    Mốt chấm bi ngót nghét được đầy tháng rồi ?ongủm củ tỏi?. Mốt giày búp bê hơi dai hơn một tẹo nhưng cũng đang từ từ thoái trào! Các nhà thiết kế, nhà kinh doanh buộc phải liên tiếp làm việc nghĩ ra mẫu mới.
    ?oNhiều khi bực mình gần chết, đôi giày mang hơn năm trời rồi mà cũng không chịu rách giùm cho! Còn tốt quá, bỏ mua cái mới thì tiếc, mà mang nó mãi thì cũng? chán?, Thăng Long - 12C trường THPT Lê Hồng Phong.
    Đó là lý do vì sao dạo gần đây rầm rộ chuyện mua giày 50 nghìn, 25 nghìn thậm chí có cả giá 15 nghìn đồng/đôi. Tha hồ vác về mỗi màu một cặp. Nhìn đẹp mắt, nhưng đem giặt nước một lần là đi tong.
    Vậy thì lại thêm câu hỏi, phải chăng 8X bây giờ quá phung phí?
    Xu hướng chung của thế giới không còn là ăn chắc mặc bền, mà là ăn ngon mặc đẹp. Các nhà sản xuất quan tâm nhiều hơn đến mẫu mã, thời trang và giá thành hạ, còn tuổi thọ thì có thể? tàm tạm cũng được. 8X thì lại càng chú trọng đến tính thời trang hơn. 4 đôi giày 50 nghìn đi trong 4 tháng thích hơn một đôi 200 nghìn đi năm này qua năm khác.
    Fast music
    Fast music là ?onghe nhạc nhanh?, giới học đường gọi là nghe ?onhạc sỉ?. Một lúc nghe vài chục bài y như điểm tin.
    Hoàng Anh, ĐH Văn Lang, chuyên gia mua đĩa MP3 không phải vì chàng keo kiệt, mà là vì ?onhạc dạo này nhiều quá nên tớ đành nghe sỉ theo kiểu mỗi bài nghe vài câu và thuộc được cái tựa để update thông tin, không bị coi là quê với bạn bè??
    Chưa bao giờ thị hiếu nghe nhạc lại phân tán mạnh như bây giờ. Ngày xưa ai cũng ?ochết? BSB, Westlife, A1. Bây giờ thì trong khi có người cực mê Busted thì có tên ngơ ngác: ?oTụi nó là ai??. Trong khi có kẻ đang điên lên vì Maroon Five thì lại có tên: ?oHả? Cái gì cơ?? Đó chính là nguyên do chính để dẫn đến vụi nghe ?onhạc sỉ? như hiện tại.
    Lạ lùng nhất là? Fast food
    Lạ là bởi vì chữa fast thứ ba này đối với 8X Việt không hề có ý nghĩ là ?onhanh? như đáng lý phải thế.
    Đối với teen thế giới, fast food chỉ là lựa chọn bất khả kháng khi không có thời gian nhưng với teen Việt thì fast food lại là thức ăn ưa chuộng, là món ngon của giới trẻ ở các thành phố lớn.
    Các tiệm fast food như KFC, Lotteria, Chicken Town trở thành nơi tổ chức sinh nhật, nơi chở người yêu đi ăn? tối. Đúng là chỉ có Việt Nam mình mới vậy!
    Có thể lý giải ?ohiện tượng? trên là do fast food vừa mới xâm nhập vào Việt Nam nên 8X còn lạ miệng, thấy ngon. Hơn nữa, tuy giá đắt nhưng chỗ ngồi quá ổn, một vài tiệm nằm trong địa thế tốt, trên tầng cao ngó xuống công viên (một dạng nhà hàng City view).
    Đến fast food các nước mới thấy hệ thống cửa hàng của họ sơ sài hơn chúng ta rất nhiều. Vì đa số người mua chọn ?otake away combo? nghĩa là phần ăn mang về (do không có thời gian, họ ăn trong cơ quan, trường học?). Thậm chí, nhiều tiệm chỉ làm mỗi cái lỗ vuông đủ thò cái mặt và cánh tay để đưa bánh, nhận tiền của khách hàng chạy xe ngang qua, còn nhanh hơn Việt Nam bán bánh mì, bán xôi. Trong khi đó, fast food đến Việt Nam lại trở thành một thức để nhâm nhi, thậm chí còn để đãi tiệc.
    Mai Lâm
    Báo Sinh Viên Việt Nam
    * 8X là thế hệ sinh năm 1980 đến 1989
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thói quen của người Việt mình là thấy cái gì lạ là phải thử cho biết. Nắm được tâm lý đó, các công ty nước ngoài thường tạo sự thu hút cho sản phẩm của mình bằng cách đệm thêm vào cái tên của nó một từ lạ lạ. Thế là kéo ùn ùn vào, ngon hay dở thì sau khi đi mới biết nhưng cũng được tiếng là dám chơi, dám thử.
    8x bây giờ cũng già rùi, cũng dần nhường chỗ cho 9x thôi.
    9x bây giờ không ghé công viên để hàn huyên, không đến hàng dương tâm sự hay ra bến NK dạo mát làm gì, chỉ dám kéo vào V.I.P để nhâm nhi hay ít ra cũng nào NK cinema để coi film thôi... mấy chỗ đó thiên thời địa lợi, chỉ còn chờ nhân hòa...
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tạo hoá tạo ra mỗi người với một cách nghĩ riêng, một cá tính riêng, một đặc điểm riêng để mỗi khi nhìn vào cá nhân ấy ta nhận ra: Đây là anh A, kia là chị B? Song, một số bạn trẻ, rất trẻ đang có xu hướng mất dần đi cá tính, để như một chiếc bóng nhờ nhờ, một bản copy nhoè nhoẹt của người khác.
    Vài năm gần đây, điện ảnh Hàn Quốc lên ngôi, với một êkip diễn viên trẻ, đẹp, cá tính đã gây nên ?ocơn lốc? bắt chước? trong giới trẻ Việt Nam.
    Chỉ cần bước ra khỏi nhà bạn sẽ gặp ngay một chàng tóc tai bù xù nhuộm đủ màu, quần áo ?obụi bặm?, xé vá khắp nơi; bước thêm vài bước bạn cũng sẽ gặp nhan nhản các nàng ?omôi thâm tóc vàng?, trên người là những bộ trang phục ?omade in Korea?. Họ nhái lại những-hình-mẫu một cách rất máy móc. Họ lang thang ở những quán cafe, nhâm nhi tách trà nóng sau giờ tan học, bản lĩnh kiểu Hàn Quốc ư ?
    Cái tệ nhất của nạn bắt chước này là không phân biệt được cái gì đẹp, cái gì không phù hợp, cái gì nên học hỏi, cái gì không nên bắt chước? Chẳng hạn giữa buổi trưa nóng nực nhưng có bạn lại khoác chiếc áo dày cộp của xứ Hàn lạnh giá, khi cần cột tóc tai gọn gàng thì bạn lại lướt thướt mái tóc dài của ?oCô nàng đỏng đảnh?, lúc cần một chiếc mũ vải nhẹ nhàng bạn lại tậu chiếc nón nỉ chống lạnh (!?).
    Khi hai bộ phim ?oSao băng? và ?oCơn lốc tình yêu? trình chiếu, ngay lập tức các "đấng nam nhi" ăn chưa no, lo chưa tới đua nhau để tóc dài, tỉa so le, nhuộm highlight cho giống các chàng trai F4. Còn các nàng chẳng ngần ngại cắt phăng mái đen óng đã nuôi cả năm cho giống cô nàng Gia Lạc. Các em gái đó chẳng thấy mái tóc dài đen truyền thống của cô bạn dễ thương còn lại đơn giản vì bị các chàng F4 phủi tay ?
    Khi bạn bị hoà tan vào những ?omẫu mã? khác, bạn chẳng còn là mình nữa. Vô hình chung bạn tự đánh mất bản thân mình và tốn phí tiền bạc cho những điều vô bổ. Và, những người trẻ, rất trẻ trong thế hệ mới phải luôn tìm cách khẳng định mình, tạo một ấn tượng chỉ mình mới có. Xây đắp ?ocái tôi? bản lĩnh, sáng tạo chứ không phải ?ocái ta? dễ lẫn.
    Lạ rằng ít ai trong chúng ta chịu học tính cần mẫn, miệt mài trong công việc như người Nhật; sự năng động, đúng giờ của người châu Âu; sự sáng tạo, mạo hiểm tìm đến những chân trời mới như người Mỹ? Những điều ấy nếu bắt chước thì có ai phản đối.
    Theo Việt Khuê
    Người Viễn Xứ
    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 25/12/2004
  8. henryvo

    henryvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng bị cuốn hút vào phim HQ,kinh di hành động...mà hình như ít ai xem đến thể loại phim tình cảm nhỉ??Đồi gió hú, cuốn theo chiều gió.Vẻ đẹp Mỹ.chàng blank gởi một nụ hôn lãng mạn cho nàng elisa giữa ánh trăng huyền diệu...
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mandoline là loại đàn mà Phương Thảo-Ngọc Lễ hay chơi đó Mod, tiếng đàn nghe buồn.
    Sax thì hình như ở đây chưa thấy ai.
    Mấy cái đó ở đây chắc có lẽ hơi cai siêu.
    Ừ, mà Mod thích học Sax chắc là thích nghe Sax lắm hé, có nghe Trần Mạnh Tuấn, Xuân Hiếu hông?
    Xuân Hiếu có album "Tình khúc Nhạc Pháp" nghe hay lắm đó, Trần Mạnh Tuấn thì có album "Hạ Trắng" nghe cực kỳ nhé!

Chia sẻ trang này