1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Giải Trí, Thư Giãn, Vui Cười Và Suy Ngẫm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi donquixotelamancha, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Góc Giải Trí, Thư Giãn, Vui Cười Và Suy Ngẫm

    Kính thưa các quý vị, các đồng chí, đồng bào, đồng sở thích Dancing và đồng ....sở hữu TDC...

    Vài ngày trước lúc online chát chít với một mỹ nhân TDC cô có kêu ca rằng "Anh ơi em đang chán lắm, anh có cuốn truyện cười, tiếu lâm gì đó để em đọc cho đỡ buồn không?"

    Vâng với mục đích rất đơn giản "giải trí, thư giãn, vui cười và suy ngẫm..." tôi thử lập Topic này để bà con nhà ta cùng vào đây chia sẻ những mẩu chuyện, thông tin vặt vãnh gây cười giúp chúng ta thư giãn... tục ngữ, ngạn ngữ, ca dao, châm ngôn... phù phù... giúp ích ta trong cuộc sống
  2. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mở màn phát... 1 mẩu chuyện cực ngắn
    Trong giờ tập vẽ cô giáo trẻ vẽ một quả đu đủ lên bảng và hỏi học sinh " Đây là cái gì?"
    Một học nhanh nhảu trả lời "Thưa cô cái mặt ngựa ạ"
    Cô giáo tức quá gọi thầy hiệu trưởng vào lớp "giải quyết"
    Mới bước vào lớp ông hiệu trưởng nhìn lên bảng tức giận quát "Đứa nào vẽ cái mặt ngựa lên bảng thế kia!!!"...
    Được donquixotelamancha sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 01/04/2006
  3. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo một mẩu cực ngắn, vâng lại là cô giáo và học sinh:
    Trong giờ ngữ pháp cô giáo yêu cầu học sinh "Các em hãy đặt một câu có từ Cô giáo làm chủ ngữ"
    Một học sinh thuộc loại cá biệt nhanh nhảu đặt một câu "Cô giáo là con...ĩ..."
    Cô giáo tức giận đưa học sinh này đến phòng thầy hiệu trưởng. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thầy hiệu trưởng rút ra 2k cho cậu học sinh và hỏi nhà cô giáo ở đâu
  4. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.
    Ngố chả có chuyện gì góp vui. Nhưng mong bà con sẽ hưởng ứng nhiệt tình.
  5. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vài thói hư tật xấu của người Việt. Cùng xem xét để rút kinh nghiệm, nâng cao giá trị dân tộc...
    Học không biết cách, giỏi bắt chước, thiếu sáng tạo
    Nặng óc hư danh, sống không lý tưởng
    Mong yên lành, hóa ra bảo thủ; không hình thành dư luận sáng suốt
    Cam chịu bất công, thù ghét thay đổi
    Co mình trong hủ lậu, văn nặng về đùa giỡn, lười và hay nói hão
    Ích kỷ, khôn vặt, vụng nói chuyện, học để kiếm gạo
    Dễ thỏa mãn, tầm nhìn hẹp, không giữ tín
    Thị hiếu tầm thường, thời gian phí phạm
    Không ham phiêu lưu, thêm bớt tùy tiện
    Trọng mê tín- xem nhẹ trách nhiệm, ham hội hè, "thần mãn"
    Thật như dối, hợm hĩnh, tinh thần vội nản
    Ăn xổi ở thì, trí tuệ tầm thường
    Tham giàu cho mau, cạnh tranh tầm thường
    Học đòi làm dáng, sùng ngoại quá nặng
    Sống luôm thuộm, nói thô tục
    Ỷ lại, viển vong, tư tưởng gia nô
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy lão trở lại, WELCOME, MUMMY RETURN !
  7. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho xin ít gia vị đê...
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Đôn qui... cho em xin ít mắm mới, mắm này cũ rồi. Chuyện cười dancing thì có vẻ hợp với box này hơn, ok?
    Anh Music - một nhân bí ẩn có cùng ngày ra đời - chim bay phành phạc ấy anh nhỉ?
  9. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Câu bài phát
    Chàng trai thẳng thắn đặt vấn đề với bố người yêu:
    - Cháu muốn cưới con gái bác!
    Ông bố cô gái trợn mắt:
    - Thế anh đã gặp vợ tôi chưa?
    - Tuy cháu chưa gặp vợ bác, nhưng chắc chắn là cháu vẫn thích con gái bác hơn.
  10. donquixotelamancha

    donquixotelamancha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trong bữa ăn tối, cậu con trai thông báo:
    - Thưa cha mẹ, con sẽ cưới Susan, một cô gái đẹp nhất thị trấn này.
    Sau bữa ăn, ông bố kéo anh ta ra nói chuyện riêng:
    - Cha có điều cần nói với con... Thời trẻ cha đã từng đùa cợt với nhiều phụ nữ. Susan - con gái của Liz - cô ấy là em cùng cha khác mẹ với con, cha sợ rằng con không thể lấy cô ta.
    Năm sau, anh con trai dẫn về nhà một cô gái khác và giới thiệu một cách tự hào:
    - Dianne đã đồng ý! Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 6.
    Một lần nữa, người cha lại kéo anh ta ra ngoài để trao đổi riêng tư, vẫn là một tin tồi tệ:
    - Dianne cũng là em cùng cha khác mẹ với con. Cha vô cùng xin lỗi con về chuyện này.
    Cậu con trai buồn bực hơn bao giờ hết, anh ta quyết định nói với mẹ tin này:
    - Cha đã làm những việc hết sức tai hại... Con chắc không bao giờ lấy được vợ. Mỗi lần con yêu một cô, cha lại nói rằng cô gái ấy là con của mình.
    Bà mẹ lắc đầu:
    - Con đừng chú ý đến những gì ông ta nói, con yêu! Thực ra, ông ta cũng không phải là cha của con đâu.

Chia sẻ trang này