1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc giành cho tưởng tượng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Góc giành cho tưởng tượng

    Cuộc sống như một cơn lốc cuốn vào vòng xoáy quanh nó tất cả những gì trên đường đã qua nó gặp phải.....

    Cuộc sống với những cố gắng đến mệt mỏi để đạt được những điều mình mơ ước.......

    Và bởi thế,cuộc sống cần có những phút giây cho riêng mình,vứt bỏ hết mọi bon chen,mọi lo toan của cuộc sống,để nhẹ nhàng theo duổi những giấc mơ.......

    Dù cuộc sống không thể lúc nào cũng mơ cung mộng,nhưng những ước mơ cần cho cuộc sống,cho bạn và cho tôi........

    Hãy giành cho những giấc mơ của bạn một phút thôi,mỗi ngày,để thấy cuộc sống còn nhiều điều trông đợi,nhiều điều chờ ta ở phía trước,nhiều điều để ta cố gắng và đi lên........
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    trích trong tâm sự của một cô bạn thân mà tôi rất thích......
    Một đồng cỏ xanh và thaathj sạch có hoa vàng ở xa xa ,bầu trời thật cao,thật xanh có ánh nắng chan hoà,gió mơn man ,...xa xa có một hồ nước thật đẹp và trong vắt.......Còn chần chừ gì nữa mà cả lũ không nằm cả xuống cho sướng nhỉ????
    Cứ như thế,cơ thể thả lỏng,còn đầu óc thì bay lên và trôi đi như mây ấy....Thỉnh thoảng có vài hạt mưa nhỏ thôi,bay lất phất qua mặt,dịu dàng như bàn tay trẻ con........
    Không cần quá quan tâm xem là thời gian bao lâu,không quan tâm đến những trách nhiệm phải làm,không cần phải nói với nhau điều gì mà như đã hiểu nhau từ lâu lắm......Những ý nghĩ cứ bay đi và gặp nhau ở một nơi nào đó...ở càu vồng chăng?????
    Và đến lúc mặt trăng xuất hiện,bầu trời đêm huyền bí và lấp lánh ánh sao....mặt trăng khuyết , cong cong duyên dáng và hiền dịu....cỏ ướt hơi sương và tiếng dế mèn cất lên mơ hò êm ái....
    Cựa mình trên cỏ,chợt tiếng đứa bạn kêu ầm lên........thoát khỏi mộng mơ để trở vè hiện thực......ngày mai.......
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 22/03/2003
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cựa mình trên cỏ,chợt tiếng đứa bạn kêu ầm lên........thoát khỏi mộng mơ để trở vè hiện thực.
    - Đứa bạn hét lên: "Trời ơi! mày nằm phải bãi ....rồi!"
    LýThông
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hừm,cái gã Thạch Sanh đáng ghét này đúng là "thâm nho thù vặt",lâu không gặp,bản chất gã chẳng thay đổi chút nào.....hừm,hãy đợi đấy,rồi nhà ngươi sẽ biết thế nào là "gừng càng già càng cay nhé,một lần cắn phải lưỡi rồi mà chưa biết sợ à>?
  5. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hừm,cái gã Thạch Sanh đáng ghét này đúng là "thâm nho thù vặt",lâu không gặp,bản chất gã chẳng thay đổi chút nào.....hừm,hãy đợi đấy,rồi nhà ngươi sẽ biết thế nào là "gừng càng già càng cay nhé,một lần cắn phải lưỡi rồi mà chưa biết sợ à>?
    [/quote]
    Thằng cha này sướng thật, đã được Gừng cắn lưỡi rồi............
    Chắc nghiện rồi đây................
  6. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Guu ừng kia! Biết mày cầm...là có vấn đề ngay mà, tao mà không vào trong này thì cũng chẳng biết được là có vụ "dùng lời bàt hát mà không hỏi qua tác giả" như thế này .Mày cứ nhớ lấy.
    Ui, mải đuổi theo bạn vào trong này mới nhớ ra là nhà người khác, ngượng quá đi mất.
    ( Nhìn quanh một lúc rồi lại đi ra )
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea
  7. dreaminginrain

    dreaminginrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cái góc này hấp dẫn đây!
    công nhận là giữa cuộc sống tất bật này dành cho mình một khoảng thời gian để bay đến những viễn cảnh của riêng mình thì thật là tuyệt vời!một ngày chỉ cần dành một chút thời gian thôi cũng đủ thấy thanh thản lắm rùi
    viễn cảnh của mọi người thế nào nhỉ?
    viễn cảnh của mình buồn cười lắm:
    mình muốn có một ngôi nhà gỗ đối mặt ra hồ có hành lang bao quanh nhà,mái nhà lợp bằng lá,và khi mưa xuống mình có thể ngồi ngắm mưa,nghe mưa rơi trên lá rồi rớt xuống,mình ngồi thả chân ra ngoài ban công...
    hichic làm sao mà tả xiết được nhỉ??thật tuyệt vời
    mọi người hãy nói những mơ ươc nhưt thế này của mình đi để mọi người cùng chia sẻ

    RHYTHM OF THE RAIN
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha...thế là thành công rùi, cuối cùng thì mày cũng xuất hiện và lên tiếng ở đây(chứ kh ông phải nhà mình) hiện nguyên hình rùi nhé.......hì hì.....nhưng mà mày không nhìn lại cái dòng đầu tiên à???:trích t rong tâm sự của một cô bạn mà tôi rất thích"
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha này sướng thật, đã được Gừng cắn lưỡi rồi............
    Chắc nghiện rồi đây................

    [/quote]
    hic hic,iem xin được đính chính nguyên văn của câu nói đó là như thế này ạ,chả là ngày xửa ngày xưa,khi em còn lang thang bên box GTVT,đã tưgf cảnh báo cái tên Thạch sanh này rằng,đừng có dại m à chơi với Gừng vì rằng thì là mà"Gừng càng già càng cay,cay quá l ỡ mà có cắn phải lưỡi thì đừng có kêu",sau cái vụ đó là hắn ngoan ngoãn lại ngay....bi giờ lại.....chắc là lâu quá rùi nên hắn quên mất đây muh
  10. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    đã có những lúc mình từng ước ao có một căn nhà như thế này đấy.....cảm ơn vì bạn đã nói hộ mình

Chia sẻ trang này