1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc giành cho tưởng tượng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi trên đường tự nhiên nghĩ đến một ngày nào đó mình có vợ con, mọi ngưòi đến chơi nhà, giới thiệu với con mình, đây là bác Nghị hay còn gọi là Sừng bò, kia là cô Thanh còn gọi là nino. Nghĩ đến những điều giản dị ấy mà sao thấy vui vẻ lạ lùng.

    sand

  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Úi, đừng cho em lên chức nhanh thế, hic, nhưng em lại cứ nghĩ con anh thì ko gọi em bằng cô..... :((
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tốt thôi, nếu không gọi bằng cô thì gọi là mother cũng chẳng sao, anh đồng ý mà.

    sand

  4. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    thế gọi bằng gì hả em.............

    Trái tim bên........1980 family
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Gọi bằng gì ghẻ
    LýThông
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có ước mơ giống cậu đấy! chỉ có điều tôi ước cái hồ đấy là của tôi luôn.
    LýThông
  7. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ah ,hoá ra người nằm phải .... là cô này, chắc người hét lên là cô Gừng rồi. Khổ thân cô Gừng
    LýThông
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ xin 5 chữ cái trước từ Mother mà thôi. Có nhiều nhặn quá ko nhỉ?
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đến lớn luôn có một mong ước... một đam mê thì đúng hơn... đó là mong ước được làm Mây. Có lẽ bởi ảnh hưởng quá sâu đậm của đoạn kết chuyện "nàng tiên cá". Nàng tiên cá sau khi chết đã đã biến thành bọt... tan ra... gia nhập vào không gian cùng với biết bao "người con gái của không trung" khác. Rất ít người biết đoạn kết này, đoạn kết này không có hậu, lời văn rất buồn nhưng rất ấn tượng.
    Khi thổ lộ điều này với đứa bạn thân, nó đã hoảng hốt kêu lên rằng: "đừng có mơ như vậy ...." Rồi nó kể cho nghe "sự tích về mây"... Lại một câu chuyện buồn đầy thương cảm nữa... Hình như những "sự tích" bao giờ cũng buồn thì phải. Đứa bạn bảo rằng người ta kị mong ước thành mây, đó là điềm không tốt. Dù vậy "niềm đam mê" ấy vẫn không hề giảm bớt.
    Không biết đã bao nhiêu lần ngồi lặng hàng giờ ngắm nhìn mây trôi, tưởng tượng ra biết bao hình thù kì quái của mỗi đám mây. Cũng như biết bao đứa trẻ cùng trang lứa em thích vẽ hình bằng mắt trên mây... rồi thích thú chỉ cho nhau mình vừa phát hiện ra hình thù gì... Những ngày tháng bé dại trôi qua trong tiếng cười vang dọc triền sông, tiếng tâm sự thủ thỉ trên những con phố vắng... Nhớ ngày xưa quá... ngày xưa "trời mây" bao nhiêu thì bây giờ "sỏi đá" bấy nhiêu.
    Nếu là mây... em sẽ được thoả chí đi khắp nơi... đến những nơi mà em thích... những nơi mà "người ta không cho đến".
    Nếu là mây... em sẽ nhẹ nhàng đậu bên ô cửa sổ nhà anh... ngắm nhìn anh hàng giờ mà không sợ anh biết.
    Nếu là mây... em sẽ che bóng mát cho những người lao động hăng say mỗi trưa hè.
    Nếu là mây... em sẽ dạo chơi cùng những cánh diều, hát cùng tiếng sáo vi vu.
    Nếu là mây... em sẽ làm tất cả... tất cả những gì có thể... cho đến khi tan ra thành mưa...
    Cuộc đời của một đám mây bắt nguồn từ những hạt nước li ti... và rồi lại kết thúc cũng từ những hạt li ti ấy. Cuộc đời ấy nhẹ nhàng, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Nhưng thiếu nó thì chắc rằng sự cân bằng của tự nhiên sẽ bị phá vỡ.
    Một ước mơ nhỏ bé mà không hề nhỏ bé.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ hồi nhỏ của tôi là lớn lên được làm phi công đấy các bạn ạ, Cái khao khát được ngắm bầu trời trong xanh bao la khi ta ở gần nó thật thích thú biết bao.
    Từng dài mây bay qua bầu trời theo làn gió nhẹ.. hiu hiu, hehe đánh đu trên chiếc phi cơ chảo đảo trên bầu trời thật là tuyệt vời. Các đồng chí ở lại hít khói xăng máy bay nhá em đi trước... con boeing 797 của em đang đại tu em mượn tạm của cô bé hàng xóm, cái 777 này lượn đi dạo vậy.
    hehe mình mơ hay quá

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family

Chia sẻ trang này