1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc giành cho tưởng tượng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    không hoàn toàn chỉ là tưởng tượng mà nói chính xác hơn,nó là một tương lai xa,một gia đình và hai đứa nhóc....còn hạnh phúc hay không,là do chính mình chứ không phải do người khác Trang ạ.....
    Cũng đừng bao giờ tưởng tượng hay nghĩ rằng mình chưa từng yêu....đừng như thế Trang ạ,có bao giờ em nghĩ rằng,có những người bạn xưa của em khi đọc lại những dòng này sẽ buồn lắm không>?Giữ lại trong tim tất cả,giành cho nó một góc nhỏ,một vị trí xứng đáng để làm kỉ niệm,làm "gia tài" cho riêng mình......và bắt đầu lại nhé,yêu người người sẽ thành tâm với mình,câu này đã nói với em rồi thì phải.....
  2. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài của HuyenTrang tôi nghe thấy lời bài hát "Mãi yêu", rồi từ đó tôi lại thấy buồn cười và thất vọng cho cái mà ngưòi ta vẫn gọi là tình yêu. Vẫn biết là cần giữ cho ngưòi mình đã từng yêu những gì tốt đẹp nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn ta vẫn thấy có gì cay đắng, mặn chát. Đó là nước mắt khóc cho những gì đã trao và đã bị phũ phàng mang đi.

    sand

  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mơ thấy captain nắm tay ... , em đi với anh nhé... 2 đứa dắt tay nhau đi về phía chân trời xa tít ...
    Cái góc nhỏ , nơi dấu bao nhiêu kỷ niểm lại chợt ùa về trong anh.
    he he
  4. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cứ tưởng tượng tuần sau, bọn HP gọi mình đi làm nhỉ, sướng quá cha mẹ ơi....
    Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh
    Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.
  5. toi_dang_doi_ban

    toi_dang_doi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bi giờ mà tự dưng Billgate nhượng hết cổ phần công ty MS cho mình thì cứ gọi là:"Khổ quá trời ơi sướng quá không chịu nổi"
  6. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng, có một cái bao cát bằng...thịt, có đầu, có chân, có tay, và có cái mỏ để kêu thì mình sẽ tập đánh quyền anh chăm chỉ....
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...
  7. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Haha, Vậy là mơ ước của mình đã trở thành hiện thực rồi. La la lá là la.... Ha ha ha
    Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh
    Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.
  8. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mình sẽ thành một tên ĐẠI ÁC !
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nguy to mất rồi
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  10. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ......Sa mạc là thiên đường nếu có anh ở đó.....
    ( đây là góc tưởng tượng !!!)
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    ....Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

Chia sẻ trang này