1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc giành cho tưởng tượng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    em chỉ khoái bắn đựơc quả KAMEJOKO giống SONGOKU thui, he hê

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  2. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những vòng xoáy của sự bất ngờ và bạn nên chấp nhận nó. Có chàng trai đẹp trai khoẻ mạnh, công danh rạng ngời lại ra đi vì căn bệnh lên sởi quái ác, có hai người yêu nhau tha thiết bỗng nhiên Bibi vì chàng trai thấy cô gái khác hay hơn còn cô gái khác thấy không có chàng trai cũng chả sao,
    Em còn nhiều chuyện tưởng tượng hay ho nữa em xin kể sau

    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm anh luôn nhớ về em

  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
  4. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi! Đúng là không ai đánh thuế nên Xi nhà ta mới dám mơ tưởng thế! Khổ, chỉ có trong mơ thôi Xi ơi ( chẹp, chả biết có lấy nổi vợ không nữa)
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  5. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chắc là anh ý sẽ lấy được đấy, đừng nói gở

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng rằng sáng mai thức dậy, mình không phải nằm một mình trên giường, mà nằm dưới đất với Nino:D
    Chạy lên cái cầu thang xoáy đến chóng mặt của nhà mình.
    Lại được nghe tiếng càu nhàu của bố mẹ.
    Được gọi diện thoại và buôn điện thoại.
    Được gặp người mà mình muốn gặp.
    Chiều được đi ra cung đánh cầu lông.
    Và có thể tối được đi nhậu với hội 80.
    Hic, nếu như có một phép màu....

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng mình là 1 người vô trách nhiệm, chẳng fải cố gắng làm gì cả, chẳng fải suy nghĩ nhiều, cái gì cũng mặc kệ hết, chẳng quan tâm tới gì hết...tưởng tượng mình sẽ biến mất khỏi thế giới này và những người thân của mình ko hề biết điều đó, và chẳng biết có mình tồn tại sướng thật!!!
    i'm sorry!
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    vậy thì ko lấy vợ nữa
    Bồ bịch là được rồi
    Con thì thuê người đẻ hộ
    ờh ờh
    nhờ em ForeverU cái nhỉ
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  9. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    ai nhắc đến mình thế này
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  10. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    giờ thì chắc chị diệp đã hiểu được lòng người phải xa bạn thân , xa nhà , xa nhửng người yêu thương mình, (chăc thế) em cũng đã từng như thế, hồi em còn bé hẳn hoi cơ, em đã ở trong SG hơn nửa năm trời đấy

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

Chia sẻ trang này