1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc giành cho tưởng tượng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, hư quá thôi. Nằm mơ thấy gì không thấy. 20 năm rồi mình vẫn chưa bao giờ nằm mơ thấy người yêu cả. Đáng thương quá.
    Nhím độ này trông rất handsome nhá, hay làm duyên, trong giờ học toàn ngồi cầm lược chải tóc thui. Cho 1 bài dễ ẹt thì ngồi chống cằm nghĩ đến 30''.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ôi, chị phải hiểu là lúc đấy tóc em nó cứ xòa xuống mặt ý, khó chiu lắm, với cả, bài dễ đối với chị thui

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC CHI NGÀY HÔM NAY TRÔI QUA THẬT NHANH.
    NGÀY MAI SẼ LÀ MỘT NGÀY MỚI.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  4. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày, em ko còn như trước. Em thay đổi vì một điều đơn giản............. em lo sợ anh ko còn yêu em khi em ko thành công trong một kì thi.Em sợ một điều rất đơn giản : E kém mọi người. Em có biết ko : Trong anh, em ko có cái gì kém cả.
    Anh chỉ mong trở lại ngày đó. Ngày mà anh nói lời yêu em để :.............Anh ko phải phải nói điều đó. Em sợ điều đó và em đã trốn anh đi !~

    Người lang thang TTVN Online.
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đang đi trên đường , có một ông già đi ngang qua nhìn thấy mình ông ý bảo. Này cháu qua đây ông bảo cái này , mình quay lại và nghe xem ông già nói gì. Bây giờ ta có một vấn đề nho nhỏ cần con giúp đỡ con thấy thế nào. Tuần trước có một cuộc thi .... ta thấy con hợp đấy, ta cũng muốn tham gia nhưng ta già quá rồi, nên đành chịu. con có thể thi giúp ta được không. giấy tờ ta chuẩn bị hết rồi.
    3 hôm sau, mình thi đỗ, đến nhà ông già thì chẳng thấy ông ý đâu cả, hỏi mọi người xung quanh thì họ đều bảo không biết.
    Tuần sau, mình lên chỗ thi để nộp giấy tờ của ông già thì lại gặp ông lão ở đó... ông già hoá ra là giám đốc trung tâm.
    Ông ý bảo... ta thử con thôi, bây giờ con đỗ rồi thì chuẩn bị thủ tục đi nước ngoài nhé. sang đó làm việc cho một công ty đối tác nước ngoài trong 2 năm.
    2 năm sau đó, về nước gặp lại ông già đó. con đã đủ trình độ và đủ tự tin bây giờ con hãy mở một trung tâm kinh doanh phần mềm nhé. Ông già đã giúp đỡ mình và mình bây giờ trở thành giám đốc trung tâm phần mềm lớn nhất việt nam.
    chẹp tưởng tượng đã quá
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  6. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    .....tưởng tượng xa xôi một tẹo...
    ...tưởng tượng bây giờ không phải hai đứa đang ngồi trước cái cửa sổ màn hình YM mà đang nằm dài trên sân thượng nhà nó...thức cả đêm ngắm sao trời và huyên thuyên...
    ...tưởng tượng không phải là vừa nói cellphone xa hàng nghìn cây số mà đang buôn dưa lê hàng tiếng đồng hồ với nó bằng cái số điện thoại không mất tiền của papa
    ...tưởng tượng tháng sau đùng một phát nó xuất hiện lù lù trước mặt mình..cười toe toét như cái lần đầu tiên hai đứa làm quen..rồi nó gò lưng đèo mình trèo lên dốc Thanh Niên bằng cái xe đạp cũ kỹ ...
    ...tưởng tượng như chưa bao giờ phải xa nó cả...riêng cái nỗi nhớ nó thì chẳng hề tưởng tượng chút nào...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...

Chia sẻ trang này