1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc hài hước box Bonal

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi see_ya_in_the_hell, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. see_ya_in_the_hell

    see_ya_in_the_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Góc hài hước box Bonal

    Mọi người chú ý, hôm nay tui xin lập cái topic này chuyên post những chuyện vui , dí dỏm vào đây. Vì đã là dân xây dựng nên có những chuyện nó có nhiều ý nghĩa nằm ngoài cái nghĩa đen của nó. Và điều thứ hai nữa là các nhân vật sẽ lấy nick của các member để cho thêm phần thú vị.Nếu ai cảm thấy không hài lòng có thể thông báo để tránh những vấn đề tế nhị. Lưu ý cấm không ai được spam ở chủ đề này nhằm làm tiếng cười của chúng ta không bị cắt quãng. Tui sẽ xoá không thương tiếc sau 24h bất cứ bài nào spam. Okie??
    Bạn nào có biết chuyện gì thì kể ra đây cho anh em đọc giảm stress nhé

    Nhân tiện ai thấy hay hay cho tui một vote, (1* cũng được). Hi`

    Đầu tiên là một chuyện như thế này


    Mộng du

    Tổ hưu họp thường niên tại số 9 Giải phóng, sau một hồi chúc tụng và chiến đấu mọi người kéo về nhà bác 6ngón để nghỉ.
    3h đêm, Cụ LZ bị bệnh mộng du đang ngủ liền bật dậy chạy xuống bếp và cầm lên một con dao bầu.
    Cả nhà không dám làm gì ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến tính mạng.Cụ LZđi sờ đầu từng người, sau đó xuống bếp cất dao vào chỗ cũ và đi ngủ tiếp.

    Sáng hôm sau, mọi người vây lấy cụ Minh hỏi tối hôm qua nằm mơ cái gì mà lại đi sờ đầu từng người như vậy.
    Cụ LZ liền trả lời:
    - Tôi mơ thấy lạc vào một vườn dưa hấu, nhưng sờ mãi không được một quả nào chín cả
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    hic chủ đề này cóp ở box ĐHXD .....
    toNA : bọn nó treo nick anh ----> anh nhờ em chút nhé ...ok?
    BB.
  3. pham_duc_trung

    pham_duc_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    vừa qua, trong đợt xây dựng trường khu mới ( cạnh lớp 12a10) có một chuyện hết sức vớ vẩn nhưng lại hoàn toàn có thực đó là 2 người thợ xây đã bị ma ám và phải nghỉ làm về quê, Chuyện là thế này, ở trên tầng 2 dãy nhà chính trường mình trước kia có một bà tây đầm bị chết ở đấy, mấy bác thợ xây nhà ta hợp vía mới bị bà ta trêu cho một trân
    một đồng chí thợ xây cứ đến đêm lại đòi lên tầng 2 dãy nhà bên tay phải của trường nhảy xuống tự tử
    một đồng chí nữa thì cứ bị kéo chui đầu vào lỗ thông hơi của mấy cái lô cốt trường mình, cứ kéo ra được lại bị ma kéo chui đầu vào
    cuối cùng trường chúng ta sợ quá, đành phải bàn giao, đưa 2 đồng chí nói trên về quê và cho nghỉ làm
    câu chuyện hoàn toàn có thật không tin thì đi kiểm chứng

Chia sẻ trang này